1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi 1u29, 06/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Niềm vui hôm nay là được một con A midterm nữa khà khà, dạo này tuy lười nhưng học hành có khá hơn một tí . Bù lại thì bắt đầu run rẩy vì tuần sau có interview rồi huhu.
    To chị 1u29: sorry vì đã spam bài trong topic của chị . Chị đi interview có kinh nghiệm gì thì chia sẻ bên chat chit nhé, năm sau chắc em cũng chuẩn bị đưa đầu vào máy chém rồi.
  2. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại nhận ĐT đi phỏng vấn tiếp. Giá mà ngày nào niềm vui của mình cũng giản dị thế nay
    Buổi chiều đi xe bus gặp 2 người đi xe bị mù. Vậy mà họ vẫn chịu khó đi lại và tự chăm sóc mình. Chợt nhìn ra cửa sổ và nghĩ mình may mắn biết bao khi có thể nhìn thấy những sắc màu tươi vui của cuộc sống.
    Buổi tối rời trường, chợt ngửi thấy 1 mùi hương rất quen thuộc, thoang thoảng hệt như hoa sữa ở nhà. Thấy lòng mình dịu hẳn lại...
  3. blueTracy

    blueTracy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Chị 1u29 ở gần Santana Row à?Tuần vừa rồi em có tí việc phải ở lại đấy chỗ Valencia Hotel mà chẳng quen ai cả.
    Niềm vui nho nhỏ của em hôm nay là anh bồ đã về sau 5 ngày đi mãi tận Idaho,SF trời có nắng mặc dù vẫn lạnh gần chít và cuối cùng là hôm nay t6,học nốt 1 ngày rồi lại nghỉ weekend.
  4. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui của em là sau 1ngày mệt mỏi, được chén món tôm nướng ( may không cháy) và ngay bây giờ là nghe bản " Scarborough Fair " ...
    To chị 1u29 : Em sorry nhé ! Chúc chị ngày nào cũng nhiều niềm vui
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16

    Kết quả interview sao rồi chị?
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 07:12 ngày 12/03/2006
  6. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Chẳng bù cho mình, điểm A cứ như cổ tích ấy Lâu dễ đến 1 kỳ chưa biết mặt mũi con A nó thế nào Mình lười và dốt vậy sao??? Thôi, cố lên vậy
    Niềm vui hôm nay: vừa burn bài Bonjour Vietnam cho 2 good friends The like Vietnam and they love me
  7. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Cha biet niem vui hay noi buon nua. Ca tuan Spring break chi biet shopping va shopping....Ket qua....viem mang tui nang, cre*** card ki nay ko biet co tra noi ko hay la minimum payment nua hic hic. Ma cong nhan cung vui, vi do em shop dep thiet hehhehhe.
  8. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay niềm vui của mình là...rất vui :) Được đi chơi tung tăng cả ngày, tối về ăn 2 ván poker liền :D đời còn gì bằng?
  9. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    thấy tuyết rơi tại nhà ở CA, thấy hail ( mưa đá?)... lạ mà cũng vui..vì ở trong nhà...nếu ở ngoài đường chắc sợ...
  10. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Vui khi thấy đã chuyển mùa, đi 2 bên đường thấy lá xanh vàhoa đã nở. Trời nắng đẹp. Niềm vui chỉ đơn giản là ngày hôm qua không có chuyện gì phải lo nghĩ nhiều. Niềm vui thậm chí đơn giản hơn nữa, hôm nay dậy sớm, đi uống coffee sớm với Matt và Paul. Niềm vui còn là ngồi chơi với con chó nhà Matt, cho nó nằm cuộn tròn trong lòng. Đơn giản và có lẽ hơi đơn điệu.

Chia sẻ trang này