1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ta trọn niềm vui...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 16/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dậy từ 5 giờ sáng vì công việc bề bộn quá, không có kĩ năng đã gây ra hậu quả này, nhưng hôm nay thấy đã quen dần rồi. Cảm ơn? cảm thấy khó kiềm chế quá. Thôi, no star, tuy chưa quen được.
  2. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    cả đêm ngồi cắt cắt dán dán. Niềm vui của nó là dành cho những người thân yêu quanh nó những bưu thiếp tự vẽ, và những gói quà tự nó gói rồi thắt nơ.
    Gói này kẻ caro xanh sẽ có nơ màu xanh nhạt... gói này giấy màu hồng nhạt sẽ có nơ màu trắng... gói này...
    Cả đêm ngồi tủm tỉm một mình, hay thế...
  3. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    cả đêm ngồi cắt cắt dán dán. Niềm vui của nó là dành cho những người thân yêu quanh nó những bưu thiếp tự vẽ, và những gói quà tự nó gói rồi thắt nơ.
    Gói này kẻ caro xanh sẽ có nơ màu xanh nhạt... gói này giấy màu hồng nhạt sẽ có nơ màu trắng... gói này...
    Cả đêm ngồi tủm tỉm một mình, hay thế...
  4. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Không kịp về đón Noel ở nhà, mẹ nằm viện, bố đi công tác, phòng khách lạnh ngắt. Giáng sinh thì phải vui, giáng sinh thì phải hạnh phúc. Tạ ơn Chúa!
  5. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Không kịp về đón Noel ở nhà, mẹ nằm viện, bố đi công tác, phòng khách lạnh ngắt. Giáng sinh thì phải vui, giáng sinh thì phải hạnh phúc. Tạ ơn Chúa!
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Đi thi về sướng thật.
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Đi thi về sướng thật.
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm bị đánh thức, uống cà phê và nghe nhạc, nhìn lá thuộc bài, cười vu vơ.... Lạ thật, cảm giác thật là lạ, như vui, như mới, hình như giống cảm giác phát hiện một tia nắng xen qua kẽ lá nhảy nhót trên trang sách .... Có thể mình cũng lãng mạn, điều đó có nên không? Tự bảo mình, chỉ là say nắng....
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm bị đánh thức, uống cà phê và nghe nhạc, nhìn lá thuộc bài, cười vu vơ.... Lạ thật, cảm giác thật là lạ, như vui, như mới, hình như giống cảm giác phát hiện một tia nắng xen qua kẽ lá nhảy nhót trên trang sách .... Có thể mình cũng lãng mạn, điều đó có nên không? Tự bảo mình, chỉ là say nắng....
  10. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi lời chúc mừng năm mới đến các bạn.
    Mong cho mọi người đều mỗi ngày có những niềm vui trọn vẹn.

Chia sẻ trang này