1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày thêm một "Niềm Vui Mới" cho Tình Yêu & Cuộc Đời

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi doimatmaunang, 06/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doimatmaunang

    doimatmaunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày thêm một "Niềm Vui Mới" cho Tình Yêu & Cuộc Đời


    Phải làm gì để có "Mỗi Ngày Thêm Một Niềm Vui Mới" ????

    Các bạn ơi ! Ai có kinh nghiệm gì !

    Hãy chĩa sẻ cùng chúng tôi !
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ờ tớ thì hay như này,bác xem rồi cho ý kiến nhé:
    1.Sáng ngủ dậy,bước ra đường phải tránh ko gặp đàn bà,con gái
    2.Tránh đụng phải..chó,và kick chó
    3.Bước chân phải ra trước
    4.Ờ còn nhiều cái khác thì phải nhưng quên rồi,hom khác post tiếp
  3. cobiet

    cobiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mở mắt ra,nhìn vào gương,và mỉm cười với chính mình!
    Đầu ngày,hãy cười thật tươi với những người bạn gặp! Trao cho người khác nụ cười,bạn sẽ nhận được niềm vui trên gương mặt họ,làm cho người khác hạnh phúc,tức là bạn đang đem lại hạnh phúc cho chính mình!
  4. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Thế với người chưa có tình yêu thì như thế nào nhỉ?
    Một ngày bắt đầu lúc 7h sáng. Đủng đỉnh dắt xe ra khỏi nhà, đi ăn sáng..mua một tờ báo và tót vào góc phòng làm việc đọc..."A ha Roodney về MU rồi..vui quá!" Thế là đã có một niềm vui nho nhỏ trong thói quen hàng ngày...
    Mỗi ngày qua bạn luôn phải đối mặt với một thực tế là cái lịch sống và làm việc lặp đi lặp lại. Và bạn là cái máy...Biết bắt đầu từ đâu để có niềm vui nhỉ? Có lẽ nên bắt đầu từ ý niệm trong đầu mình. Cứ thầm nghĩ rằng hôm nay mình sẽ có nhiều niềm vui, tự nhiên có cảm giác háo hức..Thế là mọi việc khi được thực hiện trong sự lạc quan thì rất trôi chảy...
    Kinh nghiệm của tớ là: Hôm nay đến cơ quan lại được gặp cô bé ấy..Người mới vào mà dễ thương ghê, tự nhiên khiến mình phải đi làm chăm chỉ..Công nhận là chỉ nghĩ thôi đã có những niềm vui..
  5. doimatmaunang

    doimatmaunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất đồng ý với Kinh Nghiệm của bạn !
    Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ !!!
    Tớ quyết định Buổi học tới tớ sẽ Làm Quen với cô bé có bộ mặt "buồn buồn" !
    Tớ sẽ nói câu gì đó thật "Hay Hay và vui vui" ...
    Hy vọng lần tới mỗi khi lên lớp tớ sẽ thấy nàng cuời với tớ !
  6. cobiet

    cobiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi lại biết một cô bạn lúc nào cũng cười toe toét ... Nhưng nhiều người bảo,đôi mắt cô ấy rất buồn ...

Chia sẻ trang này