1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ... nghĩ ... một chút ...

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi blue_candy, 28/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traingheolangtu

    traingheolangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Nè, biết tớ bao tuổi mà dám gọi anh huh? Tớ là tớ ko có giống cụ Melb nhà bác đâu đấy nhá
    Bác hàng xóm nhà bác ghê nhỉ, thế hoá ra ko phải 1 mà nhiều hơn thế nữa gf hả? Thèm vào nhỉ, cứ tưởng faithful
  2. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0

    Ơ Ku ... chị nhầm , thế Ku bao nhiêu tuổi rồi hử? Chị lịch sự thì Ku lại không thích, lắm chuyện quá đấy nhá , chắc dạo này đang ngồi đợi nên rảnh rỗi hết quậy phá ở đây lại tới movsa, hừm ...
    Bác nói với chị Melb nhà em cẩn thận nhá, không bác sang đây rồi em cho bác không còn đường về nhà đâu
    Btw, bác có faithful không??? có thì .... ( hí hí ...), còn nếu không thì ... lượn nhá j/k
    ( dạo này em chẳng có gì làm nên cũng ... bất thiện quá )
  3. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Chán như con gián , quyết tâm ở nhà mấy ngày cuối tuần hoá ra là 1 quyết định sai lầm, sao cái đất nước này nó chán thế nhỉ ???... why ? why ? why ?
  4. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0

    Btw, bác có faithful không??? có thì .... ( hí hí ...), còn nếu không thì ... lượn nhá j/k
    ( dạo này em chẳng có gì làm nên cũng ... bất thiện quá )
    [/quote]
    tớ cũng thế, hị hị
  5. traingheolangtu

    traingheolangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
  6. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hihihi bĂc chặa chi 'Ê Ca - mê - RUN rỏằ"i ỏĂ?? HặĂi bỏằi có bĂc ỏĂ, câng 'ỏằp trên giàn mặỏằ>p lỏm rỏằ"i . Nhặng mà chú ỏƠy già quĂ
    To bỏĂn ... không hiỏằn ***y: " tỏằ> câng thỏ" cỏằ> là làm sao??? câng "gian manh" " sỏằY khanh" và "unfaithful" Ă ? ( just ... having a check before using hehehe )
    Hôm gơ trong lúc túng quỏôn ... 'Ê **** Australia mỏằTt quỏÊ hưc hưc ... ngặỏằi thơ chĂn nhặ con giĂn, ngặỏằi thơ lo lỏng mÊi chặa xin 'ặỏằÊc Visa, chỏc "tặặĂng lai" bĂc traingheo 2 nfm nỏằa câng lỏĂi giỏằ'ng em ... suỏằ't ngày **** Melbourne thôi (j/k). Tỏằ dặng chĂn quĂ, nhỏằ> nhà quĂ ngỏằ"i khóc tu tu , nặỏằ>c mâi chỏÊy tăm lem ... thỏƠy tỏằTi ... nhặng mà mơnh tơm thỏƠy mỏằTt 'iỏằu ... ưt ra thơ câng không có mỏằTt mơnh ỏằY cĂi xỏằâ khỏằ? ho cò không biỏt gĂy này " C''est lavie
  7. traingheolangtu

    traingheolangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0

    Bác này phức tạp, chả hiểu đùa thật hay đùa rởm, làm mình hãi :P. Liều post tiếp vậy, muốn ra sao thì ra, đang chán đời.
    Cái chuyện love affair ấy bác, bác hỏi ai chứ lại hỏi cái thằng still avai như tớ. Tớ được cái thích làm matchmaker thôi chứ biết cái gì đâu mà phán. Mà hình như từ trước đến giờ đôi nào được mình matchmake cũng đều có kết cục bi thảm.
    Cái zụ du học, các cụ đã so sánh với cái rest room cấm có sai. Người ở trong thì muốn ra, người ở ngoài thì muốn vào. Sorry cả nhà hơi mất lịch sự. Biết thế mà vẫn phải đi bác ạ.
    He he, khổ thân bác ***ie, BC cho bác vào tầm ngắm roài
  8. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    _______________________________________________________________

