1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một ước mơ........

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nuihanoi, 31/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Ước gì được đưa bạn wo_ai_ni à quên zhen_ai_ni về nhà bằng con xe đạp cà tàng của mình !!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  2. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    thằng blade ngồi đấy mà mơ hão
  3. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Ước gì tất cả điều ước của mọi người trở thành sự thật,trong đó có cả điều ước của cháu nữa
    thewall
  4. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    sau khi đi thi sờ nhẹ sờ nặng (XS) về, em quít định vote cho ... topic này 5* hihi
  5. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Không biết thi sờ nhẹ sờ nặng là cái chi chi rưá ? Hay là thi xương sườn khoẻ, xương sườn đẹp ?
  6. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    trời ạ, xác suất đó
  7. phuthuy_so_ma

    phuthuy_so_ma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ước gì hôm nay đi về 0 bị đau mắt ---> 1 đống cát bay vào

    ...chuyện xưa đã xa dần, rồi cũng lãng quên...
    ...tình yêu vẫn vô hình sống với em...
  8. Copperfield

    Copperfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Ước gì, thằng (con) chôm cái 3310 của mình hôm nay ra đường bị ôtô, à không xe tải cán cho lòi phèo...
  9. kudenomi

    kudenomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bây giờ mới là 10h để còn pót bài , hic hic ..
    Chết là hết , sống là còn khổ , nhưng thà sống khổ còn hơn chết !
    Human development index
  10. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ngày mai là ngày hôm qua vì nó đã qua rùi. Mai em thi đại học muh!
    Christine_The life, pillar of the faith!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này