1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một ước mơ (a new beginning :)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Seltaeb, 08/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Ước j người đó là anh
    Ước j em không bị bệnh.
  2. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Kdig ơi chị bị bệnh gì thế?
  3. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Chị bị bệnh tim em ạ....Con tim tương tư ấy mà( Chớ hiểu là....đau tim đi bệnh viện nhá,ừ cái bệnh của chị cũng phải đi viện,nhưng mà là viện...tâm thần em ạ)
    Ước j...không bao h phải ước j nữa
  4. ash_t

    ash_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình gặp bạn sớm hơn
  5. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Ngỡ ngàng....................!!!!!!! Ước gì sáng nay thức dậy thấy tin nhắn réo rắt kêu ....
  6. draculacasper83hn

    draculacasper83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Ưóc gì chân cẳng mấy ông tốt lên một chút để bà con còn được đi cổ vũ thêm nhiều trận nữa
    GO GO GO !!!!!!!!! Cố lên anh em
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    ước j cái nước đó nhập vào VN,hay là ước cái thành phố đó ở ngay trong HN
  8. vuluu

    vuluu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    ước gì mình là thần đèn ,bao nhiêu người cần mình
  9. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    ước j hôm nào cũng có một buổi chiều như chiều nay,cả bố,mẹ,em và con cùng ngồi xem phim.Con ngồi xem một minh` buồn lắm...
    ước j mẹ đi đâu về và cho con một gói bé tí tẹo toàn ô mai như tối nay,con đã cảm thấy rất vui và hạnh phúc ,mẹ ạ!
  10. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Dù sao, cũng mong rằng trận tới nhân lực 83 dồi dào, đá 1 trận thật quyết liệt... Đá thoải mái, bình tĩnh và tự tin !!! Đã có chúng tớ, đừng sợ!!!

Chia sẻ trang này