1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một ước mơ!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi caheo_, 25/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Ước gì ta quay ngược được bánh xe thời gian lại 2 năm nhỉ?
    I am a poor lonesome cowboy
    I have a long long way from home
    And this poor lonesome cowboy
    Has got a long long way to home

    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 08/09/2003
  2. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Thời gian ơi xin đừng lướt trôi để cho .....tôi quay trở lại....hihi


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  3. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Thời gian ơi xin đừng lướt trôi để cho .....tôi quay trở lại....hihi


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  4. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Ước gì nó hiều và không tức vì những gì đã nói nó hôm qua .
    -----------
    Ai đã đi tới hết chân trời Đầy ắp sóng gió Chênh vênh bến bờ Mà đã thấu hết Thấu hết chuyện đời? ....
  5. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Ước gì nó hiều và không tức vì những gì đã nói nó hôm qua .
    -----------
    Ai đã đi tới hết chân trời Đầy ắp sóng gió Chênh vênh bến bờ Mà đã thấu hết Thấu hết chuyện đời? ....
  6. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Tặng những ai có điều ước giống như lời bài hát này.
    Ước gì - Mỹ Tâm
    Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng
    Em đã sống những đêm ngoài kia biển ru bờ cát !
    Ứoc gì anh ở đây giờ này ,
    Ước gì anh cùng em chuyện trò ,
    Cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá ngàn câu hát yên bình .
    Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh .
    Từng đàn chim cuối chân trời biếc tìm nơi bình yên .
    Ước gì anh ở đây giờ này ,
    Ước gì em được nghe giọng cười ,
    Và hơi ấm đã bao ngày wa mình luôn sát vai kề !
    Em xa anh đã bao ngày rồi nghe như tháng năm ngừng trôi
    Đi xa em nhớ anh thật nhiều , này người !Người yêu em hỡi !
    Ước gì em đã không lỡ lời ,
    Ước gì ta đừng có giận hờn .
    Để giờ đây cô đơn vắng tênh , đời em đã vắng anh rồi !
    Ước gì cho thời gian trở lại , ước gì em gặp anh 1 lần , em sẽ nói em luôn nhớ anh , và em chỉ có anh thôi !


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  7. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Tặng những ai có điều ước giống như lời bài hát này.
    Ước gì - Mỹ Tâm
    Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng
    Em đã sống những đêm ngoài kia biển ru bờ cát !
    Ứoc gì anh ở đây giờ này ,
    Ước gì anh cùng em chuyện trò ,
    Cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá ngàn câu hát yên bình .
    Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh .
    Từng đàn chim cuối chân trời biếc tìm nơi bình yên .
    Ước gì anh ở đây giờ này ,
    Ước gì em được nghe giọng cười ,
    Và hơi ấm đã bao ngày wa mình luôn sát vai kề !
    Em xa anh đã bao ngày rồi nghe như tháng năm ngừng trôi
    Đi xa em nhớ anh thật nhiều , này người !Người yêu em hỡi !
    Ước gì em đã không lỡ lời ,
    Ước gì ta đừng có giận hờn .
    Để giờ đây cô đơn vắng tênh , đời em đã vắng anh rồi !
    Ước gì cho thời gian trở lại , ước gì em gặp anh 1 lần , em sẽ nói em luôn nhớ anh , và em chỉ có anh thôi !


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  8. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mỗi ngày ta đều có thể ngủ được đãy giấc và vô tư lự như bầy chim sẽ ríu rít ngoài kia
    .Mệt quá, bài tập đè ta lút đầu lút cổ,tối tăm mặt mày ,sắp thi giữa kì rồi, còn 10 ngày nữa thôi
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  9. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mỗi ngày ta đều có thể ngủ được đãy giấc và vô tư lự như bầy chim sẽ ríu rít ngoài kia
    .Mệt quá, bài tập đè ta lút đầu lút cổ,tối tăm mặt mày ,sắp thi giữa kì rồi, còn 10 ngày nữa thôi
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  10. yuky

    yuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Take everything from the inside and throw it all away
    Cuz i swear for the last time i won't trust myself with you

Chia sẻ trang này