1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một ước mơ!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi caheo_, 25/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyenmai

    huyenmai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    ước gì được học ở ĐH Kinh Tế nhỉ?
    Good, to forgive
    Best, to forget
  2. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Ước gì một ngày có 36 tiếng....
    Ước gì chỉ có học thôi, đừng phải thi...


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  3. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Ước gì một ngày có 36 tiếng....
    Ước gì chỉ có học thôi, đừng phải thi...


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    ước gì được ước..
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    ước gì được ước..
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
  6. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0

    Tuần trước em được chứng kiến cảnh letmebe đang bị 1 cô nương nào đó tra tấn.Eo ơi nhìn đã ghê.Tiếc là em không co máy chụp ảnh ở đó để ghi lại " dấu ấn lịch sử" cho moi người xem.
    Ước gì mình được tra tấn ai như thế nhỉ (letmebe chẳng hạn).
    Ước gì topic này không dài mãi.
    Angela
  7. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0

    Tuần trước em được chứng kiến cảnh letmebe đang bị 1 cô nương nào đó tra tấn.Eo ơi nhìn đã ghê.Tiếc là em không co máy chụp ảnh ở đó để ghi lại " dấu ấn lịch sử" cho moi người xem.
    Ước gì mình được tra tấn ai như thế nhỉ (letmebe chẳng hạn).
    Ước gì topic này không dài mãi.
    Angela
  8. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Ướt gì không gặp anh
    Để em con biết mình còn có anh
    ham sống sợ chết, tớ là vậy đấy!!!!
  9. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Ướt gì không gặp anh
    Để em con biết mình còn có anh
    ham sống sợ chết, tớ là vậy đấy!!!!
  10. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi em ơi , em chỉ mới thấy 1 cô nương nào đấy tra tấn letmebe thôi à ? Anh thì chứng kiến nhiều lắm rồi đấy ... letmebe ghê gớm lắm , chả vừa đâu ... heheh ... (sorry letmebe vì tớ có vẻ cạnh tranh hơi thiếu lành mạnh , nhưng cậu đã làm tài xế xe ôm chất lượng cao cho nhiều khách rồi , san sẻ cho anh em kiếm vài cuốc để sống với ... heheh)
    Em khanhthi ạ , anh bảo này , nếu em ký hợp đồng với letmebe thì cũng chỉ là hợp đồng ngắn hạn thôi , vì letmebe đã có nhiều khách mối rồi , chở em đi một chốc rồi nó lại phải lo đi chở khách mối khác (hình như càng nói càng có vẻ cạnh tranh thiếu lành mạnh với letmebe ) . Trong khi đấy , anh vừa vào nghề , chưa có khách mối , đang suốt ngày hóng chờ khách thôi . Em mà đi xe anh thì ký hợp đồng dài hạn luôn , vì em là khách mối đầu tiên và sẽ duy nhất , anh sẽ chỉ chở em và không nhận thêm cuốc nào khác ... ... Nhưng mà đừng nghĩ anh vừa vào nghề nên non tay nhé . Anh bảo thật , mấy đứa làm xe ôm chất lượng cao lâu năm bọn nó ỷ về thời gian nên ra giá cao lắm , lại kênh kiệu , khích bác linh tinh về xe trước xe sau . Hơn nữa , bọn nó đi đường nhiều , hít khói bụi nhiều , chịu kẹt xe nhiều nên bây giờ mắt nó mờ và tay lái nó run lắm rồi , em đi phải xe mấy đứa đấy nguy hiểm lắm , ngộ nhỡ có chuyện gì thì phiền . Mà em cứ tự hỏi xem , chắc tài xế phải thế nào thì mới bị tra tấn chứ , đàng hoàng thì làm gì bị gì . Anh tuy vừa mới ra đường chờ khách thời gian ngắn thôi , cũng chỉ rất ít khách nên cũng chưa bị khói bụi , kẹt xe làm ảnh hưởng và tất nhiên , giá cả cực kỳ phải chăng . Anh cũng chẳng quan tâm đến chuyện em đã từng đi xe của ai , mà anh chỉ quan tâm đến việc em đi xe anh như thế nào (ví dụ : thanh toán tiền có đủ và đúng hẹn không ) . Đi với anh , yên tâm 100% , có bảo hiểm đầy đủ . Đấy , chưa ký hợp đồng nhưng anh đã rất lo lắng cho đối tác rồi còn gì , ký hợp đồng với anh thì yên tâm nhá . Mà em cũng biết rồi đấy , mấy cái hợp đồng ngắn hạn bây giờ nguy hiểm lắm , toàn lừa lọc nhau thôi . Nên chọn ký kết cái nào dài hạn , vừa đảm bảo kiểm tra được chất lượng , lợi nhuận lại vừa nhiều ...
    À mà em hình như người Hải Phòng à ? Ôi giời ơi , đồng hương rồi còn gì ... em biết đấy , ở xứ lạ , gặp được đồng hương là mừng lắm , vì thường đồng hương với nhau nên họ đối xử cực tốt với nhau ... ôi , thuận lợi làm ăn thật , đồng hương đồng khói , chỉ còn chờ đồng xe nữa thôi ...
    (Em chưa gặp anh offline vì mấy lần anh đi offline thì không có em ... nhưng không sao , ký hợp đồng cái roẹt đi em , gặp offline ngay ý mà )

    Lonelymanus

Chia sẻ trang này