1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ta trọn niềm vui...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 16/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cbdc79

    cbdc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ThuLam làm gì để hộp thư bị đóng thế? Mình không gửi được là sao???????????????????????????????????????????
    Lại phá diễn đàn nào bị admin giới hạn à?
    Là sao???????????????????????????????????????????????????????????????????????
    Sao sao sao sao???????????????????????????????????????????????????????????????????????
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi học thể dục buổi chiều mà từ sáng đến 5 giờ chỉ được ăn lưng bát cháo hoa, tại trời nắng quá đâm ra lười vận động, cứ ngồi lì trên lớp đọc Harry, mãi mới đọc đến trang 23, tại quyển sách giá hơn 490 K nên phải cố mà đọc... Cô giáo thấy mình đánh cầu như đuổi ruồi mới hỏi " đã tức giận ai bao giờ chưa? tưởng tượng quả cầu là người đó mà vụt đi...." Cô ơi, ở phòng em đã có một bộ phi tiêu rồi mà em chưa dùng đến.... người nào không hợp thì em ko chơi thôi chứ em không biết ghét là gì cả? Thế có phù hợp là một người đang đi kêu gọi mọi người rằng " Nguời với người sống để yêu nhau " ko nhỉ?
    hôm nay là sinh nhật bạn, bạn ạ, mình đã sang từ hôm trước để chuẩn bị, mình biết bạn vẫn nói với mọi người rằng mình là người bạn thân nhất, nhưng thực tế bạn thân sẽ không thiếu chân thành như vậy đâu.... Hai bọn mình đều hiểu quá rõ về nhau, từ hồi lớp 9 mình đã bỏ qua một lần, và bạn biết điều đó vì thế chúng ta càng thân hơn... bạn có nhớ những ngày hai bọn mình nằm ôm nhau khóc cả đêm ko? buồn cười thật, khi hai đứa trẻ con chỉ vì nghĩ đến tương lai mà khóc, hai bọn mình đều biết rằng cuộc sống không phải màu hồng và mình phải tô hồng nó.... Có lẽ là chúng ta sắp đi trên hai con đường khác biệt, sắp phải xa nhau rồi, nhiều kỉ niệm ào về quá, thật ra lúc nãy mình còn giận lắm nhưng bây giờ chỉ có kỉ niệm đẹp thôi..... Một lần nữa, mình sẽ giữ lại tình bạn ấy.
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi không hiểu đi học để làm gì trong khi tất cả điều cô định nói thì mình đã biết trước, thậm chí cả nguyên văn câu nói của cô, thế mà vẫn phải đi học... có thể chỉ để mặc bộ quần áo của ngày hôm nay, đeo cái dây của ngày hôm nay và để kể câu chuyện của ngày hôm qua, chuyện về một con chuột rất to, to bằng con lợn con đi ngang qua phòng mình nhìn vào một cái rồi đi tiếp... trông nó gian gian. Hết chuyện. A` còn chuyện có thể mình sẽ được học bổng SV nghèo vượt khó, tất nhiên thôi một ngày mình tiêu hết dưới 2 USD mà.
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Ghi chú là chủ đề này tớ chỉ muốn viết một mình thôi, ai muốn viết cũng được nhưng không được động chạm gì đến tớ, ok?
    Ngày hôm nay lẽ ra thì không online, lúc chiều ngồi nghĩ đến bao giờ thì mình vĩnh viễn biến mất khỏi diễn đàn? Có lẽ bây giờ hãy còn quá sớm. Chiều nay đi học múa để chuẩn bị cho đại hội chào SV mới và kỉ niệm thành lập trường, dù sao thì thời SV cũng sẽ qua rất nhanh...
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vội vàng dậy rửa mặt, kì cọ mãi không hết nghệ trên mặt, buồn thế.... Với một người vốn coi trọng hình thức như mình thì chắc sau này già nhớ lại giai đoạn này sẽ sợ chết khiếp mất, thế mà mình vẫn bình chân như vại, hay thật.
    Đi đăng kí học thương mại điện tử ( dù đã bị khuyến cáo là chỉ mất thời gian) tiện thể vào check mail.
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay bước đi trên con đường quen thuộc, mỗi người đều có những lựa chọn khác nhau cho cuộc đời mình.... Riêng tôi thấy lòng mình thảnh thơi đến lạ, và tôi biết mình đang đi đúng hướng... Cho dù không biết đang đi đâu.... Có thể ngày mai ngày kia... và sau này nữa tôi vẫn sẽ tự hỏi, có còn không???? Rồi sẽ mặc định câu trả lời, hết rồi, hết rồi, gió đã mang đi....
    Mùa thu đã về chưa?
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cười nhiều quá sáng dậy vẫn còn đau hết cả cơ bụng...
    Mình gắp phải cái thăm " Bạn hãy thơm người bên cạnh" Hix, hix.... Thật là khủng khiếp, tai hoạ, ai bảo tự dưng mày lại lò dò mưa gió đến thăm tao làm gì... Lỗi không phải của mày nhưng chắc chắn tao đang căm thù mày sâu sắc, thật vô cùng tệ hại, giá mà mày đừng có run và lúc sau đừng có xin lỗi tao cuống quýt như thế, thì coi như tao vừa thơm một em bé thôi, sẽ không khiến tao khóc nhiều như thế... Cảm thấy mình chẳng ra cái gì cả
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Thành công, ha ha
  10. cbdc79

    cbdc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mình nhắc nhở cô ấy là cần quan tâm chăm sóc bản thân hơn, chắc cô ấy cũng hiểu là mình định nói gì nhưng sao vẫn ngang ngạnh thế nhỉ???
    Nhiều khi mình buồn lắm bởi vì cô ấy không hiểu được tấm lòng của mình, mình không bảo cô ấy đẹp lên vì mình mà mình nghĩ cho cô ấy, dù ở bên cô ấy là ai đi nữa thì một người con gái không quan tâm chăm sóc bản thân mình chính là một sự không tôn trọng, nhiều khi còn xúc phạm anh ta. Cô ấy cũng biết đấy, đàn ông giàu để trang trí cho phụ nữ, ngược lại người phụ nữ với tính cách, tâm hồn hay là ngay cả cái móng tay càng được đẹp, chăm chút giữ gìn thì càng phản ánh được khả năng của người đàn ông bên cô ta. Cô ấy cứ như vậy thì chỉ khiến cho người khác nhìn vào bạn trai của cô ấy một cách khinh thường thôi...
    có lẽ mình lại bị nốc ao vì nói thẳng nói thật .... Bao giờ em mới iu anh???????????????

Chia sẻ trang này