1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một ước mơ (a new beginning :)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Seltaeb, 08/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Ước gì Noel có thật nhiều quà...He he hôm nay vừa nhận được một món quà khá dễ thương nhưng chả hiểu sao chủ nhâncủa nó wên ko bóc giá tiền
  2. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình có thể làm được để sẽ có môt sự thay đổi tốt
  3. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Ước gì năm nay ở đây không có Noel, ước gì thư viện mở cửa, ước gì có cái đồng hồ tiết kiệm thời gian của Doremon
  4. Son_Coi361983

    Son_Coi361983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ước rì người ấy... không có người yêu ...........
  5. nhu_chua_he_xa

    nhu_chua_he_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Ước gì tất cả những lời chúc tốt đẹp của mọi người dành cho nhau đêm giáng sinh này đều trở thành sự thật ...
  6. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tôi chẳng cần ước, mọi thứ cứ tự nhiên đến và đi một cách bình thường như vốn dĩ nó phải thế. Nhưng chẳng có gì là hoàn hảo.Cái mà mình ko đạt được có lẽ là chi phí cơ hội của cái khác. Được cái này, mất cái kia là chuyện bình thường. Nhưng sao vẫn phân vân ....
  7. fantasy_love83vn

    fantasy_love83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    lần trước ước rồi cũng được , may quá, Đúng là các cụ nói cấm có sai bao giờ"an cư mới lạc nghiệp"Từ hồi wớc ở bõ này thiêng hẳn, làm ăn khấm khá, có đồng ra đồng vàoBi giờ lại ước tiếp.:Ước sao cho người ấy sẽ quên mình mãi mãi, Dung à một mùa giáng sinh mới lại đến, dù chúng mình kô còn bên nhau nữa nhưng mình vẫn luôn mong mọi điều tốt đẹp đên với bạn. Mong cho năm nay cả box83 làm ăn khấm khá.
  8. nhu_chua_he_xa

    nhu_chua_he_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Ước gì mình thân hơn được với nó ... Khổ nỗi tình cảm mà gượng ép thì lại trở thành giả dối ...

  9. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Úm ba la xì bùa, xin ông trời phạt tội cái đứa nào không biết cư xử, kém cỏi và ko biết nghĩ cho người khác... Ông phạt nó mặc áo, xỏ tay phải thì nó ngược sang trái, mặc quần thì ống nọ nó chập vào ống kia để nó ko dương dương tự đắc được nữa... Ông làm cho nó tỉnh đi ông ạ, cho nó sống lại đi ông ạ !!!
  10. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết rằng mơ ước rồi cũng chỉ là ước mơ nhưng mình vẫn muốn ước tết dương lịch này có cái xe đi chơi. Đi nhờ mãi người ta không muốn chở nữa.

Chia sẻ trang này