1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ta trọn niềm vui...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 16/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa nặng hạt quá, làm thế nào mà về được bây giờ? Trong đầu mình không có sáng kiến hoặc con số nào cả, hôm nay không thể về trước 9 h rồi, lỡ lừa vài người nên nếu về thì mình lại bị ăn cá ươn của chính mình mất...
    Đang ở SPNN, bạn nào cũng kêu gầy nhưng xinh hơn, thấy bọn nó bảo mình trông ốm yếu đâm ra cũng thấy mệt mệt, có lẽ tại có quá nhiều điều phiền muộn và lo lắng....
    càng già càng thấy chân lí tiền không phải là tất cả đúng, chẳng biết có nên chuyển hướng chiến lược không?
  2. cbdc79

    cbdc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thế nào, ThuLam? Hôm nay em có phải ăn con cá nào không? Còn anh thì mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng vừa sáng sớm mẹ anh đã gọi điện bảo là trưa nay em anh về và cả nhà sẽ đánh xe lên thăm anh... thế là hý hửng dọn dẹp từ sáng mãi đến trưa vẫn không thấy ai mà cũng không gọi điện lại, thế là anh lại phải điện về, cô Lí nghe điện và cười với anh rằng " chúc cháu một ngày mùng một tháng tư vui vẻ" Lúc ấy anh mới té ra là mình đã bị một đường bóng vặn sườn, thì ra là mẹ anh đã xui mọi người chuẩn bị để lừa anh, lúc đầu anh đã nghi nghi rồi nhưng lại nghĩ không lẽ mẹ lại nỡ lừa mình.... Còn em thì sao hả ThuLam? Anh cũng định gọi điện trêu em cơ nhưng lại sợ em không thích nên lại thôi. Kể cho anh nghe với nhé, anh thật ghen tỵ với em đấy, cứ sống vô tư đi, đừng có nói những câu nghe nặng nề như vậy em nhé ! uống nước đi này
  3. cbdc79

    cbdc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thế nào, ThuLam? Hôm nay em có phải ăn con cá nào không? Còn anh thì mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng vừa sáng sớm mẹ anh đã gọi điện bảo là trưa nay em anh về và cả nhà sẽ đánh xe lên thăm anh... thế là hý hửng dọn dẹp từ sáng mãi đến trưa vẫn không thấy ai mà cũng không gọi điện lại, thế là anh lại phải điện về, cô Lí nghe điện và cười với anh rằng " chúc cháu một ngày mùng một tháng tư vui vẻ" Lúc ấy anh mới té ra là mình đã bị một đường bóng vặn sườn, thì ra là mẹ anh đã xui mọi người chuẩn bị để lừa anh, lúc đầu anh đã nghi nghi rồi nhưng lại nghĩ không lẽ mẹ lại nỡ lừa mình.... Còn em thì sao hả ThuLam? Anh cũng định gọi điện trêu em cơ nhưng lại sợ em không thích nên lại thôi. Kể cho anh nghe với nhé, anh thật ghen tỵ với em đấy, cứ sống vô tư đi, đừng có nói những câu nghe nặng nề như vậy em nhé ! uống nước đi này
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    bạn của bạn lên chơi, bỗng dưng ta thừa quá.... chợt nhớ ra là có hẹn đi SN bạn, để mai thì không được rồi, đi vậy....
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    bạn của bạn lên chơi, bỗng dưng ta thừa quá.... chợt nhớ ra là có hẹn đi SN bạn, để mai thì không được rồi, đi vậy....
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi học từ 7 giờ, từ giờ phải đi học cả CN, tệ thật thế là phải chia tay với rất nhiều thói quen.... tốt rồi, tiếc thật.... Thôi bỏ học thôi, mình không có sức khoẻ dể chăm chỉ giống mọi người.
    Bây giờ mà về nhìn cái giường của mình chắc chết quá, chăn màn đã đành còn hàng đống sách báo bao quanh nữa.... Lại nhớ thời cấp 3, cả tuần cứ tha hồ mà bày khắp nhà rồi chiều T7 đi chơi về nhà đã có một điều kì diệu
    À vừa được uống nước chanh tươi, thế là đã bước sang mùa hè rồi đấy.......
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi học từ 7 giờ, từ giờ phải đi học cả CN, tệ thật thế là phải chia tay với rất nhiều thói quen.... tốt rồi, tiếc thật.... Thôi bỏ học thôi, mình không có sức khoẻ dể chăm chỉ giống mọi người.
    Bây giờ mà về nhìn cái giường của mình chắc chết quá, chăn màn đã đành còn hàng đống sách báo bao quanh nữa.... Lại nhớ thời cấp 3, cả tuần cứ tha hồ mà bày khắp nhà rồi chiều T7 đi chơi về nhà đã có một điều kì diệu
    À vừa được uống nước chanh tươi, thế là đã bước sang mùa hè rồi đấy.......
  8. Jan6th

    Jan6th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mất cái áo khoác màu hồng rồi. Chẳng nhớ vứt nó ở đâu nữa, đáng ghét lắm! Sao mình đoảng vị thế không biết nữa.
    Đổi lại, trên tay ta đang có nhiều niềm vui. Chiếc áo dài màu hoa mười giờ với những đoá hoa nhỏ xíu màu trắng trên ngực, trước eo và lớt phớt hai vạt mềm mại, mỏng manh. Chiếc soiree trắng - màu nguyệt bạch chứ không trắng như Ô mô hay trắng như Tide, được người thợ may khéo léo và tỉ mỉ, hoàn tất sau hàng giờ ngồi trên gác hai của một ngôi nhà cũ kỹ ẩn trong một con phố cũ kỹ, vắng vẻ...
    Họ ngạc nhiên khi mình tìm được đến tận đó. Mình cũng thấy ngạc nhiên. Sắp thành ma xó rồi thì phải, lần mò suốt ngày.
  9. Jan6th

    Jan6th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mất cái áo khoác màu hồng rồi. Chẳng nhớ vứt nó ở đâu nữa, đáng ghét lắm! Sao mình đoảng vị thế không biết nữa.
    Đổi lại, trên tay ta đang có nhiều niềm vui. Chiếc áo dài màu hoa mười giờ với những đoá hoa nhỏ xíu màu trắng trên ngực, trước eo và lớt phớt hai vạt mềm mại, mỏng manh. Chiếc soiree trắng - màu nguyệt bạch chứ không trắng như Ô mô hay trắng như Tide, được người thợ may khéo léo và tỉ mỉ, hoàn tất sau hàng giờ ngồi trên gác hai của một ngôi nhà cũ kỹ ẩn trong một con phố cũ kỹ, vắng vẻ...
    Họ ngạc nhiên khi mình tìm được đến tận đó. Mình cũng thấy ngạc nhiên. Sắp thành ma xó rồi thì phải, lần mò suốt ngày.
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Vậy là lại một ngày mới.
    Chắc không nặng nề, ám ảnh như mấy ngày qua.
    Cứ như thế thì mệt thật, chẳng muốn làm gì, chẳng tập trung được vào việc gì nữa.

Chia sẻ trang này