1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một ước mơ........

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nuihanoi, 31/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ước gì.....cái gì nhỉ..à....ước gì ..sao lại quên rùi, ước gì mình không quên cái điều mình vừa nghĩ
    Hoa sữa, thơ và....Manchester Utd..!
  2. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    ưóc gì mẹ TC càng nhanh chóng khoẻ mạnh nhanh càng tốt
    ước gì mình có thể nhìn thẳng vào cái ắnh mắt lạnh lùng đó mà có thể nói . Nhưng mà mình không đủ cam đảm-----------> ước gì mình trở nên cam đảm hơn

    With Tears in My heart
    Blood in my eyes

    http://sinhvien.dk3.com
    http://nhotcay.phuthuy.com
  3. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    ước gì mình có thể tát cho nó phát

    With Tears in My heart
    Blood in my eyes

    http://sinhvien.dk3.com
    http://nhotcay.phuthuy.com
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Ước gì hôm qua mình 0 quên nhiều thứ như thế... ặc, bây giờ muốn gửi cho nó cái băng rôn 83 No1 cũng 0 được nữa.
    Ước gì... hic... có thể UNDO!!!
    ...chips...
  5. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    há há còn quên không ước 1 chuyện
    ước gì có thể đưa cho thằng Cow được 2 cái băng. hchichic

    With Tears in My heart
    Blood in my eyes

    http://sinhvien.dk3.com
    http://nhotcay.phuthuy.com
  6. nuihanoi

    nuihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    Thằng nhot bảo là ko bao giờ vào ước cơ mà.Thế mà lần này mày ưóc tham thế.heehee

    Anh sẽ phải làm gì,khi anh cảm thấy nhớ em ???
    Nu'i
  7. rio

    rio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    tao ươc thằng Nuihanoi không bao giờ cưa được be nào vì mày mất dạy lắm rồi

    MINH ĐỨC
    Ỉn ít thịt nhiều xương
  8. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình đưa được cá Heo quay trở lại...........
    Nhớ lắm Cá Heo ui!
  9. cream_italy

    cream_italy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    He he...mơ à?Tôi ước mình ko bao giờ là 85-89 cả,đang vui vẻ với hụi mìn mà.Có lẽ fải ước Nhót là 79=81 mới đúng
    Cuộc đời là cái đinh,còn mình là cái búa
  10. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    ưóc thì là ước mà. Chứ khó thành hiện thực lắm. hihi
    Chứ chả lẽ 85-89 thì không tự nhiên nữa à.
    Dù sao thì vẫn vui vẻ như xưa . Yên tâm đi :D

    Killing me , Killingy you
    killing all we Have

    http://nhotcay.phuthuy.com
    http://64rc.com
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này