1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ta trọn niềm vui...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 16/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là ôm đồn vượt quá khả năng thôi. Gọi là không tự lượng sức cũng được.
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Chả biết bốt vào đâu, vào đây vậy:
    Bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi
    Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em
    Bé ơi ngủ đi trong tiếng ru hời
    Vầng trăng đợi em cùng đi vào giấc mơ
    À ơi, à ơi, à à ơi...
    Chúc bé ngủ ngon!
  3. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Hic, em thì 3h sáng mới ngủ, 8h dậy, thèm ngủ
    Tại sao cứ dồn vào cuối năm nhỉ?Bánh mì và sữa,... thèm cơm
    Được ice_cream84 sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 09/01/2009
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bé nào mà thích thế?
    Cuối cùng thì các dây thần kinh cũng đã ổn định :D. Tranh thủ làm nốt cái đề cương rồi giả cho "lão" ấy, muốn ra sao thì ra. Phải bảo vệ sức khoẻ và nhan sắc cái đã!
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    À, các bé trên CT Chúc bé ngủ ngon VTV3 lúc 9h ý mà.
    Có cả bé yêu nhà tớ trong đó nữa, chúng tớ rất thích hát bài này khi ru nhau ngủ nhé.
    Đồng ý với Maybe, phải bảo vệ sức khoẻ với nhan sắc cái đã, không thì ốm lắm, vui sao nổi.
    Nhờ.
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ờ!
    Bác nói đúng rồi đó!
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay trời đẹp, mắt mình xanh hơn thì phải! :"> Hôm qua hình như trời cũng đẹp nhưng mình chẳng cảm thấy thế.
    Tạm yên tâm được chút rồi. Còn những chuyện vớ vẩn ngoài kia, đối với mình chẳng là gì cả.
    Phấn khởi quá, quên cả ốm. Có người gọi điện hỏi: "Đã đỡ chưa?". Ngớ ngẩn mất vài giây mới nhớ ra là mình đang bị cảm. "À, đỡ rồi!". Mà cũng lạ! "Gỗ đá" cũng biết hỏi thăm - chẳng quen chút nào. Có phải vì mình là tấm gương sáng ko nhỉ? :))
    Trời đẹp.
    Mắt xanh.

  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cả ngày nhợt nhạt, uể oải. Ngủ dậy rồi lại như thùng thuốc súng, khói cứ xì xèo đe doạ. Thế là ra khỏi nhà.
    Lâu rồi mới dạo phố đêm. Mưa lất phất. Gió thì không phải gió đông rồi - mà là gió mùa đông bắc. Chẳng ảnh hưởng gì, mình chỉ cảm thấy hơi gió mát mơn man trên má - cái cảm giác mà người ta thường chỉ ca ngợi và gán cho gió xuân.
    Cũng lạ! Hôm nay phố vắng hơn ngày thường. Những con mắt - như cú vọ - nhìn chòng chọc trong đêm...
    Vì sao khi một người con gái đi một mình buổi tối luôn gây lầm lẫn với... nhỉ? Nhưng hôm nay mình cũng chẳng để nỗi khó chịu đó làm cản trở hứng thú bất thường của mình.
    Đi mãi, ngón chân trỏ bắt đầu nhưng nhức mà vẫn ko dừng lại. Cứ vừa đi vừa lơ đãng phiêu du ở tận đâu đâu, đôi lúc bật cười một mình (có lẽ vì vậy mà sau đó "chúng nó" không nhìn mình nữa, vì các "cô ấy" có bao giờ vừa đi vừa cười một mình như vậy đâu).
    Đã bao lâu rồi mình ko như vậy nhỉ?
    "Còn hơn cả sự mong đợi"...
    Vì sự mong đợi của mình bắt đầu từ con số 0.
    Bình yên!
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Có nhạy cảm quá không May???
    Đôi khi người ta nhìn không phải nhìn vì sự nhầm lẫn hay tưởng... người ta nhìn chỉ là nhìn thấy một hình ảnh lạ, hoặc một hình ảnh đẹp thôi.
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hôm đó thì có thể như bác nói (huyênh hoang tí ).
    Nhưng có vài hôm đã được mời: "Đi ko em?"...
    Mở ngoặc là người được mời cũng có hôm mặc quần lửng, hoặc váy, nhưng chưa bao giờ trên gối quá 5 phân. Có hôm còn rất ngoan hiền là đằng khác.

Chia sẻ trang này