1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ta trọn niềm vui...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 16/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Làm việc tốt nhiều khiến cho tuần này mình kiếm được 11 triệu VNĐ .... Đúng là ở hiền gặp lành, mỗi tội giờ trong túi quần có mỗi 10. 000 VNĐ.....
  2. Appasionata

    Appasionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chủ nhật dài lê thê, khi con người ta não nề trong suy nghĩ. Cuộc sống cứ chóng vánh trôi qua từng ngày, để rồi khi ngoảnh lại chợt nhận ra mình vẫn độc hành về một nơi xa xăm vô định.
    Cái nắng chiều giòn tan trên bóng cây, lả lơi như đang đùa cợt với ánh mắt. Rỗng tuếch cả cái nhìn lơ đễnh lên bầu trời mờ mờ. Thật ngốc ngếch khi đi tìm niềm vui cho mình ngoài căn nhà nhỏ thân quen. Người bạn thân nhất vẫn đang nằm trong góc tủ độc thoại với hình ảnh của mình, khi nào mất điện chắc nó mới chịu im lặng. Thế nào là một ngày vui nhỉ? Một ngày của công việc và những thói quen thường nhật, đã tạo cho con người ta nếp sống thành bản năng. Để rồi những ngày cuối tuần thảnh thơi nhất, trống vắng cứ ngập tràn.
    Có ai rủ ta đi tìm niềm vui...Chiếc điện thoại nằm im lìm, cũng chẳng buồn ngó ngàng tới. Nó cũng cô độc như ta vậy.
  3. Appasionata

    Appasionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chủ nhật dài lê thê, khi con người ta não nề trong suy nghĩ. Cuộc sống cứ chóng vánh trôi qua từng ngày, để rồi khi ngoảnh lại chợt nhận ra mình vẫn độc hành về một nơi xa xăm vô định.
    Cái nắng chiều giòn tan trên bóng cây, lả lơi như đang đùa cợt với ánh mắt. Rỗng tuếch cả cái nhìn lơ đễnh lên bầu trời mờ mờ. Thật ngốc ngếch khi đi tìm niềm vui cho mình ngoài căn nhà nhỏ thân quen. Người bạn thân nhất vẫn đang nằm trong góc tủ độc thoại với hình ảnh của mình, khi nào mất điện chắc nó mới chịu im lặng. Thế nào là một ngày vui nhỉ? Một ngày của công việc và những thói quen thường nhật, đã tạo cho con người ta nếp sống thành bản năng. Để rồi những ngày cuối tuần thảnh thơi nhất, trống vắng cứ ngập tràn.
    Có ai rủ ta đi tìm niềm vui...Chiếc điện thoại nằm im lìm, cũng chẳng buồn ngó ngàng tới. Nó cũng cô độc như ta vậy.
  4. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Tên nhà hàng lạ quá, Mother''s Price , vậy mà vẫn phải pay, lạ thật. .
    Đồ ăn thật khó nuốt.
    Nhưng X biết cho rằng T rất hạnh phúc, thực sự. Lâu rồi mới bắt được niềm vui.
  5. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Tên nhà hàng lạ quá, Mother''s Price , vậy mà vẫn phải pay, lạ thật. .
    Đồ ăn thật khó nuốt.
    Nhưng X biết cho rằng T rất hạnh phúc, thực sự. Lâu rồi mới bắt được niềm vui.
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    hai người, hai suất bánh mì batê, hai sinh tố đu đủ, hai nước lọc mà mất có 11 000 VNĐ? Ngon và no quá....
    Hay thật, kiểm tra nhảy , 4 điểm, quá đỉnh.....
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    hai người, hai suất bánh mì batê, hai sinh tố đu đủ, hai nước lọc mà mất có 11 000 VNĐ? Ngon và no quá....
    Hay thật, kiểm tra nhảy , 4 điểm, quá đỉnh.....
  8. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    sao mày không thể như tao được nhỉ, lúc nào cũng cười được.
    Có người nói đôi mắt mình biết nói... chết, lỡ mà ''nó'' lại nói rằng mình đang... thì toi.
  9. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    sao mày không thể như tao được nhỉ, lúc nào cũng cười được.
    Có người nói đôi mắt mình biết nói... chết, lỡ mà ''nó'' lại nói rằng mình đang... thì toi.
  10. _Emotion_

    _Emotion_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Vui nhất là đên bây giờ, anh đã không còn giận em được vì em đã làm cho anh hiểu, có những lúc ta giận hờn vô cớ.
    Nhưng mà, đừng vì thế mà em lại giận rỗi, rồi... nhé.
    Anh sợ những lúc em cáu lên lắm

Chia sẻ trang này