1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ta trọn niềm vui...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 16/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    _ Blue_Bell: Có sự nhầm lẫn.
    _ PNA: có sự nhầm lẫn
    _ Blú: Tiếc tiền mua tặng mod thì cứ im lặng là hơn, nhé.
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chuyển từ cơm 10000 đồng/ suốt sang cơm 4500 đồng/ suốt chuyển từ sữa chua 8000 đồng sang sữa chua 1500 vì thấy ăn uống chẳng có cái ích lợi gì, chỉ phí tiền
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    chiều nay cả bọn con gái lớp mình kéo nhau đi mua đồ cũ ở Kim Liên, mình phải học thêm ở đấy nên đi luôn cùng bọn nó.... Thật là kì diệu vì cái Trang mua được cái váy ngủ 10K Bọn nó mua được bao nhiêu là bao nhiêu, hì hay thật vì nhà con Huệ Giang ngay ở gần đấy .... Lớp mình dạo này đoàn kết hơn, thêm nữa mình và bạn Yến đã giàn hòa trở lại mặc dù vẫn cứ lúng túng thế nào ấy.... Buồn cười thật vì 2 đứa lớn đùng rồi chứ có phải học sinh cấp 1 đâu... cũng gần nửa năm cơ đấy, chỉ vì hơi bất đồng quan điểm một chút, mình cũng cố chấp thật, chẳng qua thì nó cũng muốn tốt cho mình thôi...
    Tớ rất vui vì bọn mình lại là bạn, hì
  4. cbdc79

    cbdc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    có lẽ là không có em tâm hồn anh bao giờ cũng có một khoảng trống, không thể lấp đầy bằng bất kì điều gì, mỗi khi có một mình anh chỉ có thể nằm nghe giọng nói của em rồi tưởng tượng ra em rồi đau đớn... Nhưng mà anh lúc nào cũng muốn có một mình để ý nghĩ về em không bị quấy rầy... Em nói là khi nào anh có em mọi việc sẽ không còn như vậy nữa, anh sẽ không còn cần em nữa ư.... anh không tin điều đó bởi vì anh tin vào khoảng trống trong trái tim mình, em ạ.
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    hồi nhỏ, ThuLam cũng từng như thế, thích sống thu mình trong một phòng sách thật yên lặng, thích ăn nói cục cằn với người khác và lúc nào cũng sẵn sàng để tự vệ nếu có ai đó muốn can thiệp vào sự yên tĩnh của mình ... Bây giờ có thể vẫn còn một chút gì đó như vậy bởi vì ThuLam cũng có những khoảng trống trong trái tim mình ...
    nếu có ai đó trách ThuLam vô tình thì xin hãy hiểu rằng như vậy đã là rất chân thành đấy bởi vì dù có vui bao nhiêu, hài lòng đến thế nào thì cuối cùng ThuLam vẫn cảm thấy mình không cần tất cả những điều đó và những khoảng trống vẫn cứ di chuyển từ chỗ nọ sang chỗ kia...
    nếu trách hãy trách mình đã đa tình, tự chuốc buồn phiền vào mình thôi nhé ...
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Mùa này nhà mình có nhiều chuối và đu đủ, mua ít cốm về ăn cùng thì ngon tuyệt...
    Bỏ 2 buổi học thêm, một buổi " lao động xã hội", một buổi hẹn hò, 2 cái vé ngồi khán đài B chiều nay.... ta lên xe đi về miền sương phủ...
    Cuối tuần này trời rét đậm.
  7. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông rồi mà tối nào ngủ cũng phải ôm 2 cái gối cứng đơ......................................

    </P><!--Sign_End-->
    Được loveBlueSky sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 31/10/2005
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay ngủ quên khi trong mắt vẫn còn nhiều giọt nước, mình chỉ toàn tự nghĩ ra những điều làm mình đau đớn... buồn thế... đang ngủ thì bị đáng thức bởi giai điệu " Nề kê sarang i..." hình như trong film Fullhouse thì phải, ai đó gọi để kể về một giấc mơ đêm qua của người ta, trong đó mình ngồi ăn cơm nhà người ta nhưng lại khư khư ôm lấy một con búp bê ... Giật mình, người ta đâu có biết chuyện cũ, chắc tình cờ thôi...
    3 năm quen nhau, từ khi người ta nói với Blué là phải giữ lấy mình và tình bạn của họ tan vỡ thì mình đã luôn coi người ta là " của để dành " rồi
    Thế nên ngày xưa Blué tát tớ, cũng không oan lắm có điều Blué không có quyền thôi, tớ tha thứ cho Blué rồi, đi lấy vợ đi khỏi phải ôm gối nữa nhé....
    Sao mình cứ phải nói những điều mình không nghĩ thế nhỉ? Đau buồn không thể chịu được....
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy viết được một bài rõ dài thì bị out...
    dù sao thì cũng cóc cần.
    Hôm nay vui.
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mưa gió thì mình lại đi học đúng giờ, hì, hì, tại vì sáng sớm đã phải nghe bài " Bức thư tình đầu tiên" rất là củ chuối rồi....
    thế mà 3 tiết sau lại được nghỉ sớm vì cô đi mít tinh...
    Trời mưa thế này chắc mình lại chết đói thôi, lỡ hứa với mẹ là sẽ ăn uống tử tế rồi nhưng chắc bỏ bữa một hôm cũng... không sao.
    Chiều nay lại phải đi học thêm, cả tuần có mỗi chiều thứ 2 mình được nghỉ.
    Mình có mấy cái áo mới, váy mới, quần mới nhưng chẳng thấy có hứng thú mặc đẹp gì cả nên giặt xong vẫn vứt vào tủ.
    Sao không online để nói chuyện, điện thoại cũng tắt, bạn bè gì mà tệ quá, đang có nhiều chuyện hay để kể.

Chia sẻ trang này