1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một ước mơ........

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nuihanoi, 31/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Ước gì chúng ta trở lại như xưa nhà <-- như vậy sẽ không phải tốn xiền mua wuần éo ( cứ @#$ có khi lại hay ah...khì khì..trọng lượng giảm đi một nửa rùi )...đi lại , hoat động cũng dễ

    Sơn NIPPON sơn mông cũng đẹp...!
    Humorist_dtk83
  2. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    tao đoán ra bọn mày ước zì zồi rock, x-file he he
  3. chuoixanh

    chuoixanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Tui ước tui có sức khoẻ như Héc Quin zậy.Hic hic tui ốm yếu quá mà.
    <script language="javascript">
  4. DAMI

    DAMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ước gì sáng mai ngủ dậy thấy trên bàn học có thứ đấy.
    Ước đi nào... 2 tuần nữa thôi...
    I'm gonna be your very true friend.....​
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình có cái tẩy, quét được trí nhớ.........hờ, quên bớt đi........

    Dreams are hard to follow
    But don't let anyone
    Tear them away.......
  6. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Ước gì em biến thành cau
    Còn anh là bẹ anh ôm em cả ngày/ :D

    I love the night
    It would murder My soul

  7. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình giữ được phong độ hiện tại, ước gì mình không bị mệt mỏi, ước gì mình sẽ không chán nản. Và cuối cùng, ước gì mình sẽ vượt qua được thử thách đó.
    Had fingers in my eyes, had needles in my veins.
    A knife right through my heart, I am a Victory
  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Ước gì sáng nay đc nghỉ học, bùn nụ wé, , nhưng mà công nhận là Real đá hay thật, thức cũng đáng,

    Nobody hears me!

  9. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    tao thức đến 12 h thì ngủ quên béng mất he
    ước zì thời zan trôi chậm lại
  10. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Hic, 83 cho chị Chiqui mơ ước với nào....Dạo này gặp nhiều chuyện xui xẻo quá, mơ ước cho đời tươi sáng vậy..
    Cầu trời khấn Phật cho ngày mai tôi sẽ hoàn thành " nhiệm vụ" một cách tốt đẹp...ôi, cầu mong mọi chuyện đừng có quá tồi tệ như mấy hôm trước !!
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này