1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ta trọn niềm vui...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 16/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thật phi thường là mình dậy đi thi mà không cần báo thức, không cần con Hồng gọi
    Từ sáng đến giờ ăn uống thoải mái, ngủ thoải mái và xem phim thoải mải Nhưng mà vẫn muốn ngủ
    Thôi về ngủ tiếp. Hôm qua SN teacher, hôm nay sinh nhật đại ca.
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    CHƯA BAO GIỜ CUỘC SỐNG LAI ĐƠN GIẢN ĐẾN THẾ.... TRƯA NAY CHỈ 2 MIẾNG BÚN MÀ MÌNH ĐAU BỤNG CẢ CHIỀU ĐÂM RA ĐƯỢC NGỦ HÔM NAY TIÊU HẾT NHIỀU TIỀN QUÁ, TIẾC QUÁ, HU HU
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    CHƯA BAO GIỜ CUỘC SỐNG LAI ĐƠN GIẢN ĐẾN THẾ.... TRƯA NAY CHỈ 2 MIẾNG BÚN MÀ MÌNH ĐAU BỤNG CẢ CHIỀU ĐÂM RA ĐƯỢC NGỦ HÔM NAY TIÊU HẾT NHIỀU TIỀN QUÁ, TIẾC QUÁ, HU HU
  4. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay Hà nội trong và mát. Thật bất ngờ.
    Gọi điện cho rất nhiều người mà không gặp. Chỉ gặp lại Nguyên với kiểu áo "diêm dúa hơn công chúa". Nó hình như được thăng quan tiến chức nhiều, mấy đứa bé làm văn phòng nhìn nó cứ nem nép, đang buôn rôm rả thế mà quay ngay sang chỉnh cái máy fax .
    Anh thì vẫn thế, cười rất to và giơ bàn tay cũng to, đập cái bộp vào vai mình mà chia sẻ niềm vui rằng "tụi anh đặt đâu, các cụ ngồi đâý. Sướng không thể tả". Lại còn cái lý thuyết tổ chức lễ đính hôn quanh quanh cái linh cữu *****, may ra được hưởng cái lộc của Cụ. Lộc gì chứ lộc con cháu thì em xin vái cả nón với mạng che mặt, găng tay...
    Trưa nay, từ chối cơ hội "trăm năm có một" là được [nick]chamatdep[/nick] mời đi ăn trưa trên Bờ Hồ, để ngóng đợi cái cơ hội "nghìn năm có một" là được người ấy đón đi ăn trưa. Nhưng thật oái oăm, ngồi đợi mãi, chát hết mấy trang giấy, thấm thoắt đã cãi nhau xong mấy hiệp, vẫn chưa thấy người đến. Vụt một cái, máy đt reo inh ỏi bài gì ấy nhỉ, à "Thôi đừng chiêm bao", tức là người ấy nhắn tin. Biết tin gì rồi. Không thèm đọc.
    Điều đó cũng có nghĩa là trưa nay mình sẽ đi ăn trưa với Ly tồ, thực đơn là không gì ngoài trứng rán,, nếu không Ly tồ sẽ bị dị ứng.
    Niềm vui sáng nay bắt đầu từ lúc thức dậy, nhìn thấy chậu hoa Tiên nữ màu cam vàng trên cửa sổ rực rỡ hoa. Rèm cửa làm nắng màu xanh cứ chiếu mãi lên cái gối cũng màu xanh... Giường đôi. Gối đôi. Ngủ một mình. Thế mà chẳng thấy lạnh.
    Bắt đầu đói.
    Mail mới. Saying rằng boss cần mình thêm một tuần nữa. Tức là ta có cơ hội kiếm thêm khoảng $300. Hì, tiền vô cùng quan trọng. Tự thưởng cho mình cái gì đây nhỉ? Chắc không phải là ăn rồi, mình thích giữ mãi cái số đo này. Váy màu vàng trông thật hot.
  5. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay Hà nội trong và mát. Thật bất ngờ.
