1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một ước mơ........

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nuihanoi, 31/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    bom thư hử? có bệnh than không? hay là đậu mùa, lở mồm long móng? ngày xưa yêu thế thảo nào anh í bỏ! :D
    Hic hic, my god! I have just come! I feel soooo good!...oh...yeah...
  2. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ước cho tất cả những thằng nào chống lại tao đều long mồm lở móng
    Christine_The life, pillar of the faith!
  3. CADIK

    CADIK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cho những thằng bạn mình thi ĐH kì này đều làm được việc như thằng bạn nó đã từng làm được :
    Đó là ĐỖ ĐẠI HỌC
    you can surrender without a prayer
    But never really prayer , prayer without surrender
  4. cream_italy

    cream_italy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Chó lé-rồ-méo nhá,chuyện nghiêm túc,ai cho đùa ở đây.Thích chiến tranh hả?Sinh viên tình nguyện mà ko có tí lịch sự gì cả.
    Mãi yêu anh,Đèn Biển ạ!
  5. phuthuy_so_ma

    phuthuy_so_ma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có việc để làm trong cái tháng hè ngắn cũn cỡn này
    ... S'il suffisait d'aimer...
  6. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hay chúng mình cưới nhau trong hè này rồi đi nghỉ tuần trăng mật đê!

    Baptised in Blood
    Destined to Burn
    Baptised in Blood
    Reborn they'll learn!
  7. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Ước gì Nhon sớm online!

    Nobody hears me!

  8. June

    June Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tất cả điều ước của mọi người đèu không thành sự thật .... ha ha ha ha .... Chỉ cò mỗi điều ước của tớ là thành sự thật thôi [/red]
    Được June sửa chữa / chuyển vào 09/07/2002 ngày 17:57
  9. CADIK

    CADIK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cho mình đỡ hâm hâm đi một chút nhỉ ???
    you can surrender without a prayer
    But never really prayer , prayer without surrender
  10. SunnyRaining

    SunnyRaining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hehe, loại như ta với mi có muốn tệ nạn cũng không ai cho đâu!
    Nhưng mà cái ước mơ được...rượu chè be bét xỉn 1 hôm ấy cũng chính đáng thôi mà! Nhỉ em nhỉ!
    (Bàn dân thì sẽ nghĩ sao?????)
    Mà ta ốm từ hôm thứ 7 đến giờ này! Hic!! Thế nên mới không đi xem đá bóng được, nghĩa là chưa có any chance biết mặt mũi 83 club!!! Mi cũng bặt tăm!!!
    Hôm nào chở ta đi thực hiện giao ước hàng tháng đấy nhá! Đến lúc hết xu rồi thì phép thuật của mi có tài ba mấy cũng chẳng biến giấy vụn thành ...sách được đâu! Mà cái chổi của mi, cưỡi lên ê... bỏ xừ!!! Lót thêm cái đệm vào!!!
    "Nhóc" Linh ko thấy nói gì nữa mi ạ! không biết có phải tại ta làm gi nên giận không nhỉ? Chắc gào khóc chờ chị thay tã mãi không được đấy mà! :D
    Nhanh ko ta đi tình nguyện mất!!! Có lên ...thăm nuôi không nào? hhehee Thách kẹo!!!
    Je t'aimerai tant que la terre tournera... Mais ...qui es tu alors?
    I luv U until the earth still revolves... But ...who r U so???
    S_R
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này