1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ... nghĩ ... một chút ...

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi blue_candy, 28/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Chán khủng khiếp, buồn vô cùng, vật vã, xám xịt................. cứ như thể chưa bao giờ chán đến thế, buồn đến vậy.............Vốn đã biết trước ngày hôm nay sẽ đến mà sao vẫn không thể kiềm chế được bản thân nhỉ??? Mà dẫu sao cũng đã có được những ngày hạnh phúc tuyệt vời nhất mà phải không nhỉ??? ..................Bốn bức tường cứ như là cái Ngũ Hành Sơn vậy, vẫn có cái cảm giác nặng nề vô cùng, lúc nào cũng muốn được thoát ra, được bay bổng lên được lao ra biển, được đến những nơi chốn đầy kỷ niệm ấy, được đi trên con đường ấy, được ngắm nhìn căn phòng ấy................................Người đã đi rồi..............chỉ còn mình ta!
  2. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Bác Ếch .... tại sao mọi người lại không thích bác vậy??? Sorry bác nếu câu hỏi của em quá nhạy cảm , bác không cần phải trả lời đâu ạ em chỉ thắc mắc vậy thôi, em tự nghĩ con người làm sao mà sống thiếu bạn bè được, mà mình phải sống như thế nào thì người ta mới đối xử với mình như vậy. Mội chút băn khoăn ... suy nghĩ .... bác đừng giật mình nhé .
    Cheers
    Chúc vui vẻ và có nhiều bạn nhé
  3. campioni

    campioni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    chia sẻ với bác Ếch - em chẳng thù oán hay ghét gì bác ....
    dù ko biếtt "người ấy " là ai cả ...có thể là gf ,partner hay đơn thuần là 1 người bạn thân ....
    ta co'' bie^t'' cha(c'' nguoi` a^y'' se~ ra di ngay`, gio*` nao` ...
    nhu*ng phai? de^n '' khi xa ro^i` - ta mo*i'' bang` hoang` nha^n. ra do'' la` su*. tha^t. ....
    "tie^c. vui tie^c. cung~ phai? tan` " ....
    take it easy cuz C''est lavie !?!? ...
  4. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Rất cám ơn bác Campioni đã thông cảm và chia sẻ tâm trạng với mình .............Ah mà hình như chúng ta đã từng là đồng đội của nhau đấy nhé , thật ra Ếch cũng chẳng xa lạ gì với bác và mọi người đâu .....
    To Blue_candy : Chắc có lẽ bác nói đúng Ếch phải tệ lắm mọi người mới ghét Ếch chứ...........Thật ra thì bấy lâu nay Ếch cũng chẳng chú ý đến chuyện ấy nữa, hôm nay nhờ bác nhắc nhở mới nhớ đấy chứ.......cám ơn bác nhiều nhé
    Thế giới của Ếch chẳng biết tự bao giờ chỉ có mỗi một hình ảnh của người ấy thui, nên Ếch chẳng quan tâm đến chuyện gì khác cả ........Thế Blue_candy có bao giờ nghe cái câu này chưa nhỉ "Triệu người quen chỉ một người thân...." cho dù tất cả mọi người đều ghét Ếch thì chỉ cần người ấy vẫn thương Ếch là đủ rùi bác ạ .....và Ếch rất tin tưởng người ấy sẽ không bao giờ ghét Ếch đâu.......hihihihiii.........Uh ! thật ra Ếch cũng có nhiều bạn lắm chứ nhỉ, cũng hông đến nỗi tệ lắm Blue ạ......
    To..........: Người ơi có biết thời gian giờ đây của mỗi một ngày trôi qua dường như là cả một thế kỷ vậy, cũng là thời gian nhưng thời gian hạnh phúc êm đềm sao mà trôi qua nhanh chóng đến thế nhỉ......còn sự chờ đợi, nỗi nhớ mong phải chăng là kẻ thân thiết của thời gian chết tiệt kia, chúng quyến luyến, quấn quýt lấy nhau như chẳng muốn chia lìa khiến cho ngày chờ, giờ đợi với nỗi nhớ mong như dài vô tận............
  5. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Ếch hehe dạo này em đang chết chìm trong 20 tập Bản tình ca mùa đông nên bây giờ mới trả lời bác được.
    Hihihi nghe bác nói vậy thì tình hình cũng không đến nỗi tệ như em nghĩ nhỉ . Thôi miễn bác vẫn sống vui khoẻ, không làm hại ai hehe là được rồi nhỉ . Tại vì em không biết bác là ai, chưa tiếp xúc bao giờ nên không dám nói gì cả nhưng thấy nhiều người không thích bác vậy em nghĩ chắc bác phải xấu xa, đê tiện lắm hehhe . Theo em thì một vài người ghét mình thì OK vì ở đời không thể sống mà làm hài lòng tất cả mọi người được, nhưng mà nhiều người ghét mình thế thì có lẽ nên xem lại mình trước nhỉ? Vì nếu cứ thế thì cô đơn và buồn lắm nhỉ và cuộc sống thật tẻ nhạt .Thui em chào bác em đi xem phim tiếp đây
  6. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0

