1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một ước mơ (a new beginning :)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Seltaeb, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Cháu ơi, ông bận lắm cháu ạ!
    Có mấy thằng dưới chỗ cháu đang hỏi ông:" bắc thang lên hỏi ông giời, đem tiền cho gấu có đòi được không?"
    Ông của cháu bị mất mà con chưa giải quyết được huống chi là chúng nó!
    Thế nên cháu chịu khó đi. Văn thơ như thế mà khóc tiếng Việt mẹ đẻ à!
  2. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    8h15 ước gì sẽ 30 t.
  3. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Ước gì..............
  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Ước j mai thi qua , , chẳng biết phòng, sbd nhưng... thấy học tv oải quá.
    Mai thi mà h chưa học j cả
  5. leo01k1

    leo01k1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ước gì em ở đây giờ này
    Ước gì anh đã không lỡ lời.... Việc gì phải ước! Hãy cố gắng bằng tất cả những gì mình hiện có trong tay và cả trong tim!
  6. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    kỷ niệm cũng mãi chỉ là kỉ niệm .
    Đúng trước biển ,gió mùa đông thổi lạnh buốt .. biển gào thét như tình yêu trong trái tim ta . Đối diện .. đã bao lần nói với bản thân là cần phải đối diện nhưng ... khó quá .Cú nói là thà 1 lần đau còn hơn ko dám 1 lần làm những gì mình muốn .Cứ nói thà rằng sống hết mình như ngọn nến kia ,cháy bùng lên rồi tắt còn hơn là le lói mãi .. nhưng .. làm bằng cách nào .
    Biền về đêm ,biển mùa đông .Lạnh thật . Ở bên ta lúc này ,thật đông ,thật vui nhưng sao ta lại ko cưòi đưọc nhỉ ? Đã đinh ko đi đến đây nhưng rồi luốn quên ,lại đi vì ta sợ ở 1 mình ,vì ta sợ ta lại nhớ nguời .Biền đây rồi ,nhớ giấc mơ ta nói ko ? Ta biết ngưòi nghĩ là giấc mơ đó ta ko chỉ nói với ngưòi nhưng .. ngưòi nghĩ sai rồi .Với ngưòi khác ,ta luôn nói đó là 1 cảnh đẹp mà ta thích nhưng với nguời ta yêu quý thì đó lại là giấc mơ ta mong thành hiện thực .Nhưng thôi ,quên nó đi nhé .
    Giả dối , cứ nói là ko muốn thành 1 ngưòi giả dối nhưng cuối cùng lại là 1 ngưòi giả dối .Yêu 1 nguời nhưng đi bên 1 nguời . Đùng tha thứ cho ta nhé , cứ trách móc ta đi nhưng .sao lại ko giận ,sao lại ko mắng ,sao lai ko trách ta ? Vẫn biết ta làm như thế là đã làm tổn thuơng trái tim đó nhưng ... ta trót lỡ mang họ trong trái tim ta rồi ,biết làm sao.Anh cứ bảo ta là ?o cứ 1 lần thử đi ,can đảm lên ,nói ra điều đó .Rồi hay quyết đinh .Anh tôn trọng những gì em chọn lựa dù đó là anh hay nguời đó .Nhưng anh ko muốn em như bây h .? Làm sao mà nói bây h hả anh ? nói ra cũng chẳng để làm j ? chỉ để cho mất đi những gì đã có mà thôi .Nhưng ..sao anh lại tốt với em vậy .Vẫn như ai đó ngày xưa , đến vội vàng mỗi khi em có chuyện , đứng dỗ dành khi em lo sợ nhưng ...sao lại ko yêu điều đó nhỉ ? sao mình lại đi yêu 1 cái chào hờ hững ,
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    ước j ngồi cạnh đứa nào học giỏi, hê hê
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Ước gì, cho thời gian trở lại...ước gì anh gặp em một lần..
  9. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mai không phải dậy sớm để đi làm nhỉ......nam mô..nam mô....
  10. leo01k1

    leo01k1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tôi ước những điều mà tôi đã ước sẽ thành sự.
    Tôi ước những điều bạn bè tôi ước sẽ thành sự.
    Tôi ước chúng ta đều là bạn bè đúng nghĩa.
    Hơi khó! Nhưng có thể!

Chia sẻ trang này