1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ta trọn niềm vui...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 16/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Đang lướt web; nghĩ thế nào mà lại quay sang thời gian đi thăm nó một tý.
    Nó rúc , đan cổ qua cái song sắt.
     
    Định tự tủ à?
    Mất công gỡ một tý
    Mổ cho một phát điếng người-Tao đang thể dục
    (nó là con vẹt)
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thư giãn bằng Francis Goya và 5 phiên bản Romance của mình. Trời! Lâu rồi mình ko nghe nhạc nhé - thật đáng ngạc nhiên!
    Một cảm giác êm dịu ngấm vào từng thớ thịt, từng sợi dây thần kinh...
    Nói như vậy, ko lẽ... mình vừa trải qua một... trận đấu bò tót? :)
    Buồn cười quá!
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Cô em họ cứ động viên đi phỏng vấn ở ACE Life mãi.
    Qua 3 vòng nhẹ nhàng.
    Nhưng tự nhiên thấy ngại.
     
    Cop vào điện thoại mấy bản nhạc của Paul Mauriat-tp nhưng trình tấu theo phong cách modern-Thích.
    Thích cả  How can I tell her và chợt nhớ có lần nào đó có con học Đức ngữ gì đó tận Sài gòn (chat) chê mình có cái gu KHỌM
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1

    Sao vàng 1,2 lại đồng nghĩa với vàng 3 nhỉ?
    Hôm nay lại thấy có hứng thú với cái điện thoại, có hứng thú bấm nút dial nhiều lần.
    Cám ơn Người, dù ko biết mức độ cảm thông của người đến đâu!...
    ..............
    ............
    ...........
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Động chạm nhé! Phê bình toàn tập!
    Người đang nói chuyện với bác đây là 8x đấy.
  8. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  9. minskxhcn

    minskxhcn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. Mỗi ngày ta phải trọn một niềm vui mà sống chứ?Bệnh tật như ông TCS còn phải trọn một niềm vui mỗi ngày để tận hưởng cuộc sống nữa là ta.Hay vui lên vì cuộc sống là không chờ đợi. Với anh em thì thế nào chứ với tôi thì mỗi ngày được uống một cốc trà nóng, ngồi ngắm tranh, ngắm xe minsk là niềm vui bất tận rồi.Cái sở thích nông dân ấy nhưng mà nó đã ngấm sâu vào người rồi!
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, bão từ trên diện rộng!
    Càng tốt!
    Mình càng có nhiều thời gian để làm việc hơn - đang ngập lụt với mớ hỗn độn.
    Không biết nên giải quyết từ đâu đây? Phần ngọn hay phần gốc nhỉ?
    Đọc cái đã.

Chia sẻ trang này