    Chào bác Ếch hehe dạo này em đang chết chìm trong 20 tập Bản tình ca mùa đông nên bây giờ mới trả lời bác được.
    Hihihi nghe bác nói vậy thì tình hình cũng không đến nỗi tệ như em nghĩ nhỉ . Thôi miễn bác vẫn sống vui khoẻ, không làm hại ai hehe là được rồi nhỉ . Tại vì em không biết bác là ai, chưa tiếp xúc bao giờ nên không dám nói gì cả nhưng thấy nhiều người không thích bác vậy em nghĩ chắc bác phải xấu xa, đê tiện lắm hehhe . Theo em thì một vài người ghét mình thì OK vì ở đời không thể sống mà làm hài lòng tất cả mọi người được, nhưng mà nhiều người ghét mình thế thì có lẽ nên xem lại mình trước nhỉ? Vì nếu cứ thế thì cô đơn và buồn lắm nhỉ và cuộc sống thật tẻ nhạt .Thui em chào bác em đi xem phim tiếp đây
    [/quote]
    Hờ bác ếch này em cũng không có cơ hội nói chuyện nhiều, gặp mỗi 1 lần( ga- lăng với bà chị em lắm). Chắc tại bác ý hay post bài có tính chất nhạy cảm , đụng chạm và thiếu cân nhắc nên bị các bác trong này ghét...... chứ em cũng chẳng có gì against bác ý cả....
    Còn thất tình không bác ??
  7. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười chuyển về nhà mới gần 4 tháng rồi mà dì cháu chưa phải đi đổ rác lần nào ... lúc nào cũng được một chú Tây hàng xóm vác hộ thùng rác ra đầu ngõ rồi lại mang về đặt đúng chỗ cũ, tuần nào cũng như tuần nào. What a nice guy!!! ở đời người nice thế cũng hiếm, thường khi làm gì cho người khác con người cứ hay suy nghĩ thiệt hơn , suy tính chán chê rồi mới xem là có nên làm hay không? , mình hình như cũng sống như vậy ... chán . Tiếc là có gf rồi, chẳng "hành động" được gì cả
  8. traingheolangtu

    traingheolangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Thử làm phát cướp trên dàn mướp đi bác. Bọn tớ ở ngoài hò hét support cho.

  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Hờ bác ếch này em cũng không có cơ hội nói chuyện nhiều, gặp mỗi 1 lần( ga- lăng với bà chị em lắm). Chắc tại bác ý hay post bài có tính chất nhạy cảm , đụng chạm và thiếu cân nhắc nên bị các bác trong này ghét...... chứ em cũng chẳng có gì against bác ý cả....
    Còn thất tình không bác ??
    [/quote]
    Thế yer có gallant không dzị ???
    Cái chỗ tớ 2 light màu dzàng á....sai rùi nha...hờ hờ hờ...chả ai thèm để ý đến bài viết của bác ếch đâu...chẳng qua tại vì....chít...hơi nhay cảm...không nói được...cái này đừng cho bà hugsnkisses xem, nếu không thì chít....hờ hờ hờ....
    Ôi, tớ nhớ một người bạn của tớ quá à...hix..hix..hix...giờ này bạn yêu dấu của tớ đang làm gì vậy ??? huhuhuhuhu...mau mà còn về SG với tớ nào, bạn hiền ui...
    Một ngày mới bắt đầu, về nhà thật là dzui dzẻ....và hai tuần nữa sẽ vui vui biết dường nào...khè khè khè...

  10. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Anh traingheo ơi , bọn gái Tây nó to lắm, nó mà huých em một phát thì em cũng bay theo gió luôn ý chứ chưa nói đến việc "hội đồng" em thi` tàn một đời hoa

Chia sẻ trang này