1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ta trọn niềm vui...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 16/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    He he, khách quý!
    Chị ơi, riêng về chuyện này em không nghĩ do tuổi tác đâu (bác ấy vẫn tỉnh tác trong chuyện "ngầm đếm tiền" để khỏi lên đỉnh Vincom mà tới chỗ abc nào khác lắm. Hí hí), mà em nghĩ là do cái ao ước cháy bỏng được một lần nếm cảm giác của chàng trai ở trong Ava của bác ấy đấy.
    Em mà có cơ hội, em sẽ tận tình làm cô gái ở trong Ava ấy.
  2. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Mình với ông đấy toàn mày tao, đếch gì công dân hạng 3.
    Được chickhanter sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 12/04/2009
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Vui? Buồn? Mơ hồ?
    Lẫn lộn...
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Thôi, còn có cảm giác là tốt rồi.
    Được Redtulips sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 13/04/2009
  5. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bắt gặp cái nick ở ngay đầu trang - nhớ cái nick ấy! Thuần tuý nói về nick nhé.
    Tình cảm kỳ lạ thật! Giữa nick và người cũng có sự phân biệt.
    .........
    Oa, đi xin một cốc cà phê.
    Cơn đau đầu gần như biến mất. Cái trán cũng hết nóng. Phát khóc vì sung sướng!
    Suy tưởng về Karma tạm bị đẩy lùi vào một góc khuất nào đó.
    (Định dùng một chữ, nhưng có lẽ, "nó" đã bị "bán" rồi). Ơ, "trọn một niềm vui" cơ mà. Phải để cho "trọn" chứ.
    Mà thực ra, khi những góc tối được lôi ra ánh sáng, trong mớ hỗn độn của cảm xúc, không phải không pha lẫn những niềm vui - nham nhở và hoang dã.
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0

  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thế "ấy" muốn tớ chia sẻ ở góc độ nào?
    Về bản thân chữ Karma, hay chữ Karma đối với tớ?
    Về chữ Karma đối với tớ, trong hoàn cảnh cụ thể này, chỉ sợ khi tớ nói ra, "ấy" lại còn thấy khó hiểu hơn cả khi "ấy" đọc kinh bằng tiếng Phạn cơ đấy. Hí hí.
    Ấy đã làm tớ cảm thấy JL lắm rồi. Giờ vì chuyện này mà ảnh hưởng đến sức khoẻ của ấy nữa thì tớ quả là day dứt!
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Oai, ấy ơi!
    Đừng nặng lời thế!
    Thực lòng nhiều lúc tớ thấy... nặng hết cả... ***g ngực trái khi đọc tâm sự của ấy. Ừa, nói thắt lại thì nghe có vẻ sướt mướt quá, vì thực ra tớ mới thấy nặng thôi.
    Tớ biết - ấy biết ấy là ai - chứ . Nên tớ cũng không có gì không yên tâm cả. He he. Chỉ là đôi lúc tớ muốn được có cảm giác như đọc Tuyển tập truyện ngắn Pháp thế kỷ XIX ấy. Ấy đọc chưa? Dù buồn đến mấy, vẫn còn có những giấc mơ. Tớ thích những truyện như vậy, buồn thảm mấy nhưng vẫn hắt lên ánh sáng. Tớ cũng thích cuộc sống của tớ như thế. Và cho đến nay, cuộc sống của tớ vẫn tươi sáng thế.
    Mà cứ nói là nói vậy thôi. Chứ tớ cũng biết, chuyện viết lách đôi khi chỉ là để giải toả những phần yếu đuối nhất của mình, để mình được giữ lại những phần mạnh mẽ và v.v và v.v... Nên ấy cũng không cần "cãi" lại chị của ấy rằng "ấy không phải thế nọ thế kia" đâu.
    Cái vàng vàng ấy - là cảm giác của tớ - khi đọc ông ấy. Nghĩ lại vẫn muốn khóc, nhất là lúc này, đang đau đầu gần chết. Tớ ko tiện chia sẻ cảm giác ấy ở đây. Nhưng túm lại là ai đọc cũng thấy, ít ra là một phần, giống tớ.
    Tớ mệt thật. Nhưng nếu không mệt, cũng không dám chia sẻ. Không phải vì tha thiết hạ nhục ấy, mà vì... Karma là một chữ vẫn còn bí ẩn với tớ. Tớ ước được nhìn thấy đoạn cuối của con đường trải nghiệm chữ đó của mình. Lại nhắc lại, nhỉ, đôi khi chả biết có nhân nào quả ấy không, nhưng thể nào cũng có nhân - quả .
    Tóc con bé đó a? Giống cái ký tự thứ 8 của tên nó ấy. :) Không thì sao gọi "bồng bềnh"?
    Còn JK? Uhm, chỉ hay mỗi mấy phần đầu thôi. Mấy phần sau tớ chẳng thích nữa. Mất hết cái chất trong sáng và tinh nghịch, duyên dáng lúc đầu. Tớ thích nhất đoạn tả Giáo sư Quirrel: chân nhún nhảy như có lò xo... Ha ha. Cười sằng sặc khi lần đầu tiên đọc đến đó, để mường tượng ra cái hình ảnh của ông thầy...
    Khi đọc truyện đó, tớ vẫn còn đương thơ ngây lắm, chứ không lẩn thẩn như giờ.
    Tớ ko hiểu sao ấy lại kết nối lão tử thần thực tử mắt rắn ấy với chậu tưởng ký và HP? Sao tình yêu lại được nảy ra sau dòng về lão ấy?
    ...
    Nếu tình yêu giống như dòng mật vàng móc từ tim đổ vào chậu tưởng ký thì... Tình yêu đối với tớ không được viết ra giống thế đâu...
    .................
    ..............
    Tớ vẫn đang lần giở từng trang của các loại "cảo" - không chỉ "cảo thơm lần giở trước đèn".
    Cảm giác thú vị lắm!
    Đời!
    Thế mới là... đời chứ!
    Lúc này hả?
    Thôi, tớ có thể chia sẻ chun chút nhé: nếu lúc nào cũng sợ Karma thì... cuộc sống này hiền như cánh đồng ấy nhỉ, như 2 hạt cơm, như Toả nhị Kiều ấy...
    Ừa, nhưng cũng nên biết sợ, để rồi, làm những việc cần phải làm.
    Cám ơn vì đã muốn chia sẻ!
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 22/04/2009

Chia sẻ trang này