1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một ước mơ (a new beginning :)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Seltaeb, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romantic_balcony

    romantic_balcony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Ước gì em biết rằng anh đã thích em !
  2. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    ước gì kiếm đc tiền sớm sớm 1 chút
  3. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    I have a dream, a fantasy
    To help me through reality
    Ước gi? có một món qua? 52kg được gư?i tư? nha? sang ...​
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ước gì anh ở đây giờ này....
    Huhu.... I mis U
  5. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cho thời gian quay lai 30'' thôi..chắc anh và em sẽ không giận nhau như thế này,phải không be'' ...
  6. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    ứoc gì ko bao giờ phải nói ước gì
  7. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Chỉ ước làm được nhiều việc hơn nưa~
  8. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    khè, tớ cũng ước như Tính, không biết nhiều người cùng ước thì có hiệu nghiệm không. Nghĩ đến cái áo dài, đến lớp 11i , đến giờ lên lớp ngày thứ 3, ngại
  9. guxiguxi

    guxiguxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ...mình ghét cái kiểu mình trở nên điên điên khùng khùng thế này,sẽ chẳng ra sao cả.lần nào cũng thế rồi,lần nào cũng cảm thấy thất vọng thế này.Phù...
  10. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Ước gì thằng bạn mình không phải chịu cảnh như này, mình thương nó quá mà chẳng biết làm sao cả

Chia sẻ trang này