1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ta trọn niềm vui...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 16/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì chắc chắn không, vui thì cũng chẳng có lí do gì... hay thế này gọi là trống rỗng nhỉ? Số 2 rủ đi hội chợ, từ chối, hắn hay nói điêu mà lại nói nhiều và chắc là chỉ số IQ cũng thấp hoặc chả có sức hấp dẫn với mình ... Thành ra trong các câu chuyện mình trở nên bất lịch sự khi không biết hắn đang nói gì.
    Ta chả nên cố .
  2. An_nA

    An_nA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên trao đổi thẳng thắn với số 2 của bạn xem, bảo hắn là không cần phải cố làm bạn vui lòng bằng cách đó, ok? Chẹp, đúng là thầy nói không sai, giờ con gái nó toàn dùng nguyên lí cánh buồm để ....
  3. An_nA

    An_nA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên trao đổi thẳng thắn với số 2 của bạn xem, bảo hắn là không cần phải cố làm bạn vui lòng bằng cách đó, ok? Chẹp, đúng là thầy nói không sai, giờ con gái nó toàn dùng nguyên lí cánh buồm để ....
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Một ngày với nhiều điều bất ngờ và có thể nói là vui. Có thể...
    Hi hi... Cứ nghĩ rằng sự việc là như thế hoá ra lại không phải là như thế. Hay thật, mang những ước định chủ quan ra gán cho sự vật đôi khi lại làm tăng thêm cái thi vị của sự vật, nghĩ cũng vui.
    Và tôi ơi, đừng bắt mình phải nghĩ suy và trăn trở nhiều như thế !
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Một ngày với nhiều điều bất ngờ và có thể nói là vui. Có thể...
    Hi hi... Cứ nghĩ rằng sự việc là như thế hoá ra lại không phải là như thế. Hay thật, mang những ước định chủ quan ra gán cho sự vật đôi khi lại làm tăng thêm cái thi vị của sự vật, nghĩ cũng vui.
    Và tôi ơi, đừng bắt mình phải nghĩ suy và trăn trở nhiều như thế !
  6. kyniem82

    kyniem82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần có một chuyến đi dài, nào xe, nào tầu cao tốc, mệt nhưng mà vui. Được sống giữa thiên nhiên, biển trời mình thấy thật nhẹ nhõm và thanh thản....
    Nhưng lại để quên điện thoại trên xe, mất tiêu luôn...
    Không thể thoát được thuyết Tái Ông Mất Ngựa...
  7. kyniem82

    kyniem82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần có một chuyến đi dài, nào xe, nào tầu cao tốc, mệt nhưng mà vui. Được sống giữa thiên nhiên, biển trời mình thấy thật nhẹ nhõm và thanh thản....
    Nhưng lại để quên điện thoại trên xe, mất tiêu luôn...
    Không thể thoát được thuyết Tái Ông Mất Ngựa...
  8. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    hí hí, dinner for free. tèn tén ten...
  9. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    hí hí, dinner for free. tèn tén ten...
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0

    Blue eyes give me a chance for meeting.
    Wonderful !

Chia sẻ trang này