1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ta trọn niềm vui...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 16/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    chúc tất cả mọi người đều vui như mình.
    Đi ngủ thôi
  2. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Anh đã đến hơi muộn phải không em.
    Tắc đường mà. Hà Nội đường đông quá. May mà ngã tư Liễu Giai Nguyễn Chí Thanh mới có hệ thống đèn đỏ hiện đại ghê, anh vẫn đến được.
    Anh cảm ơn em về một Trung Thu đầy ý nghĩa nhé.
    Ngủ ngoan
  3. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Anh đã đến hơi muộn phải không em.
    Tắc đường mà. Hà Nội đường đông quá. May mà ngã tư Liễu Giai Nguyễn Chí Thanh mới có hệ thống đèn đỏ hiện đại ghê, anh vẫn đến được.
    Anh cảm ơn em về một Trung Thu đầy ý nghĩa nhé.
    Ngủ ngoan
  4. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Suốt đời anh, mãi mãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii là người đến MUỘN
  5. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Suốt đời anh, mãi mãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii là người đến MUỘN
  6. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Muộn cũng được bạn ạ vì dù sao anh ấy cũng đã đủ dũng cảm để tiến bước. Còn như bạn của bạn mình, yêu mà chẳng dám nói, gặp mà chẳng dám nhìn, buồn mà chẳng dám khóc... dù cho chỉ một lần sống thật với mình. Hỡi ôi, chí làm trai....
  7. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Muộn cũng được bạn ạ vì dù sao anh ấy cũng đã đủ dũng cảm để tiến bước. Còn như bạn của bạn mình, yêu mà chẳng dám nói, gặp mà chẳng dám nhìn, buồn mà chẳng dám khóc... dù cho chỉ một lần sống thật với mình. Hỡi ôi, chí làm trai....
  8. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cho muộn luôn!!!!!!!!
  9. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cho muộn luôn!!!!!!!!
  10. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Bạn có vui không. Chúng ta là bạn mà cũng thấy lạ, phải vậy không?
    Ngày hôm nay vui buồn cứ đan xen... Nhưng chắc rồi mình cũng vui thôi

Chia sẻ trang này