1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ta trọn niềm vui...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 16/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ngủ quên, tỉnh dậy thì đã là một ngày mai của ngày hôm qua rồi.
    Cũng đoán tình huống như thế, nhưng ko nghĩ là sẽ biết được qua việc "tự giác ngộ" của bản thân.
    Hình như cô ta nói thế này: Rốt cuộc, ngày mai sẽ là một ngày mới. Đại loại thế.
    Giận?
    Có lẽ còn nhiều tình cảm tinh tế hơn để phung phí năng lượng của bản thân.
    Tiếng chổi đang quét dưới đường - âm thanh của cuộc sống đấy.
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ: Ở ấp Tara hay trại 12 oak cô ấy cũng không nói thế; hình như chỉ một lần khi Rhett bỏ đi-Phần hậu thì chưa biết
  3. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ha ha. Nhanh tay thật! Cứ tưởng là bạn ấy bận lắm chứ!
    Còn nhớ hồi mới đến, khu vườn này ở dưới dạng tự quản, sống được là nhờ tâm huyết và công sức của những người tưởng là "Điên, chữa trị mãi...". Mình có thắc mắc đến vài, ba tháng cũng không thấy quý nhân nào trả lời.
    Thế mà thoắt một cái, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà các cao nhân bỗng trở về, tưởng đâu đây là nhà riêng của cao nhân ấy, quyền năng tưới khắp, xây dựng khu vườn ngày một tốt đẹp hơn...
    Thực ra hôm nay mình cũng buồn buồn thôi, định đặt tên topic của mình là "Thùng phân" nhưng lại sợ lấy mất bản quyền của một người bạn. Cũng định xây ngôi nhà nhỏ trên cây, nhưng mới thải ra chút rác, chưa kịp giật bồn cầu đã có người đến hót hộ. Nghĩ cũng cám cảnh cho người ta! Sống mà như vậy kể cũng mệt nhọc và không được đàng hoàng cho lắm nhỉ! Mà lại có vẻ bị ám ảnh về TDTT và GDGT (giáo dục giao thông), nên cứ nhắc đi nhắc lại trước khi người ta nhắc đến.
    Chẹp chẹp!
    Mình đã xem ảnh bạn! Trông thì phúc hậu, xinh xắn, trắng trẻo mà sao lòng đen thế?
    Ừ. Mình cũng như mây lang thang. Có dồn ép quá thì mây cũng trôi dạt đi. Lo gì!
    Hôm nay nhân chuyện này mà thấy vui, mong ai đó đừng vì có tật giật mình mà bảo tôi lạc đề, khoá, xoá nhé!
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Oải quá! vài phút nữa lại phải xuống đường.Giời thì nóng đến nhiều chục độ.
    Mà ở thiên đường, bia có giống địa ngục không:
    Địa ngục-Bia ôm: bia chai-đít chai dùi cái lỗ. Kếp-có đủ mọi chỗ, nhưng chỗ hole thì Nâu (no)
     

Chia sẻ trang này