1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ta trọn niềm vui...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 16/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hàn Quốc liên tục có các động thái tích cực nhưng Triều Tiên vẫn đang đi ngược hướng, và trên thực tế chưa có biểu hiện hợp tác ....
    Bao giờ cho núi liền sông, cho chim liền cánh, cho ...
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Áo ba lỗ đen, quần soóc vàng, giày thể thao đỏ, tất vàng, kính đen.... Trông mình cũng giống mafia đấy.
    Lành lạnh.
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Oa, buồn ngủ quá...
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mình vất vả quá, hôm qua họp lớp bận định không đi không ngờ tất cả bọn boys lớp mình hành quân đến đón, xúc động gần tèo, đến tận lúc về bọn nó hỏi mình "Toàn ?" hơ hơ, hic híc, quên mất bạn ấy rồi, mọi khi đến họp lớp thể nào mình cũng để ý xem bạn ý có đến không... Thấy Hồng bảo Toàn bây giờ "kiêu sa " lắm hic hic...
    Hùng đưa mình về, khiếp nó đi nhanh khủng khiếp, lại còn bảo cảm giác thế mới hay, mình chẳng thấy nó đáng tin cậy gì cả nhất là khi nó bảo " Đừng sợ , không ngá đâu" Ối giời ôi, tôi cười "vớ " bụng mất Bạn "vấn " như ngày xưa và mình cũng vậy...
  5. forgetmenot_danang

    forgetmenot_danang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mod viết bài sai chủ đề. Đoạn này đáng lẽ ra phải vào topic "Nhật ký..." chứ nhỉ? Đề nghị nghiêm túc kiểm điểm.
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, tôi không viết sai chủ đề, chủ đề này vốn là " Mỗi ngày ta trọn niềm vui", đó là chủ đề tôi kể về những niềm vui thường ngày của mình, cảm ơn bạn đã quan tâm góp ý.
  7. forgetmenot_danang

    forgetmenot_danang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Topic này do ThuLam tạo ra chỉ để mình ThuLam viết? Đọc qua ai cũng thấy đoạn văn đó đậm mùi nhật ký mà.
    Được forgetmenot_danang sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 16/08/2005
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    có lẽ nếu có loại ổi ngon nhất thì hôm nay mình đã được ăn...
    Sáng nay một lời mời đi ăn trưa và xem phim thứ 6, đi hay không? Hờ, lỡ nói điêu là em không bao giờ đi chơi tối để từ chối rồi mừ... Tự dưng khổ thế không biết, tôi ghét rắc rối nhất trên đời... Mình có kiểu rất đểu là làm như sắp đi đến nơi rồi xong đến lúc đó thì chuồn, không phải là không thích vui chơi mà đơn giản là không thích rắc rối, vậy thôi.
    Không biết mình có nên đọc Mãi mãi tuổi hai mươi thầy tặng không nữa, chắc thầy thấy mình giống ốc quá, đâu có đâu, chỉ đơn giản là mình thấy có nhiều việc thú vị không kém việc hẹn hò thôi mà...
  9. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chắc là việc HÒ HẸN nhỉ?
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Tôi ác cảm nhất đối với những người nói xấu tôi hoặc là... hiểu tôi quá, thế mới lạ chứ

Chia sẻ trang này