1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ta trọn niềm vui...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 16/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hact31

    hact31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui quá mặc dù sáng sớm đã để thua trân bóng, mất toi năm xịch với mấy thằng mồm to.
    Nhưng không sao tí nữa đón đồng hương khoá mới vào, có một em gái chẳng biết có xinh không nhỉ???
    Cầu chúa cho là em thật xinh để mình được vênh mặt lên với mấy thằng ở lớp. A men
    H@CT31
  2. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua. HN và nhiều nơi đã tổ chức Trung thu cho các cháu thiếu nhi. Đông vui quá. Nhớ ngày nhỏ, chẳng có nhiều đồ chơi như bây giờ, bọn trẻ con chúng mình ngày đó, đi cắt lá chuối bán lấy tiền trước đó cả tháng, rồi xin Bố Mẹ, gom góp lại đem mua bưởi, nến, đèn ông sao, hồng hạt... về chung vui trong góc sân tập thể gần thị xã. Trăng lên cao cũng là lúc cả lũ trẻ túm bốn đầu cái chiếu hoa quả, bê vòng quanh tập thể (sợ ai lấy mà), rồi hát bài tùng rinh rinh...
    Bây giờ, không biết trẻ em thị xã mình đón Trung Thu ra sao nữa, lâu chưa về quê. Ngắm trăng bên dòng Lô... Nhớ lắm.
  3. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua. HN và nhiều nơi đã tổ chức Trung thu cho các cháu thiếu nhi. Đông vui quá. Nhớ ngày nhỏ, chẳng có nhiều đồ chơi như bây giờ, bọn trẻ con chúng mình ngày đó, đi cắt lá chuối bán lấy tiền trước đó cả tháng, rồi xin Bố Mẹ, gom góp lại đem mua bưởi, nến, đèn ông sao, hồng hạt... về chung vui trong góc sân tập thể gần thị xã. Trăng lên cao cũng là lúc cả lũ trẻ túm bốn đầu cái chiếu hoa quả, bê vòng quanh tập thể (sợ ai lấy mà), rồi hát bài tùng rinh rinh...
    Bây giờ, không biết trẻ em thị xã mình đón Trung Thu ra sao nữa, lâu chưa về quê. Ngắm trăng bên dòng Lô... Nhớ lắm.
  4. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Nghe hấp dẫn quá, cho tớ tham gia vụ này với được không vậy?????????
  5. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Nghe hấp dẫn quá, cho tớ tham gia vụ này với được không vậy?????????
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Không đủ tin cậy.
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Không đủ tin cậy.
  8. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    hôm nay không vui mấy.
    Hi vọng mai sẽ vui. Mai là Trung thu mà. MÌnh khoái rước các loại bánh trái hơn là rước đèn.
  9. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    hôm nay không vui mấy.
    Hi vọng mai sẽ vui. Mai là Trung thu mà. MÌnh khoái rước các loại bánh trái hơn là rước đèn.
  10. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    là lá la, vui quá là vui
    sáng sớm, tung tăng đến văn phòng, thấy trên bàn làm việc có một nhành lan tím, cảm ơn chị, em biết đó là của chị mà! Nhưng mà chị cười tươi lên một tí, như em đây này, không thì hai tuần nữa đám cưới, người ta lại tưởng cô dâu bị ép duyên
    nhận được mail và trao đổi online với nhau qua mail với bạn, giải toả được nhiều nỗi không vui ứ đọng đã lâu, nhẹ nhõm hẳn.
    Tối nay đi chơi ở đâu là vui nhất nhỉ, hay là vào Cung thiếu nhi, chỉ sợ anh không thích thôi.
    Tóm lại, cho đến giờ phút này, là vui. Ôi, híc, đến giờ làm việc rồi...

Chia sẻ trang này