1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một ước mơ........

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nuihanoi, 31/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Ước gì sáng mai check mail sẽ nhận được...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  2. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    ...một đống bom thư nổ cả hòm thư !!!
    Thế này thì Blade chìu ý được ngay !!! hihi....

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  3. nhocdeptrai

    nhocdeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cái hình của em nó lại như xưa nhỉ ,híc híc
    Nếu ai đã từng được nghe.
    Truyện tình yêu trên khắp thế gian
    Chắc sẽ không thể so sánh.
    Lòng thuỷ trung tình yêu Tô Thị
    Min Hee

  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    ước gì đêm nay nghĩ ra cái gì đó hay ho, ngày mai đã đến hạn rồi
  5. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần đầu tiên mình vào đây, với một ước mơ thật sự.
    Ước gì mình thực hiện được điều mình đang mong muốn trong lòng: Ra đi.... Để cho mọi người khỏi phải khổ sở vì mình nữa. Mình đã gây thất vọng cho quá nhiều người rồi: bố, mẹ, chị, bạn bè...
    Bố ơi, bố đã tạo cho con rất nhiều cơ hội, nhưng con toàn thất bại, thế mà bố vẫn tin ở con. Bố không hề trách mắng con. Con hứa với bố, lần này, con sẽ thành công.
    Had fingers in my eyes, had needles in my veins.
    A knife right through my heart, I am a Victory
  6. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Ước gì lũ bọn mày đều vui vẻ hết !!!
    Ước gì cái kế hoạch sắp tới của mình cùng mấy đứa kia sẽ thành công để ko mang tiếng là học NT !!! hihi.....
    Cố lên nha......!!! We will win !!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  7. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    khi vẫn còn nhớ đến, hãy nhớ đến những điểm xấu xa nhất, tồi tệ nhất của "nó", chứ đừng nghĩ về những zì tốt đẹp
    thời zan sẽ qua, rồi các bác sẽ quên
    em thì đã quên được rồi
  8. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình lại vào đây với lòng thành khẩn cầu xin trời phật phù hộ độ trì để mình qua được thử thách sắp tới.
    Had fingers in my eyes, had needles in my veins.
    A knife right through my heart, I am a Victory
  9. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    ước rằng mình trở lại được như ngày xưa , vô tư , trong sáng và hạnh phúc , không còn sống 1 cách buồn tẻ, cô độc như bây giờ nữa
  10. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    ƯÓC GÌ .......
    To X-file:MÀy đừng có mà nói đấy nhé.Mong rằng điều ước của mình thành sự thật

    Đội trưởng đội tệ nạn 1983

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này