1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một ước mơ....!

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 31/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    chưa bao h mình muốn thời gian trôi chậm lại như lúc này, hix hix sắp thi roài mà chưa kịp ôn gì cả...lạy chúa chứng giám cho lòng thành của con...con xin biếu ngài nải chuối....nếu điều ước của con thành hiện thực

    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

  2. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn 15 ngày, vâng ! 15 ngày nữa thôi là được nghỉ tết rồi.Vui quá,vừa thích đến tết về nhà chơi mà cũng vừa chẳngmong nó đến chút nào.Vì vui đó nhưng sợ niềm vui lại qua nhanh mà thôi.
    Nhanh Nhanh tết đến gặp mặt các thành vien box chúng ta nữa chứ nhỉ
    BồCâuTrắng
  3. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    ước gì những gì NTL sắp ước sẽ trở thành hiện thực ,ước gì KTT den nhẻm den nhem giống NTT .ha ha ha.hừm ước gì NTT có nhiều tiền như mọi người ,tru`i NTT còn ước nhiều lắm kể ko hết dược mất................
    Lam
  4. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    híc híc con gái TH nham hiểm thật, ước thế thì còn gì là KTT nữa chứ, híc híc ước gì điều ước của NTL không thành hiện thực, ôi khuôn mặt điện ảnh của tôi.......

    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

  5. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    hôm nay thì tui ước gì KTT ko còn có khuôn mặt hàn ra cuốc nữa ha ha ha
    Lam
  6. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời !!! cứ tưởng có mỗi mình mình và phòng biết nó buồn theo kiểu hàn guốc thế thôi chứ.Ai ngờ cũng có nhiều người biết thế nữa cơ à.Hì nào sáng ngủ dậy, ăn cơm....hê đặt cho KTT danh hiệu người HQ trong năm được đó nhỉ.
    Còn 1 tuần nữa là go home rồi.Chúc tất cả có đủ sức khoẻ để " chiến đấu" nghe
    BồCâuTrắng
  7. giotle_muathu

    giotle_muathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    uoc gi GLMT biet duoc ten that cua ke_tron_tu
    ha
  8. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    ước gì tất cả điều ước của chúng ta trở thành sự thật............trừ điều ước của NTL

    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

  9. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    ước gì dđ càng ngày càng phát triên hơn phải ko KTT? mà sao KTT ác thế ,sao lai ước mọi điều ước của người ta ko thành hiện thực cơ chứ ,ácc ghê ha KTT ,mong rằng điều ước lần này của NTL sẽ thành hiện thực và ko bị KTT nói gì phải ko?
    Lam
  10. ISephirothI

    ISephirothI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Một năm mới qua đi, những ước mơ ngày càng nhiều và những thất vọng trong mơ ước cũng lắm. Nhưng con người sống mà không có những ước mơ thì cũng thật buồn tẻ. Vẫn biết cuộc sống là thực tế và nhiều cái là thực dụng. Vẫn biết con người càng ngày sống càng thực dụng nhưng chúng ta vẫn ước mơ, vươn tới những gì tốt đẹp hơn. Một năm mới đã đến rồi, mơ ước gì đây?
    Những khổ đau, những giọt nước mắt thôi rơi trên khuôn mặt của những con tim đau đớn. Những ánh mắt trẻ thơ ngời sáng, những trái tim tuổi trẻ hừng hực một bầu nhiệt huyết sục sôi. Ước cho những điều tốt đẹp đến với con người, ước cho nụ cười mãi rạng rỡ trên khuôn mặt người mà ta hằng yêu mến.
    Còn với bản thân mình ư, hạnh phúc chính là được thấy những người quanh ta hạnh phúc, thấy những người mình yêu mến hạnh phúc... những khổ đau hãy gánh trên đôi vai của chính mình, cho một sự hạnh phúc mãi bất diệt...

Chia sẻ trang này