1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ta trọn niềm vui...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 16/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Ờ, có tiền thì cuộc đời bao giờ chả đẹp, biết triết lí Que kem rồi chứ? Đang định thay đổi sờ tai mà chưa có thời gian hôm nào cậu rảnh thì giúp tớ, dạo này chả có người yêu đâm ra bận quá....
    Hôm nay được người yêu của bạn mừng tuổi nhiều tiền quá, đâm ra cũng thấy hì, hì, vui... Bọn nó lại xui mình là cưa anh ta thêm vài hôm nữa để bọn nó đòi tiền lì xì đã, xong rồi hãy liên hoan chia tay... Bọn này chả biết chia sẻ đau khổ với bạn bè gì cả
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hì, có tiền thì cuộc đời luôn đẹp hả ? Vui thế sao ?
    Anh lại không nghĩ thế, vì nhiều lúc cảm thấy đồng tiền chẳng giải quyết được gì. Mọi cảm xúc trong mình hầu như trống rỗng.
    Anh tò mò tí: Triết lý Que kem là như thế nào ?
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hì, có tiền thì cuộc đời luôn đẹp hả ? Vui thế sao ?
    Anh lại không nghĩ thế, vì nhiều lúc cảm thấy đồng tiền chẳng giải quyết được gì. Mọi cảm xúc trong mình hầu như trống rỗng.
    Anh tò mò tí: Triết lý Que kem là như thế nào ?
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tỉnh dậy thấy đỡ đau đầu, cũng thấy vui.
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tỉnh dậy thấy đỡ đau đầu, cũng thấy vui.
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Em có cái tính buồn cười thế này, ai em cũng nghĩ là họ muốn em hạnh phúc, vui vẻ thế nên kể cả hoàn cảnh có làm em buồn chết đi được thì em cũng nghĩ đến điều đó để vui vẻ lên cho .... người ta vui
    Ngược lại em cũng biết con người ta ích kỉ lắm, có khi nhìn thấy người khác đau khổ, khóc lóc vì không thể sống thiếu mình được đâm ra lại thích thú, sung sướng lắm.... Đây rõ ràng là những người không tốt tý nào. Thôi thì bỏ qua họ đi.
    Triết lí qe kem anh muốn biết thì bao giờ có dịp đưa em đi ăn kem là biết ngay
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Em có cái tính buồn cười thế này, ai em cũng nghĩ là họ muốn em hạnh phúc, vui vẻ thế nên kể cả hoàn cảnh có làm em buồn chết đi được thì em cũng nghĩ đến điều đó để vui vẻ lên cho .... người ta vui
    Ngược lại em cũng biết con người ta ích kỉ lắm, có khi nhìn thấy người khác đau khổ, khóc lóc vì không thể sống thiếu mình được đâm ra lại thích thú, sung sướng lắm.... Đây rõ ràng là những người không tốt tý nào. Thôi thì bỏ qua họ đi.
    Triết lí qe kem anh muốn biết thì bao giờ có dịp đưa em đi ăn kem là biết ngay
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hì, đọc bài của em anh nhớ lại mấy cái triết lý xưa trong Cổ Học Tinh Hoa.
    Và anh đã cố gắng học hỏi đôi chút trong đó, nhưng không được nhiều lắm.
    Vì cái tôi quá lớn, sự ích kỷ lại có thừa. Và rất hay nghĩ ngợi nữa.
    Do đó, rất ít khi anh có được trọn niềm vui.
    Nhưng cũng chẳng quá buồn, như thế cũng là vui rồi, phải không ?
    Sẵn sàng - nếu có dịp. Vì anh đã khá tò mò.
    Nhưng chắc chẳng mong chờ ở sự vô tình đâu nhỉ.
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hì, đọc bài của em anh nhớ lại mấy cái triết lý xưa trong Cổ Học Tinh Hoa.
    Và anh đã cố gắng học hỏi đôi chút trong đó, nhưng không được nhiều lắm.
    Vì cái tôi quá lớn, sự ích kỷ lại có thừa. Và rất hay nghĩ ngợi nữa.
    Do đó, rất ít khi anh có được trọn niềm vui.
    Nhưng cũng chẳng quá buồn, như thế cũng là vui rồi, phải không ?
    Sẵn sàng - nếu có dịp. Vì anh đã khá tò mò.
    Nhưng chắc chẳng mong chờ ở sự vô tình đâu nhỉ.
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại thực sự đã đi đời nhà ma, màn hình thậm chí không hiện lên được lời chào " Chào em, chào xinh tươi !" nữa... Không hiểu thiên hạ họ đang diễn trò bi kịch gì với mình nữa, có vẻ như tất cả bọn họ đang cố gắng làm cho mình hiểu một điều rằng " Con người là tổng thể các mối quan hệ xã hội" ? Họ đang dạy mình dùng CAN với CAN''T ? Mình thừa tự tin để biết rằng ngoài các mối quan hệ xã hội, con người còn là tổng thể các mối quan hệ tự nhiên...
    Oai`, chắc mình còn quá trẻ con.... Cuộc sống của họ phức tạp quá, còn mình thì đơn giản và tự tin quá. Tệ thật.

Chia sẻ trang này