1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ta trọn niềm vui...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 16/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Ôi giàng ơi, phụ nữ ai chả muốn đẹp, nhưng mà xấu quá thì đành bó tay thôi chứ biết làm sao? Bạn nói thế này tôi đau lòng quá cơ....

    Làm đẹp cũng mệt người lắm chứ bộ, chẳng hạn như tôi, nghệ bạn tôi mang đến thì đắng không chịu được mình quẳng đi rồi, mật ong thì đã đem đi cho bạn cùng phòng gội đầu hết, còn mấy cái hoa hồng với thuốc thang thì tôi thấy cứ bà già thế nào ấy, dù sao cái dây đeo cổ hôm nay cũng là " Live Strong" Sống khoẻ là tốt lắm rồi, còn mong gì hơn nữa?
    May mà mình chẳng cần có bạn trai không thì theo lí thuyết của bạn này thì khổ thân anh ta quá.... Tiện đây mình kể cho bạn nghe chuyện này nhé:
    Ngày xưa có một ông quan to ( không nhớ tên) không may lấy phải một bà vợ xấu ơi là xấu, đêm tân hôn ông rất bực tức bèn hỏi bà : Phụ nữ có tứ đức thì nàng được mấy?
    Bà này liền hỏi lại : Nam nhi có bách hạnh chàng được mấy?
    ông kia liền đáp: Tôi có đủ bách hạnh
    Bà liền nói: Chàng sai rồi, phụ nữ có Công Dung Ngôn Hạnh thiếp chỉ thiếu Dung, còn chàng thấy vợ xấu mà đem lòng ghét bỏ là chàng hiếu sắc, không hiếu đức, trong bách hạnh đức là đứng đầu, chàng thiếu đức thì sao coi là được bách hạnh... Nghe xong ông này sợ quá từ đó một lòng yêu thương người vợ...
    Tóm lại chuyện này để an ủi những người xấu xí chứ còn thực chất, ai lại cãi chồng nhem nhẻm như vậy, nhờ? Xấu xí thì phải biết đường mà tránh xa những người khác mình chứ nhỉ?
    Được ThuLam sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 22/09/2005
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    hôm nay có bão từ, những gia đình có phụ huynh bị cao huyết áp không nên mở cửa sổ, ít vận động thôi.
    Đang tưởng sẽ có chuyện vui ai dè có kẻ phá đám, đồ sao biển.
  3. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Đêm tân hôn mà lại nói chuyện với nhau như thế này à? Ông chồng trót lấy phải vợ xấu thì tắt đèn đi, không thì mang sách đến chỗ anh... anh gì ở trong box mình mới lấy vợ ấy nhỉ, mà học. Anh ấy vẫn thấy hạnh phúc đấy thôi, ThuLam nhờ.
    Đàn ông mà mang số đo của phụ nữ ra làm thước đo cho quyết định, hay tình cảm của mình, thì quả là hạng hiếu sắc!
    Ơ, nhưng mà không biết khen được một câu thì cũng hơi nhạt. Chẳng hạn, người yêu mình có cái vành tai trắng trắng, nho nhỏ, mà người yêu thằng bên cạnh không có được.
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần nay chưa biết một bữa ăn thực sự là gì, trông lại xanh xao hốc hác rồi....
    Có ai đưa mình đi ăn thì tốt, nhờ???
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao vui thế? Chắc mình vui buồn theo chu kì
  6. cbdc79

    cbdc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Không là người đầu tiên, anh sẽ làm người cuối cùng vậy....
    Chúc mừng sinh nhật em!
    Forever Loving Now!​
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là SN bạn Hằng mình chúc bạn luôn vui vẻ, tìm thấy TY đích thực và thành đạt trong cuộc sống!!!! Hôm qua là ngày mình trực nhật mình định dậy sớm để đi mua thật nhiều hoa tặng bạn cơ nhưng mà, hì.......
    Sáng hôm qua bạn đã rất vui phải không? Vừa mở mắt đã có đồ ăn sáng, có hoa hồng vàng ( Nhưng mà chiều hôm trước mình đi xem phim trong đấy nó bảo Hoa hồng vàng chỉ để tặng các bà già) lại có cả người cắm hoa nữa.... bạn còn được đi chụp ảnh nghệ thuật trên Phố Huế, chụp ảnh Hồng Kông ở Ams, trông bạn cười như mới cười lần đầu ý... Lại được đi ăn xúc xích bét nhè, có 5 đôi khuyên tai mới.... mỗi tội là bị cô chuyên viên thẩm mĩ cạo hết cả lông mày rồi, làm nào bây giờ?
    Buổi tối vì ở KTX nên bạn đành phải hoà đồng thôi, giữa một đống người hỗn độn, hết lượt nọ đến lượt kia... Chắc bạn chỉ ước được ngồi cùng 5, 6 người bạn thân và kể chuyện cười thôi nhỉ? Ừh thì cũng vui lắm, cảm ơn mọi người nhiều lắm... Đến 11h kém 5 mới có anh tặng bánh gatô, lại còn bị xúc mất chữ Hằng, híc, made in Sofitel Hotel, free in charge, híc....
  8. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Không vui sao được, khi mình làm cho một kẻ rất sĩ diện phải nói ra lời như thế. Tự thưởng
  9. holh

    holh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Dạo này không hiểu sao lại biết thương người, tự dưng thấy ai cũng đáng thương cả, híc...
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay phải chuyển tiền uống sữa thành tiền online thế mà 2 ngày nữa mới được tiêu tiền tháng sau vậy mà...... âm 60K rồi, tệ hại quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đau khổ quá, cắn rứt quá...........

Chia sẻ trang này