1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày nói một (số)lời yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgai_hubm, 15/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày nói một (số)lời yêu

    Nói đi khi bạn còn có thể!
    Yêu ku Minh lắm vì ku Minh hay dựa đầu vào dì mà ngủ
    Yêu bố lắm vì bố rất thơm(nhiều nữa nhưng con sẽ không nói hết đươc)
    Yêu chị Thu lắm vì chị cũng rất thơm :D
    Yêu màu xanh lắm vì đó là màu của bầu trời,màu của áo em mặc,màu của biển,màu của nỗi nhở riêng mình em biết.
    Yêu màu trắng lắm vì anh giống màu trắng,khó nắm bắt.
    Yêu màu nâu vì anh có đôi mắt nâu rất đẹp,bạn Tùng Ngọc cũng có nữa nhưng em yêu anh hơn.
    Yêu mùi của gió vì gió đi khắp nơi và mang hương thơm đến mọi nơi.
    Yêu mùi cacao vì nó nồng nàn,đôi lúc cuồng nhiệt,ào ạt vào sống mũi người ta...giống em.
    Yêu nụ cười của hoa,của trẻ con vì nó luôn trong sáng và chân thành.
    Yêu tiếng vù vù của gió vì khi đó mùa đông đến rồi
    Yêu tiếng ầm ầm của rock vì khi đó em được sống thật điên rồ.
    Yêu tiếng xe máy của bố vì bố đã về rồi
    Yêu tiếng côk côk côk của tin nhắn điện thoại
    Yêu tiếng mưa rơi ngoài phố vì mưa tuy buồn nhưng mưa khiến khối kẻ cũng buồn như mình.Đểu nhỉ?
    Yêu mùi thơm của một người rất yêu vì...(chẳng vì lý do gì)
    Yêu cái lưng của "yêu" vì nó thật vững chãi chứ không còm nhom.
    Yêu ...
    Nhiều lắm
    Đa tình quá
    Lăng nhăng quá
    Nhưng cứ thích thế
  2. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Cho nói ké với nhé.
    Yêu những que kem buốt lạnh mùa đông.
    Yêu cái tĩnh lặng đến nao lòng mỗi tối.
    Yêu cái ngõ nhỏ nhà mình đang ở.
    Yêu "bạn" ...một chút thôi ...vì chỉ một chút nhớ thôi mà.
    Yêu cái lạnh ngọt ngào hôm nay.
    Yêu vị đắng của ly cafe một mình ấy.
    Yêu màu xanh của bình yên, màu đen của những nỗi nhớ riêng mình
    ......................
    Cuối cùng là yêu bản thân mình lắm lắm, vì mình là 1 con ngốc
  3. shmilybaby

    shmilybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Yêu cả nhà mình
  4. R0ck4U

    R0ck4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhưng tin nhắn SMS mà những lúc cả 2 đứa ngồi sát cạnh nhau mà vẫn lấy máy ra SMS cho nhau.
  5. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Yêu người đa tình, một dại khờ, một tôi
  6. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Yêu mùi cỏ mới cắt .
  7. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đi học rất vui nên lại có thêm 1 số tình yêu mới
    Yêu lớp học ở Tâm Việt
    Yêu bé Sương vì bé hay nắm tay mình
    Yêu mụ Ngọc đành hanh nói lắm y như mình
    Yêu lắm nhưng ký ức đẹp về ngày xưa
    Yêu lắm những con đường mùa đông
    Yêu lắm cái cáh anh dựa vào mình mà ngủ như con chó con mà đôi lúc muốn đá con chó ấy một cái.
    Yêu cái nắm tay của "yêu" khi mình ngồi sau xe nó.
    ...
  8. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Yêu gió!
    Dù trái tim đã lạnh giá nhưng gió vẫn khiến mình mỉm cười.
  9. docthan6688

    docthan6688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    yêu chó
    yêu mfo
    yêu kiến
    yêu muỗi
    yêu gián
    yêu sâu róm, bọ nẹt..
    hic hic..
  10. bonbunbin

    bonbunbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhiều thứ thế này thì vưỡn còn độc cái thân là phải

Chia sẻ trang này