1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ta trọn niềm vui...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 16/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thời tiết rất buồn ngủ, sáng gật gù, chiều cũng gật gù, làm xong được cái thẻ ở trung tâm thế rồi không biết có vào được lần thứ 2 không...
    Người ta chắc có lẽ thậm chí sẽ không bao giờ vào diễn đàn nữa hoặc nếu vào thì chỉ đơn thuần là thói quen chưa kịp bỏ chứ không phải vì mình nữa, điều đó thực sự thật tệ .... Không hiểu nữa, ta đang dần biến thành chú bé chăn cừu, cố gắng tìm sự quan tâm giữa " núi đồi chỉ có một mình".... Thế rồi tất cả sẽ bão hoà thôi và chắc là ta lại cần sử dụng đến nguyên lí những củ hành và những hạt thóc .... Sẽ tủi thân cho những hạt thóc rồi.
    Tối về đang ăn dở thìa cơm đắng ngét thì mẹ gọi điện, bất ngờ thật, mẹ gửi tiền anh Hưng.... Tiếc rằng chẳng đủ can đam để nói rằng con còn nhiều tiền lắm còn lâu mới phải gửi, không biết có phải tất cả con gái đều bất hiếu như mình không.... mẹ hỏi hết mọi việc rồi hỏi đến " còn chuyện kia thì con còn buồn không?" " thỉnh thoảng thôi mẹ ạ, không ảnh hưởng đến việc học đâu"....
    Có bao nhiêu quần áo mới tiếc rằng nó vẫn thuộc kiểu năm ngoái của mình, muốn đổi cách chọn mọi thứ mà khó quá... Cả môt tủ quần áo mới, thế rồi chắc lại bỏ không... Dù sao thì được đi mua sắm không mất tiền cũng làm mình thích chí.
  2. Remove_its

    Remove_its Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Post nhầm topic rồi. Thế này đâu gọi là "Mỗi ngày ta trọn niềm vui". Đề nghị các mod làm việc đi nhé. Thank!
  3. Remove_its

    Remove_its Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Post nhầm topic rồi. Thế này đâu gọi là "Mỗi ngày ta trọn niềm vui". Đề nghị các mod làm việc đi nhé. Thank!
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay hai ca học chồng chéo lên nhau cuối cùng thì buổi học cuối cùng của thầy Cường đành bỏ vậy, ai bảo thầy hiền hơn thầy kia, hoặc là thầy vô trách nhiệm hơn... May mà mình không giống ngày xưa, nếu phải chọn lựa thì sẽ bỏ cả hai
    Buổi chiều nay kiểm tra tiền tệ, sai một câu, điều vô lí. Mang cho bạn cái đĩa mà quên vỏ thành ra không có CDkey, nó nhắc mình SN của bạn bè trong tháng, ờ để xem....
    Tối nay về làm đề cương thảo luận chương NH, may quá vừa mượn được quyển sách...
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay hai ca học chồng chéo lên nhau cuối cùng thì buổi học cuối cùng của thầy Cường đành bỏ vậy, ai bảo thầy hiền hơn thầy kia, hoặc là thầy vô trách nhiệm hơn... May mà mình không giống ngày xưa, nếu phải chọn lựa thì sẽ bỏ cả hai
    Buổi chiều nay kiểm tra tiền tệ, sai một câu, điều vô lí. Mang cho bạn cái đĩa mà quên vỏ thành ra không có CDkey, nó nhắc mình SN của bạn bè trong tháng, ờ để xem....
    Tối nay về làm đề cương thảo luận chương NH, may quá vừa mượn được quyển sách...
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm nay chẳng hiểu sao đột nhiên dậy sớm, có lẽ tại nóng quá.... Thời tiết kiểu này có khi phải trốn sang châu Âu ít lâu thôi. Thế rồi đi mua điện thoại cùng con bạn, trời mưa hay hay, mỗi tội bẩn hết cà giày cả tất về nhà mệt quá ngủ một mạch đến 3 giờ chiều đi học. Tối nay chat với mấy người bạn cũ:
    VA: nguoi yeu the nao?
    THO: said GB
    VA: Cho` VA di , co 6 nam thoi ma`?
    THO: khong, lau lam''''
    VA: vay da xay ra chuyen gi?
    ...........
    .........
    VA: khi nao buon cu chat voi VA nhe!
    THO: UH, ngu di, chac 1AM roi phai ko? toi buon ngu roi...
    Được ThuLam sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 31/03/2005
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm nay chẳng hiểu sao đột nhiên dậy sớm, có lẽ tại nóng quá.... Thời tiết kiểu này có khi phải trốn sang châu Âu ít lâu thôi. Thế rồi đi mua điện thoại cùng con bạn, trời mưa hay hay, mỗi tội bẩn hết cà giày cả tất về nhà mệt quá ngủ một mạch đến 3 giờ chiều đi học. Tối nay chat với mấy người bạn cũ:
    VA: nguoi yeu the nao?
    THO: said GB
    VA: Cho` VA di , co 6 nam thoi ma`?
    THO: khong, lau lam''''
    VA: vay da xay ra chuyen gi?
    ...........
    .........
    VA: khi nao buon cu chat voi VA nhe!
    THO: UH, ngu di, chac 1AM roi phai ko? toi buon ngu roi...
    Được ThuLam sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 31/03/2005
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    hặ, Hặ buỏằ"n ngỏằĐ quĂ....
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    hặ, Hặ buỏằ"n ngỏằĐ quĂ....
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa nặng hạt quá, làm thế nào mà về được bây giờ? Trong đầu mình không có sáng kiến hoặc con số nào cả, hôm nay không thể về trước 9 h rồi, lỡ lừa vài người nên nếu về thì mình lại bị ăn cá ươn của chính mình mất...
    Đang ở SPNN, bạn nào cũng kêu gầy nhưng xinh hơn, thấy bọn nó bảo mình trông ốm yếu đâm ra cũng thấy mệt mệt, có lẽ tại có quá nhiều điều phiền muộn và lo lắng....
    càng già càng thấy chân lí tiền không phải là tất cả đúng, chẳng biết có nên chuyển hướng chiến lược không?

Chia sẻ trang này