1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ta trọn niềm vui...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 16/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    *****************************************
    Ấn tượng của mình về Beatles có lẽ ở tấm hình của J.Lennon trong tình trạng without clothes (bị fan cấu xé)-Có một chỗ được che bởi cái mũ hiến binh-do 1 chú hiến binh chạy theo
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Rất chi là thích thú với cái máy bơm nước nhà mình!
    Hình như nó cũng làm việc theo cảm hứng, giống chủ nó (!). Hứng lên thì nó nghỉ. Nghỉ chán, nó lại kêu kẽo kẹt vài phát. Càng có tính "khuấy động phong trào" hơn khi đang đứng dưới vòi hoa sen và bắt nhịp cùng "nó". Nó nghỉ, thế là co ro hứng nước - chảy một cách êm ái và khiêm tốn - dưới cái vòi thấp tịt. Tự nhiên, máy bơm kêu ầm ầm, nước trào ra ào ào, choáng, và ngợp, và giật hết cả mình. Nước lạnh nước nóng tranh nhau thi thố khả năng vọt ra khỏi vòi trước. Nếu mà chưa kịp tắt vòi hoa sen thì như bị tấn công bất ngờ, ngốt không kịp thở. Chưa hết run vì nứoc lạnh,lại nhẫy cẫng lên vì nước nóng. Thế là lại vặn vòi chỉnh, chưa chỉnh xong thì... máy bơm lại tịt ngóm, dòng nước lại ỉu xìu, lại bắt đầu ri rỉ. Lại co ro hứng vòi. Rồi, lại "aaaàoo"...
    Vui thế cơ chứ!
    Chẳng thèm mở mồm nhờ ai. Rồi đến lúc cái đồ đồng bóng ấy cũng được sửa chữa cho mà xem!!!
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày bình thường với những niềm vui nho nhỏ, tối đến niềm vui vỡ oà.
    Không khao khát, chẳng mong chờ... nhưng vẫn cứ cảm thấy một ngày như thế là trọn vẹn.
    Dù tớ biết mình chẳng là ai...
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Oài, trải qua một ngày bận rộn, mệt bã người và kết thúc là chạy ra đường hò hét.
    Sướng ko chịu được!
    Chưa bao giờ lại có một buổi tối tuyệt vời như thế!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH! CÔNG VINH TUYỆT VỜI! HỒNG SƠN XUẤT SẮC!
    He he!
    Vậy là tối qua đã chấp nhận cho "vệ sĩ" tháp tùng. Mà thực ra mình muốn kéo tất cả cùng ùa ra ngoài đường với mình nên ai mình cũng có thể nắm tay mà lôi đi...
    Kẻ đáng ghét nhất cũng bị mình lôi ra ngoài đường. Cả mấy "cụ" cũng vui như Tết, cũng cho mấy cháu chở, tiến về Trung tâm. Ha ha! Mấy ku cứ trố mắt ra, ngạc nhiên thích thú, vì bình thường cứ tưởng mình dịu dàng, nhẹ nhàng lắm. Hôm nay mới biết!
    Anh ạ, ko biết khi anh tỏ tình với em, em có vui sướng như thế ko nhỉ?
    À, khác nhau. Nhưng đều bay lên mây cả!
    Hà Nội đêm mù sương, mưa lất phất. Một tiết trời lý tưởng cho những trái tim cuồng nhiệt. Đường lớn gần nhà em, bình thường nghiêm túc thế, tối qua cũng tràn ngập cờ và xe, giống hệt màn múa mừng 50 năm thống nhất đất nước (chưa đến, nhưng chắc chắn sẽ hoành tráng). Những lá cờ bay pháp phới ngập đường, giống y như trong phim về những ngày chiến thắng. Từng đoàn người đi bộ, khua trống và tất cả các loại "gõ cụ" ầm ĩ. Trên một đoạn đường đang thi công, các chàng công nhân cũng dừng lại, gõ vào các loại thùng phuy, vỗ tay chào mừng các ?ochiến hữu?, đồng bào trong Ngày vui đại thắng :D. Có một quán bia cuối ĐCV, gần phố Huế, trận CK lượt đi cũng như lượt về, luôn dành chỗ cho một dàn các ?ogõ sĩ" đứg ở lan can tầng 2 gõ say sưa mê mải và hô ?oVN vô địch?. Bao nhiêu là xe tải nhỏ hoặc ô tô 7 chỗ bị trưng dụng cho mục đích "biểu dương lực lượng"... Hôm nay ko ai hô ?oCòi đi? nữa. Những tiếng hò reo, tiếng hát ?oVN HCM? và niềm vui sướng cũng đủ làm náo động không trung và cả những người lặng lẽ nhất rồi?
    Sương rơi ướt áo. Chỉ để làm sự nóng bỏng trong trái tim, trong nụ cười và trong bầu không khí thêm phần ngây ngất hơn nữa...
    Giá mình được đi khuya hơn nhỉ!
    @ Haitac: sao lại ko là ai! Bạn là người làm nên bầu ko khí chiến thắng của ngày hôm qua, là một người quan trọng - như - bao - người - khác chứ! ;)
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Vì tớ đã từng tuyệt vọng, nên tớ rất bị ám ảnh bởi cái suy nghĩ nói cho cùng thì cũng là viển vông ấy, thế thôi.
    Nhưng giờ thì tớ vẫn rất yêu cuộc đời này.
    Vui và rất vô vàn điều đáng sống.
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng cái máy bơm đồng bóng cũng được sửa. Tiếc là ko phải theo kịch bản và nhân vật mình muốn dàn dựng!
    Ko sao! Dù gì thì cũng là việc tốt!
  7. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Hê nhô ngày mới Đã song 1/2 công việc bị dồn đống từ năm ngóai, thong thả làm tiếp chỗ còn lại nào.
  8. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Scheldule của bác này hay phết ; 1/2 công việc cứ túc tắc đến 31/12/2009 đi đâu mà vội
  9. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0

    Năm nay 1/2 công việc, còn lại để sang năm tiếp 1/2 còn lại, sang năm nữa là 1/2 nữa, cứ thế, cứ thế bác ạ =))
  10. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này