1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ta trọn niềm vui...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 16/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    như giờ. Tớ ko hiểu sao ấy lại kết nối lão tử thần thực tử mắt rắn ấy với chậu tưởng ký và HP? Sao tình yêu lại được nảy ra sau dòng về lão ấy? ... Nếu tình yêu giống như dòng mật vàng móc từ tim đổ vào chậu tưởng ký thì... Tình yêu đối với tớ không được viết ra giống thế đâu...
    Chỉ là: Ẩn chứa bên trong bộ mặt vô cảm vô hồn ấy là tình yêu lớn lao Của Snap với LyLy
    Hôm nay buồn chán thật.
    Sáng bắt được tờ 100.Chẳng biết điềm gì đây; Giơ lên nhìn qua cái khoang trong suốt của tờ bạc thấy trời có đẹp lên tý thật (mấy đêm về khuya-Đói-Bẻ mỳ tôm khô để ăn)
    Lúc nào rảnh, phải đọc hết những cuốn của M.Puzzo
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Điềm "vỡ yếm" và "áo hai dây". ]
  3. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay vui, vì nhiều nỗi.
    Nhưng để cho mình cao hứng thế này thì chỉ có thể giải thích được là vì: thần kinh của mình rõ ràng là có vấn đề, rõ ràng là vẫn chưa được ổn định lắm sau đợt ốm.
  5. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Bầu trời đỏ rực như chúa quỷ đang giận dữ, như thể đâu đó đang có bão.
    Đúng như dự đoán: mưa!

    Được Redtulips sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 11/06/2009
  6. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Pha một ấm trà, nhưng không uống. Cũng không ăn. Ngồi luôn vào bàn, đau đáu nghĩ đến món "nợ" với sếp.
    ...
    Yên ắng.
    Tốt rồi!
  7. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Sáng nay đi qua nhà ai, nhìn hoa giấy nở mà yêu quá!
    Mình không thích hoa giấy lắm, vì cảm giác nó giả giả, nhưng có lúc cũng phải bất ngờ trước một vài cây ra màu đẹp đến xao xuyến.
    Nhất là khi bắt gặp ở đây một màu thật gây cảm xúc: đỏ pha tím - say đắm, thắm thiết mà thật dịu dàng.
    ........
    Chìm nghỉm?
    Mình khẽ cười: chẳng phải đó là điều mình cũng muốn sao?
    Vẫn có gì thoáng gợn. Có chút ưu phiền...
    .....
    Không biết vô tình hay cố ý mà người ta giới thiệu Kinh Phật để giảm "sân, si" cho mình.
    Híc!
    Cám ơn tấm lòng - dù giả hay thật!
    Nhưng mình biết mình có thể thường hay đi tìm sự yên bình, nhưng không bao giờ hài lòng với nó. Hoả Diệm Sơn lúc nào cũng âm ỉ sẵn sàng sôi sục, phun trào nham thạch với tất cả sức nóng của nó.
    Thần tiên làm gì! Thoát tục làm gì!
    Lên cõi Niết Bàn làm gì nếu chả còn gì vương vấn nhỉ!
    Với riêng mình, cảm xúc - đó là kho báu.
    Những trạng thái cảm xúc đã trải qua - tận cùng với nó - là vô giá.
    Vì vậy, có lẽ Thiền hay bất kỳ triết lý giải thoát nào thật sự chẳng bao giờ hợp với mình.
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay có một số niềm vui.
    Thích nhất là lần đầu tiên nếm cảm giác người khác dẫm đạp, bẻ xương mình. Anh thầy của mình đã từng kể về kiểu massage do cô bạn gái người Thái biểu diễn - cũng giông giống thế này, nhưng hình như không được nhẹ nhàng bằng và lại còn có cả đoạn biến tấu - hết sức dữ dội.
    Cô ấy là nghệ sĩ mà.
    .....
    ......
    .....
    Trong lúc type những dòng này, đầu óc mình vẫn bị choán lấy bởi ý nghĩ khác. Mấy hôm nay, tuy có đỡ, nhưng vẫn thường xuyên nghĩ tới.
    Bắt đầu tò mò rồi.
    Ko biết nên làm thế nào cho phải đây?
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 24/06/2009
  9. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Mát sa Thai vẫn kém cái kiểu Nhật về độ mềm mại.
    Thôi Mây đi ngủ đi chứ, chả lẻ không để mấy cái dẫm đạp, bẻ cổ, bẻ xương nó phát huy tác dụng đi.
  10. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này