1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một ước mơ!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi caheo_, 25/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ...được làm con trai...
  2. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    khà khà, làm con trai cực khổ lắm em .
    Ví dụ như : phải đi "câu" mấy em gái nè, mà muốn "câu" thì phải có chút ít tiền mua "mồi", mà muốn có tiền thì hổng lẽ ngửa tay xin tiền 2 cụ ở nhà để làm chuyện "bất chính" phục vụ lợi ích cá nhơn nên phải è cổ cong lưng "cày bừa" và nghe captain "thỏ thẻ thì thào" vào tai " damn, **** on - **** off, ****er, sucker ..." Thế nhưng có phải thế là đã "an cư lạc ... tình" đâu, mấy em lại đỏng đảnh đong đưa ( ví dụ điển hình như em caheo_ đấy ) , kén cá chọn canh mãi làm thằng này phải bao phen vỡ tim vì ghen và vùi sâu cái chữ "nam nhi đại trượng phu" dưới 7 lớp sình lầy cuộc đời để lò dò xách dép đi theo hầu hạ lấy lòng hòng được người đẹp nhếch mép cười 1 tẹo Cũng như ông trời có lúc mưa lúc nắng (dạo này có La Nina nên mưa nhiều hơn nắng ), các nàng cũng thay đổi tính tình xoành xoạch theo thời tiết báo hại anh phải liên tục chống đỡ những cơn giận dỗi vớ vỉn liên miên ... Rồi 1 ngày kô đẹp trời lắm, anh vừa thức dậy và tung tăng nhảy tót xuống giường lúc mọi người vừa bắt đầu ngủ trưa thì bỗng nhiên có mảnh giấy ai đấy đã luồn qua khe cửa " chúng ta nên chia tay nhau vì chúng ta kô hợp nhau". Ôi giời, hoan hô cái lý do trời ơi rất rất chung chung mang đầy tính củ chuối và củ kiệu để anh bớt đau lòng khi biết em theo thằng khác "béo bở" hơn anh ( cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng )
    hehe, còn nhiều ví dụ nữa để minh họa cái sự cực khổ của thằng con trai "đầu đội trời, chân đạp ... **** " nhưng thôi, thế là đủ rồi
    Ôi cuộc đời của thằng đờn ông sao toàn chicken**** với bull**** thế này nhỉ ??? "Thân trai mười hai bến nước. Biết bến nào đục, biết bến nào trong ?" Ngửa cổ than trời sao lại bị sinh ra trong kiếp đờn ông thế này, sao kô được sinh ra trong kiếp đờn bà nhỉ ? Thôi tháng sau anh quyết sang Thái làm 1 cú chuyển đổi giới tính. Nếu bác sĩ kô cho đổi, anh quyết gọt đầu vào chùa để xa lánh "thế giới phụ nữ"
    Bị xì-trét nên nhảm nhí 1 tí
    Được pajero sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 06/05/2004
  3. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    khà khà, làm con trai cực khổ lắm em .
    Ví dụ như : phải đi "câu" mấy em gái nè, mà muốn "câu" thì phải có chút ít tiền mua "mồi", mà muốn có tiền thì hổng lẽ ngửa tay xin tiền 2 cụ ở nhà để làm chuyện "bất chính" phục vụ lợi ích cá nhơn nên phải è cổ cong lưng "cày bừa" và nghe captain "thỏ thẻ thì thào" vào tai " damn, **** on - **** off, ****er, sucker ..." Thế nhưng có phải thế là đã "an cư lạc ... tình" đâu, mấy em lại đỏng đảnh đong đưa ( ví dụ điển hình như em caheo_ đấy ) , kén cá chọn canh mãi làm thằng này phải bao phen vỡ tim vì ghen và vùi sâu cái chữ "nam nhi đại trượng phu" dưới 7 lớp sình lầy cuộc đời để lò dò xách dép đi theo hầu hạ lấy lòng hòng được người đẹp nhếch mép cười 1 tẹo Cũng như ông trời có lúc mưa lúc nắng (dạo này có La Nina nên mưa nhiều hơn nắng ), các nàng cũng thay đổi tính tình xoành xoạch theo thời tiết báo hại anh phải liên tục chống đỡ những cơn giận dỗi vớ vỉn liên miên ... Rồi 1 ngày kô đẹp trời lắm, anh vừa thức dậy và tung tăng nhảy tót xuống giường lúc mọi người vừa bắt đầu ngủ trưa thì bỗng nhiên có mảnh giấy ai đấy đã luồn qua khe cửa " chúng ta nên chia tay nhau vì chúng ta kô hợp nhau". Ôi giời, hoan hô cái lý do trời ơi rất rất chung chung mang đầy tính củ chuối và củ kiệu để anh bớt đau lòng khi biết em theo thằng khác "béo bở" hơn anh ( cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng )
    hehe, còn nhiều ví dụ nữa để minh họa cái sự cực khổ của thằng con trai "đầu đội trời, chân đạp ... **** " nhưng thôi, thế là đủ rồi
    Ôi cuộc đời của thằng đờn ông sao toàn chicken**** với bull**** thế này nhỉ ??? "Thân trai mười hai bến nước. Biết bến nào đục, biết bến nào trong ?" Ngửa cổ than trời sao lại bị sinh ra trong kiếp đờn ông thế này, sao kô được sinh ra trong kiếp đờn bà nhỉ ? Thôi tháng sau anh quyết sang Thái làm 1 cú chuyển đổi giới tính. Nếu bác sĩ kô cho đổi, anh quyết gọt đầu vào chùa để xa lánh "thế giới phụ nữ"
    Bị xì-trét nên nhảm nhí 1 tí
    Được pajero sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 06/05/2004
  4. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Ước gì những cái mình cần là có ngay nhỉ...
  5. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Ước gì những cái mình cần là có ngay nhỉ...
  6. shadi

    shadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    ước gì tui được ngủ giờ này
  7. shadi

    shadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    ước gì tui được ngủ giờ này
  8. vienee_chocolate

    vienee_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    sao lại chưa từng đọc cái này chứ ... haha ,
    ước cho không biết gì , như tờ giấy trắng thì dễ dàng hơn là biết chút chút .. .mà tưởng là nhiều .....
  9. vienee_chocolate

    vienee_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    sao lại chưa từng đọc cái này chứ ... haha ,
    ước cho không biết gì , như tờ giấy trắng thì dễ dàng hơn là biết chút chút .. .mà tưởng là nhiều .....
  10. simply1

    simply1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ước gì 1000km chỉ là vài bước chân để gặp nhau thường xuyên hơn

Chia sẻ trang này