    Gọi điện cho rất nhiều người mà không gặp. Chỉ gặp lại Nguyên với kiểu áo "diêm dúa hơn công chúa". Nó hình như được thăng quan tiến chức nhiều, mấy đứa bé làm văn phòng nhìn nó cứ nem nép, đang buôn rôm rả thế mà quay ngay sang chỉnh cái máy fax .
    Anh thì vẫn thế, cười rất to và giơ bàn tay cũng to, đập cái bộp vào vai mình mà chia sẻ niềm vui rằng "tụi anh đặt đâu, các cụ ngồi đâý. Sướng không thể tả". Lại còn cái lý thuyết tổ chức lễ đính hôn quanh quanh cái linh cữu *****, may ra được hưởng cái lộc của Cụ. Lộc gì chứ lộc con cháu thì em xin vái cả nón với mạng che mặt, găng tay...
    Trưa nay, từ chối cơ hội "trăm năm có một" là được [nick]chamatdep[/nick] mời đi ăn trưa trên Bờ Hồ, để ngóng đợi cái cơ hội "nghìn năm có một" là được người ấy đón đi ăn trưa. Nhưng thật oái oăm, ngồi đợi mãi, chát hết mấy trang giấy, thấm thoắt đã cãi nhau xong mấy hiệp, vẫn chưa thấy người đến. Vụt một cái, máy đt reo inh ỏi bài gì ấy nhỉ, à "Thôi đừng chiêm bao", tức là người ấy nhắn tin. Biết tin gì rồi. Không thèm đọc.
    Điều đó cũng có nghĩa là trưa nay mình sẽ đi ăn trưa với Ly tồ, thực đơn là không gì ngoài trứng rán,, nếu không Ly tồ sẽ bị dị ứng.
    Niềm vui sáng nay bắt đầu từ lúc thức dậy, nhìn thấy chậu hoa Tiên nữ màu cam vàng trên cửa sổ rực rỡ hoa. Rèm cửa làm nắng màu xanh cứ chiếu mãi lên cái gối cũng màu xanh... Giường đôi. Gối đôi. Ngủ một mình. Thế mà chẳng thấy lạnh.
    Bắt đầu đói.
    Mail mới. Saying rằng boss cần mình thêm một tuần nữa. Tức là ta có cơ hội kiếm thêm khoảng $300. Hì, tiền vô cùng quan trọng. Tự thưởng cho mình cái gì đây nhỉ? Chắc không phải là ăn rồi, mình thích giữ mãi cái số đo này. Váy màu vàng trông thật hot.
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay có vấn đề, sáng thi không tốt, và mình nổi nóng với tất cả
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay có vấn đề, sáng thi không tốt, và mình nổi nóng với tất cả
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm quá là một buổi tối vui nổ trời ở phòng mình, đông người ơi là đông... Hè này ta lại chuyển về chỗ cũ ở. Sáng nay đi mua sách cho mùa hè, ăn mì xào ngon quá....
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm quá là một buổi tối vui nổ trời ở phòng mình, đông người ơi là đông... Hè này ta lại chuyển về chỗ cũ ở. Sáng nay đi mua sách cho mùa hè, ăn mì xào ngon quá....
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, sao tự dưng khó thở thế....
    Tối qua đã đồng ý là sẽ gọi mọi người dậy sớm thế mà 8h mình mới ngủ dậy, lại chơi bời đến tận 10 giờ mới học bài, chẳng biết mấy hôm nữa về nhà rồi không học nữa mình biết làm cái gì? Chắc về nhà ông bà chơi vài ngày...
    Mấy bạn đã thu dọn đồ đạc hết cả, còn mình chưa có kế hoạch gì, để xong mọi việc rồi làm cả thể....
    Từ đầu năm mình luôn để dành 200K một tháng đề phòng phải vận động hành lang hoặc có việc gì đột xuất thì không cần xin bố mẹ, nhưng hôm qua lấy tiền trong quyển sách ra không tiêu đến, lại thấy buồn buồn.... Chẳng biết bao giờ mới đến lúc, một tháng gửi cho mẹ 2 triệu, mẹ chồng 2 triệu và cất đi 20 triệu đây.... buồn quá.

Chia sẻ trang này