1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ta trọn niềm vui...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 16/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    cà phê đi bà con ơi
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Chú mời hiểm quá, giờ đấy anh có thức thì cũng chịu dzồi.
    Nghe nói chú đang không ở Việt Nam mà, định mời anh em sang đâu uống bia đấy???
    Hôm nay vui quá, uống bia và cười đến đau cả bụng nên chẳng thấy say gì cả...
    Vừa ước sao một tháng có một ngày vui như thế, cả nhà, các bạn, những niềm vui...
  3. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    vui vì trúng lô hô hô
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nếu đòi hỏi "trọn" niềm vui cả ngày thì khó quá. Chỉ có thể là "chọn" một, hai niềm vui để sống có ý nghĩa thôi.
    Thật ra thì cả tuần này rất nhiều niềm vui. Vui vì những ngày u ám đã qua rồi. Vui vì quá bận rộn để có nhiều khoảng trống phải suy nghĩ. Vui vì thấy có nhiều người - chẳng họ hàng thân thích gì - quan tâm đến mình. Vui vì đã hoàn thành được "định mức cơ bản" của năm giữa lúc mà đầu óc gần như tê liệt - ko hiểu mình lấy chất liệu gì để suy nghĩ???
    Hôm nay cũng thật là vui. Buổi sáng có tận hai người nhắn tin hỏi vì "lâu rồi ko thấy đến cơ quan. Sợ ốm...". Hơ hơ, lâu đâu! Mới có hai ngày đi học. Chiều, có người đọc thơ cho mình. Tiếc là mình chỉ nghe có một tai, vì đang bận dính vào màn hình vi tính. Gì mà "em quên ngày quên tháng..."

    Giờ vui vì có được những phút giây một mình hiếm hoi. Vào My Music, mục Favorite lúc này là hợp nhất. Tắt đèn, mở cửa sổ cho không khí đêm tràn vào, tiếng nhạc êm dịu vang khắp không gian... Chúng mình có bản nhạc kỷ niệm nào ko nhỉ? Dù sao, cứ nghe bản nhạc nào hay, em cũng đều nhớ đến anh cả. Nhưng hôm nay, em thấy tuyệt vời hơn, bởi vì âm nhạc ko làm em đơn thuần chỉ nghĩ đến anh nữa. Đơn giản là em thấy yêu cuộc đời này hơn. Yêu tha thiết.
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 06/12/2008
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ngày... Áo đen, khăn lụa trắng dịu dàng. Bừng tỉnh trong tiếng nhạc. Khẽ mỉm cười. Lại một chú nai vàng ngơ ngác mắc lưới!... Xa vắng...
    Ngày... Áo ghi sáng, cổ lông, tóc loà xoà. Có người gọi là... "chị". Nam giới nhìn lướt qua. Phụ nữ ko chịu nhường bước... Hờ hững...
    Ngày... Áo xanh da trời, xù xù như gấu. Tất cả đều thân thiện mỉm cười, thân thiện nhường nhịn. Mỗi tội đi đường chẳng ma nào ngó (!). Đôi lúc mình cũng được "khen" là "loại coi thường quần áo" đấy :)). Cô bé cùng cơ quan bảo: "Sao chị giống như bà già thế?". Lại soi gương. Ko nhận ra đôi mắt đen vui tươi ngày nào nữa. Trống rỗng.
    Ngày... Áo khoác trắng, xoè ra ở phần đuôi như con thiên nga. Người đồng nghiệp - có lần bắt gặp mình khóc một mình - như có chút sững sờ. Cười rạng rỡ, vờ không thấy anh... No woman no cry.
    Hôm nay... Áo đỏ, ôm sát người. Khẩu trang bịt kín. Anh công an giao thông cũng ngoái nhìn... Mấy "bác" tóc bạc cũng liếc nhìn... Các chàng trai cũng quay lại nhìn... Mấy chị phụ nữ thì mắt như bị thôi miên vào... chiếc áo, trong ánh mắt có chút gì không thoải mái...
    Sau cuộc trắc nghiệm, chân lý rút ra như sau: "Có thể bạn là... Ninja, nhưng, người khác vẫn phải... ngoái nhìn".

    Vui!
  6. ptn_007

    ptn_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình vào chủ yếu đọc bài của 1 mem mới, viết sâu sắc và đặc biệt mình cảm nhận đc 1 vẻ đẹp qua những lời văn ấy
    ....
  7. mairua48

    mairua48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    maybeU có vẻ như hậu duệ củ ThietDK ý nhỉ..... bài viết của maybeU rất ấn tượng......
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mairua ơi, cám ơn về lời khen! Mình là "người đến sau" nên cứ phải nhận là hậu bối của tất cả các mem khác. Mình biết đến box TQ vì một lí do rất tình cờ và đặc biệt, và có lẽ vì thế, nói ko được khiêm tốn lắm thì, nắm lịch sử của nó vững hơn một số (tất nhiên là chỉ một số thôi) "tiền bối" ở đây... Theo như mình biết thì các thành viên còn rất trẻ. Bác ThietDK nếu có già lắm thì cũng... U50 Huống chi là hình như bác ấy cũng chỉ thuộc thế hệ 8X thôi. Hãy còn trẻ. Mình cũng còn trẻ. Hi hi!
    Vì thế, khi tra từ điển, mình hơi... e hèm, giật mình. Từ "hậu duệ" được giải thích thế này bạn ạ: "Hậu duệ: con cháu đời sau của người đã mất"...
    Mình biết bạn rất tôn kính bác ThietDK, nên hãy luôn chúc bác ấy mạnh khoẻ, sống lâu và hạnh phúc, nhé bạn!
    Chúc bạn cũng như thế!
  9. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bảo vệ khá ổn
    Vui lắm
    Vui mạnh mẽ ý
    Thích thật, thế là bị đá khỏi trường rồi
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay trời nhiều mây :). Nghe Beatles hát Here comes the sun, lại thấy thích. Một chút gì rộn ràng của buổi "đi về phía mặt trời" ngày xưa...
    Cám ơn Trịnh Công Sơn vì đã cho đời một triết lý sống quá hay: mỗi ngày ta chọn một niềm vui!

Chia sẻ trang này