1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ... nghĩ ... một chút ...

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi blue_candy, 28/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày ... nghĩ ... một chút ...

    Hút bụi, dọn nhà, nghe nhạc ... ngoài trời nắng to, hơi nóng nhưng đẹp .. những bản nhạc phim Hàn Xẻng sao mà hay thế, tự dưng thấy nhẹ nhàng, thanh thản, lãng mạn lạ, những suy tư, âu lo, lo lắng đời thường ... dường như biến mất ... một cái gì đó bình thường đơn giản, niềm vui nhỏ nhoi khi hoà mình vào những bản nhạc đó... lâng lâng , phiêu phiêu ..., một chút hạnh phúc dễ gặp nhất trong cuộc sống hàng ngày lại dường như là cái khó tìm nhất chăng?
    Chốc nữa bác Đạo cô Cúc đến chơi, lại sắp có miến lươn Hà Nội rồi
  2. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    thế mà là "nghĩ 1 chút " hả ??? ặc thảo nào các cụ bảo con gái "ít" nghĩ
  3. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Lại đá đểu nhau rồi bạn ... không hiền này . Tớ nghĩ một chút thôi, nghĩ nhiều hoá ra hâm thì hỏng hết bánh kẹo
    Nghĩ tiếp hehehe
    Chị Vân Anh có job rồi, chẳng biết vui hay buồn nữa. Hôm qua Vanessa hỏi chị VA nghỉ học rồi thì mày có buồn không? Mình trả lời là : không, mặt lạnh như tiền. Đây là tin vui mà, mà tin vui thì việc gì mà phải buồn chứ. Thế mà ... thế mà lúc đi ăn trưa, có mỗi một mình , tự dưng nước mắt lại chảy ... Uh thì buồn người ta khóc, vui, hạnh phúc người ta cũng khóc mà. Ôi chia tay ...
  4. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ cũng nghĩ một chút thôi mà thấy ra được khối điều đấy, từ giờ sẽ cố gắng tìm lại mình, sẽ cố gắng làm lại chính mình... Cố gắng nhé...
  5. cuncon_xinh

    cuncon_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    thấy mọi người chỉ phải "nghĩ một chút" thôi mà thấy thèm... cún thì không được muốn nghĩ gì thì nghĩ nữa rùi
    bây giờ toàn phải "nghĩ hai chút"... nghĩ cho mình mà không nghĩ cho anh chồng thì phiền to
  6. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ em thèm nghĩ ...2 chút mà có được đâu . Đôi lúc muốn nghĩ .. 3,4 chút gì đó nhưng đành bó tay .
    Nghĩ cái nhỉ:
    Đô Úc dạo này cao và tăng nhanh quá , làm thế nào để nó xuống bây giờ nhỉ .. chẹp chẹp ...
    Ôi thấy mọi người rục rịch về nhà ... lucky peole
    ~ Home Sweet Home ~
  7. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam - Indo tối nay huhuhu giá mà bây giờ có cánh cửa thần kỳ của Đôrêmon nhỉ , vù một phát là lại gặp Hà Nội thân iu, cùng sống trong 90 phút nghẹt thở đó. Hì hì... nhớ mỗi khi Việt Nam đá những trận nảy lửa thì mình lại chẳng dám xem , đau tim bỏ xừ . Chán nhỉ ... nhớ nhà quá, ở nhà mình có mẹ và mình khoái và mê bóng đá nhất , hét đến khản cả cổ thế mà vẫn bị ba bảo là : con này hâm mất rồi Tức thiệt ... Nhớ quá ..... Xa xôi ơi .......
    Được blue_candy sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 11/12/2004
  8. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Ôi thua rồi .... huhuhuhu ....

  9. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi chơi về xong mà vẫn phải cố mò mẫm vào xem kết quả VN-Indo. Thất vọng quá nhỉ, chắc đếk ngủ được mất. Cho tuyển USYD hay UNSW vào đá khéo không còn hay hơn. Nói thế thôi chứ vẫn còn tý hi vọng, vẫn phấp phỏng chờ đợi. Mong là các bạn Lào sẽ giúp đỡ chúng ta như hồi nào đánh bại Malay. Viva 4 Laos...........
  10. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Năm mới rồi ... nhanh thật vèo một cái là hết một năm, già thêm một tuổi ... thôi thì những gì buồn bã và không tốt đẹp của năm cũ quên đi và cho qua hết nhỉ , mọi thứ lại bắt đầu từ đầu ... năm mới với nhiều niềm vui đang đến ... hi hi cứ tin là thế nhỉ

Chia sẻ trang này