    Chào chú em ***...., mà cũng gần cả năm rùi mình chưa được gặp nhau ***...nhỉ....... Chú khen anh lẩm cẩm, vụng về anh còn dám nhận, chứ còn chú khen anh ga_lăng thì cho anh xin nhé, anh không dám qua mặt chú và bác Minh_công_ tử nhà ta đâu nhé......Mà cũng khỏi cần phải giải thích nhỉ, ai cũng biết ếch này tệ đến thế nào mù...........hihihiiii...........Dao này thấy chú siêng năng post bài nhỉ, thui bữa nào anh em gặp lại làm vài cốc chứ ? Rủ thêm bác Minh nữa nhé........À mà cho anh khen lại vài câu nhé, chú ***......này thì đẹp trai cực, phong độ, thông minh, lanh lợi, tướng tá ngon lành, cao ráo (....chứ chẳng phải thấp lè tè như con Ếch )......xin giới thiệu với các bác nữ sơ sơ vậy thui, chứ đến khi gặp bảo đảm các bác đêm về khó ngủ đấy nhé .......gặp sau nhé chú em.......
    À súyt chút nữa quên......anh có thất tình hồi nào đâu chú em ???.....nếu không tin thì hỏi .........hỏi...............hỏi bác hugsnkiss...đi nhé......hahahahaha

  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay ngồi nghĩ một tí, nhớ lời cô giáo dặn không nên há cái mồm ra mà cười haha to quá và lâu quá, kẻo chết sặc vì zuồi.
    Hôm nay nghĩ thêm tí nữa mới thấy em blue rất hay, cực cực cực thông minh. Hôi chả nói nữa.
    Chậc, nghĩ thêm tí nữa, lại muộn giờ làm. Hôm nào cũng đi muộn. Được chiều quá đâm hư...
  10. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Anh ý nhầm (đấy cái thói đong đưa ló cứ là hại em ) bác Traigiau ý nhầm phát nữa ( đấy cái thói mê tiền ló cứ là hại em phát nữa traingheo chứ hiihihi ... ui ( câu hơi dài bác lấy hơi cẩn thận không lại hết xừ nó hơi) : Em không có ý gì đâu bác ạ, em đùa bác ấy nhưng mà chị Melb bác gọi bác thì Ok rồi nhưng con gái mà gọi người ta là "cụ" nghe nó chối tai lắm ạ, đứa nào mà gọi em là cụ em cũng thấy tưng tức làm sao ý, như kiểu nó phải ghét cay ghét đắng mình lắm ý nên em mới hơi "to tiếng" với bác một chút chứ em và bác có gì đâu mà phải giận dỗi nhỉ, đau đầu bỏ xừ ý chứ. . Hoá ra bác vẫn still avail hehhe ( cười một cách nham hiểm) , bác mà sang Melb thì ối chị em bác ạ, hờ hờ ... không phải lo cái khoản cô đơn hay ế ẩm nhá . Nghe quảng cáo sướng cả người nhỉ . Còn cái chú tây ý, hôm nay chú lại sang nói chuyện với dì em là tao trồng cây vào cả phần đất cạnh nhà mày đấy híc híc ... chú này sắp sửa put in jail tội "cố tình gây thương nhớ" bác nhỉ? hihihi em đùa bác thôi chứ già rồi nên em chê (j/k) ...
    To chị Tigerlily: Vừa đọc vừa run ... chẳng hiểu gì cả ... .
    Híc ... sao tự dưng muốn viết gì ở cái box này cũng phải ngó sang phải ngó sang trái nhỉ, thấy ai cũng thấy nghiêm trang, nhạy cảm quá hehehe... sang các bác hàng xóm bên cạnh nhà mình lúc nào cũng xôm tụ và vui vẻ thấy phát thèm ... BC chả mong muốn gì hơn chỉ hi vọng box mình mọi người thân thiết hơn, vui vẻ với nhau hơn, mặc dù chẳng cần biết nó là ai cũng được ... quan trọng gì đâu ... mạng ảo mà ... thế cũng đủ làm giảm xì trét ở nước Úc nhợn nhiều lắm rồi ...
    Dạo này Melb hết nóng lại lạnh, sắp hâm đến nơi rồi cứ chập chập cheng cheng mãi , làm mình cũng hâm theo ... rõ khổ, bạn bè cứ rục ra rục rịch pack up để chuẩn bị về, mình lại chết dí ở đây, ôi đời .... Hà Nội mùa thu ( úi đang đông) cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ ...

Chia sẻ trang này