1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ... nghĩ ... một chút ...

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi blue_candy, 28/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuncon_xinh

    cuncon_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    hì hì... đến hôm nay ngồi nghĩ lại Valentine''s dinner chồng nấu tối qua mà vẫn còn thấy thèm
    Valentine vui vẻ nha
  2. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn không hiền có đủ đạn không? hihihi tớ là tớ ăn nhiều lém đấy , Bạn ***y cứ yên tâm, tớ còn sống sót ngày nào là còn lọ mọ vào đây nghịch ngợm tí ti , lang thang mãi cũng chán ... tự dưng thấy iu iu các bác các chị ở đây hì hì ...
    To chị Cún: Lấy chồng sướng phết nhỉ ? Biết thế hồi ở nhà em xin mẹ em cho em đi lấy chồng cho rồi
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hơ, chẳng có gì mà hiểu cả. Khen thật đấy.
    Lâu lắm không vào đây câu bài nên không biết BC post cái này. Trót để con bé băn khoăn mất mấy hôm nhỉ?
    Hôm nay nghĩ là mình còn vương nhiều cái nợ đời quá. Có bao nhiêu kế hoạch để làm, để vi vu. Đời sướng đến thế là cùng.
    Hôm qua nghĩ là mình sướng hơn nhiều người. Được đi ăn thịt nướng xem kabuki ở Tokyo, được đi ăn đám cưới ở Dhaka, được ăn tối một mình ở Bangkok, được cafe vỉa hè ở Kuala Lumpur... Kỳ tới mà đánh đường sang châu Âu thì thích, còn không thì đánh đường sang Tung Của hoặc để dành cuối năm đi Lào cũng được. Ngẫm lại thấy đời chỉ có ăn với chơi....
  4. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Hì, nghĩ lại 10 ngày về VN vẫn thấy choáng, bao nhiêu việc xảy ra, có những điều vượt quá sức tưởng tượng. Nếu mình mà không liều hôm ấy thì mọi việc đã không tốt đẹp như bây giờ, hihi, kể cũng hay thật.
  5. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ... hình như chưa mời bà chị Tiger cái kem McDonald nào mà nhỉ ....
    Hôm gì được ông manager bảo nếu mày không bận học có thể quay lại chỗ tao làm lúc nào cũng được thấy sướng tê tái con gà mái , dù chỉ là một công việc lao động chân tay bình thường nhưng cũng cảm thấy vui vui , hì buồn cười nhỉ? ... Thế mà đôi khi còn cảm thấy ngượng vì công việc của mình không oai không oách bằng ai .... rõ khổ ( BC nha'' ) ...
  6. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến bộ phim tối vừa xem lại thấy nhớ... Nhớ nhiều nhiều lắm... Giá mà được về mỗi tháng một lần nhỉ...
  7. joozy

    joozy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định như cũ... thế sao cứ fải "nghĩ đi nghĩ lại"?????

Chia sẻ trang này