1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ta trọn niềm vui...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 16/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không mặc kiểu như này, thấy lạ lạ... Ra đường trời nắng chang chang, sao cái nắng của HN lại khó chịu như vậy, không mang áo chống nắng nữa để thay màu da... cũng đã nâu nâu rồi.
  2. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ có cảm giác mong nhớ và chờ đợi ai như thế...
    Nhìn thấy em cười, vậy cũng xứng đáng
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào, mải chơi bời đến nổi ThuLam gọi điện 2 lần, chị Chó Xù gọi một lần, chỉ có lần đầu báo busy các lần sau đều báo " Thuê bao quí khách vừa gọi hiện đang đi bên cạnh một thuê bao khác"
    Bao giờ bạn mới bỏ cái kiểu không muốn trả lời thì tắt máy đây? Thói quen vô cùng xấu.
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Đi mua đồng hồ mới mới biết là đồng hồ cũ của mình rất xịn, chỉ nguỵ trang bằng cái dây đeo thôi... He he, vậy mà mất công mnìh giữ gìn, thôi từ giờ quăng quật thoải mái mà không sao....
    Sáng nay được nghỉ 3 tiết, thở phào một cái...
  5. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ờ. Anh cũng có một cái đồng hồ xịn, nhưng bị hỏng cái dây đeo bằng da (ra, or gia?). Thỉnh thoảng lại mang ra ngoài mấy ông thợ sửa đồng hồ giả vờ hỏi:
    - Bác có cái dây da của đồng hồ này không?
    - Mấy bác thợ nhìn một lúc rồi bảo: Không có. Chú cứ dùng tạm cái dây cũ này tôi vẫn thấy hợp.
    (Anh mới làm ra vẻ tiếc nuối)
    ....
    Được một lúc, bác thợ nheo mắt
    - Chú mua ở đâu cái đồng hồ tuyệt thế?
    Anh phải đi ấy cái đã...
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình nhàn cư vi bất thiện, lại sắp gây tội ác rồi, híc ...
    Sáng nay định đi câu cá nhưng 8 giờ mới dậy, lại tưởng là vẫn sớm như mọi khi, vẫn vác máy ra tập... đến lúc ăn sáng xong thì đã gần 9 giờ, lại còn phải dọn phòng nữa... Ôi, lại ô tô, chán ốm ra rồi... Thôi, cóp Harry mới về đọc vậy
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đi ăn kem với Marketing Manager, trông hắn oai như cóc, chỉ buồn cười vì mình mới học được câu " sĩ diện" nên hắn cứ ra vẻ một cái là lại được nghe " Sĩ diện !" Chắc cũng tức lòi mắt nhưng mình đã dạy hắn là muốn thành công thì hãy chọn người mà tự ái Xem có được gì không đã
    Lưu ý bạn Loveblue đang cố gắng post bài là tui đã giới hạn việc đó rồi, tôi biết bạn tham gia cũng chỉ để cho vui nhưng theo tôi thì không cần thiết, chúng ta vẫn còn có hiệp định hoà bình mà.
  8. forgetmenot_danang

    forgetmenot_danang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi không có ngày nào vui!
  9. cbdc79

    cbdc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bị gọi là cóc, ngoé, ếch ộp, trâu bò .... Mình xin hỏi ThuLam có bài hát nào về NGỖNG không? Dáng ThuLam giống ngỗng, vì hôm nay vừa nhìn thấy ngỗng ở nhà bà ngoại, liên tưởng ngay đến ThuLam
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào topic này, mọi việc đều tốt đẹp, mình cảm thấy vui vẻ vì mình vốn có tài AQ mọi chuyện. chỉ có điều cảm thấy cười thì sẽ không hợp lí, khóc thì buồn cười, suy nghĩ thì chỉ càng cảm thấy tủi thân... Cuối cùng trống rỗng để thấy mình bất hạnh.

Chia sẻ trang này