1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi 1u29, 06/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Vy: kết quả là 1 trận đau đầu nằm bẹp nguyên tối qua và sáng nay. Thằng mình thích thì chưa thích mình, thằng thích mình thì mình ko thích nó. Hệt như chuyện tình duyên ấy.
    Blue Tracy: chị ko ở gần Santana Row nhưng Valley Fair là Favorite Mall của chị. Thỉnh thoảng lượn qua đó cùng bạn uống cafe thôi. Ko biết em ở đó chứ ko chị rủ em đến quán dessert của chị. Lần sau nhắn nhé.
    Niềm vui hôm nay là nấu 1 nồi súp Thái, làm 1 cái bánh flan to vật, và dọn nhà.
  2. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    hôm nay cutie cũng nấu tom yum :-D niềm vui là thấy ox hăng say ăn, ăn tới lần thứ mấy chục rồi mà vẫn thấy ngon miệng như lần đầu :-)
  3. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Niềm vui hôm nay là có người nấu cơm cho ăn, và đã làm xong project trước khi lên đường sang CA chơi tuần sau . Cứ ngồi mơ màng về SF mãi, đúng là ở Midwest thì lâu lâu cũng thấy buồn thật, cứ gần đến mùa xuân hè thì lại thèm khát cái gì sôi động mới mẻ hơn một chút.
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Niềm vui ngày thứ 2 (13/3) (chẳng biết vui hay buồn nữa) : Book vé tháng 5 đi Paris....
    Thế là mình đã tự quyết định một việc "trọng đại". Lần đầu tiên tranh cãi nảy lửa với mẹ để cuối cùng vẫn quyết ra đi. Mẹ ko hài lòng, mẹ muốn mình đến chỗ nào cũng được, trừ Pháp. Biết là mẹ lo lắng nhưng mình lớn rồi, 22 tuổi rồi còn bé nữa đâu, cũng biết suy nghĩ để ko làm điều gì dại dột, đi quá giới hạn. Thấy vui vì mình dứt khoát (hay nên buồn vì mình nông nổi, hiếu thắng. Chịu, nhưng mình nhớ quá...
  5. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    í..theo giai à...hê hê... ước gì mình cũng có giai để theo...:P
    chúc vui vẻ , em bé...
    niềm vui hôm nay là có rau tươi ăn...lâu rồi ko được :)
  6. blueTracy

    blueTracy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngủ dậy được anh chuẩn bị breakfast in bed,chẳng biết anh dậy từ lúc nào nữa,bận làm việc mà vẫn chăm cho bạn gái từng chút một.
    Trời SF vừa mưa vừa lạnh,ẩm ẩm ướt ướt chán chẳng để đâu cho hết,tự dưng nghĩ về anh thấy vui vui.
    @peanut-butter:SF giờ trời đất chán lắm chị ơi,hình như còn mưa suốt cả tuần sau day sao í :(
    @1u29: tuần nào em cũng xuống SJ 1 lần,chị có ở SJ không?
  7. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Vui vì nghĩ lại hôm qua got those taxes almost done Vui vì hôm qua cắt sạch sẽ móng chân, tay ngắt ngủn và sơn màu hot pink, có khi mình trở nên girly mất rồi. Vui vì nhớ lại đêm qua Zach gọi từ Nhật sang, he sắp về lại Mĩ trong 2 tuần nữa và sẽ lái đến chỗ mình chơi. Viết xuống ngày nó đến đây chơi là Zach''s Day . Lâu không nói chuyện với bạn cũ, thấy vui thật là vui.
  8. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hê, bọn bạn tớ bảo " Chả có đứa nào ngu như mày" Bố mẹ tớ thì bảo " Con gái phải có giá một tí chứ, ai lại nó đi đâu cũng chạy theo"
    Nhưng thôi, miễn mình vui là được
    Niềm vui hôm nay: Kiếm và đặt được một room khá tốt ở Nice, giá rẻ bèo, gần biển. Hê, kể ra có bạn hoặc TY đi cùng thi vui hơn nhưng thôi, ai bảo đến lúc người ta đang bận, phải chịu đi một mình
  9. 929rr

    929rr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    http://www.californiacapitalairshow.com/index.html
    Sacramento Airshow cuoi tuan nay
  10. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui : Spring break
    & nỗi buồn : vẫn phải làm việc như thường

Chia sẻ trang này