1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ta trọn niềm vui...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 16/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhờ có trận mưa rào hôm trước mà rau má ngon quá, chẳng còn vị đắng khó chịu nữa... Mình rán khoai tây mà hết bơ với tỏi thế là trộn với hành Mình là chuyên gia nấu ăn vớ vẩn, có người bảo mình là chuyên gia xuyên tạc mọi thứ.... chắc là chuẩn trong lĩnh vực này rồi Chiều học tiền tệ, vui quá cơ...


  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay bị 4 cầu lông rồi, hic, hic.... Thầy mới thật quá thể đáng, mình mất công đi học nhảy thầy cũ để thầy nể mặt chút mà..... Bài marketing lại làm lại rồi, mình biết ngay mà, có nhiều thời gian thì chỉ có làm vớ vẩn thôi, lẽ ra phải để mình nghỉ ngơi chứ, sắp thi rồi.... Tháng năm, trung bình một tuần có 3 ngày 40 độ, chắc bệnh truyền nhiễm lại tăng rồi
    Mình mới tậu được 2 đôi guốc mới một màu xanh cao 9cm, một màu đen 2cm, ở phòng mọi người bảo già, đến lớp bọn nó lại bảo thanh niên quá.... chẳng biết thế nào. Mình thấy đẹp
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay bị 4 cầu lông rồi, hic, hic.... Thầy mới thật quá thể đáng, mình mất công đi học nhảy thầy cũ để thầy nể mặt chút mà..... Bài marketing lại làm lại rồi, mình biết ngay mà, có nhiều thời gian thì chỉ có làm vớ vẩn thôi, lẽ ra phải để mình nghỉ ngơi chứ, sắp thi rồi.... Tháng năm, trung bình một tuần có 3 ngày 40 độ, chắc bệnh truyền nhiễm lại tăng rồi
    Mình mới tậu được 2 đôi guốc mới một màu xanh cao 9cm, một màu đen 2cm, ở phòng mọi người bảo già, đến lớp bọn nó lại bảo thanh niên quá.... chẳng biết thế nào. Mình thấy đẹp
  4. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Vui.
    Lĩnh lương nữa. Chỉ một tháng lương là đủ tiền cho đám cưới rùi, hix... may mà lương bổng tự dưng thay đổi, không thì chẳng biết lấy cái gì làm của hồi môn.
    Ai cũng khen mình cao tay trong khoản vung tiền qua cửa sổ, cửa sổ cao mấy mình cũng vung được qua, giỏi thế chứ lỵ!
  5. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Vui.
    Lĩnh lương nữa. Chỉ một tháng lương là đủ tiền cho đám cưới rùi, hix... may mà lương bổng tự dưng thay đổi, không thì chẳng biết lấy cái gì làm của hồi môn.
    Ai cũng khen mình cao tay trong khoản vung tiền qua cửa sổ, cửa sổ cao mấy mình cũng vung được qua, giỏi thế chứ lỵ!
  6. Ctrl_Alt_Del

    Ctrl_Alt_Del Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    kha` khà , cái tro rubic dễ èo . Lâu không chơi Rubic , minh chơi mất 5p mà em yêu khen giỏi . Có lẽ phải nghĩ lai không biết em yêu có khen đểu không đây . Nhưng ma hồi xưa trong lớp có đứa nào phá được kỉ lục 1p5'' của mình đâu .
    Vậy co nên kể là hạnh phúc không nhể ?
  7. Ctrl_Alt_Del

    Ctrl_Alt_Del Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    kha` khà , cái tro rubic dễ èo . Lâu không chơi Rubic , minh chơi mất 5p mà em yêu khen giỏi . Có lẽ phải nghĩ lai không biết em yêu có khen đểu không đây . Nhưng ma hồi xưa trong lớp có đứa nào phá được kỉ lục 1p5'' của mình đâu .
    Vậy co nên kể là hạnh phúc không nhể ?
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không cưa cẩm, chán quá.....
    Thôi quyết định mua cái váy mới cho vui vậy.
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không cưa cẩm, chán quá.....
    Thôi quyết định mua cái váy mới cho vui vậy.
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dậy sớm chờ trời nắng lên như mọi khi nhưng mãi không nắng, trời mát, trong xanh... đúng là nắg tháng năm trời trong xanh quá, nhớ Bác Hồ ....
    Có một chút gió nhưng đêm qua thì nóng, không biết đêm tân hôn của chị Chó Xù diễn ra thế nào? thời tiết kể ra cũng hơi khốc liệt, nhỉ
    Chúc chị hạnh phúc.
    Hôm nào dọn nhà xong, em và các thành viên box sẽ mang quà đến mừng, yên tâm. ( mọi người chuẩn bị đi nhé)

Chia sẻ trang này