1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi 1u29, 06/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Mbé, chubby cũng đồng ý với "mình vui là được".
    Chúc Mbé have fun ở France nhé. Nhiều lúc Chubby cũng muốn sang bên đó mà chưa có dịp (và chưa có xiền ), với cả, TY cũ ở bên đó, sợ sang tình cũ ko rủ cũng tới
  2. seonmi

    seonmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy vui lắm, reheasal for the banquet rất hay, bài hát mình tập cũng rất suôn sẻ. Hopefully, trường này sẽ biết thêm nhìu thứ về VN.
    Còn 1 niềm vui nữa, nhận đc vé máy bay rồi, hè này chắc chắn đc về nhà. Thèm đồ VN wá, thèm wá đi cơ. Cứ suốt ngày french fries với Peanut butter and jelly, ngán lắm rồi.
    Mới đọc bài về bằng lái xe, chắc năm sau phải thi lấy cái bằng mới đc, amen, con mới ngồi lái xe lần đầu trong đời cách đây 2 tuần, lái vòng vòng cái parking lot ấy mà
  3. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Dạo này vui quá,
    Bloc bờ liếc cũng vui dã man con ngan, anh em chẳng biết bao giờ mới sup họp quây quần được, thôi đành tụ tập online vây hic hic .
    Trung, Xình, Tí , Tẹo, nhớ các cậu lắm đấy
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Đã được trở về với ánh sáng văn hóa nghệ thuật....
  5. faIIinIove

    faIIinIove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì vui, vì mình đã nói được với người ta điều mình thật sự nghĩ: yes, fall in love.
    Được faIIinIove sửa chữa / chuyển vào 08:04 ngày 20/03/2006
    Được faIIinIove sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 20/03/2006
    Được faIIinIove sửa chữa / chuyển vào 06:51 ngày 21/03/2006
  6. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Đến chỗ làm cũ sau kỳ học, ai cũng nói: "hey, nice to see you''re back!" với cái cười hết cỡ >> .. con cùng làm thì bảo: "I miss you, you are my boy" ..
    Trời tuyết và lạnh.. Nhanh lên nào để còn được đi chơi!!
    Thẳng tiến tới FL!!!
  7. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Thi xong finals. Cứ tạm vui đã dù còn 1 đống papers phải viết.
    BlueTracy: Bao giờ xuống San Jose cứ PM cho chị nhé.
  8. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui vì trải qua một ngày thật bình yên ở nhà. Mộc mạc với gương mặt không phấn son. Đơn giản với công việc bếp núc và dọn dẹp nhà cửa. Hạnh phúc ngồi xem movie cùng anh :-) Đúng như nhỏ P đã nói, mình trở thành housewife thực thụ rồi.
  9. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui hôm nay là bùng học xem Barca beat Benfica
    Được Rommy sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 29/03/2006
    Được Rommy sửa chữa / chuyển vào 02:21 ngày 29/03/2006
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    1) Thật là xa xỉ khi mình spend 3 tiếng để viết a blog entry. Of all 47 cái entries thì đây là cái mình viết dài nhất. Viết xong đọc lại cười cười một mình..... Kỷ niệm ơi sao yêu mày thế Bạn bè của tôi.....
    2) Mấy bữa nữa thi final xong mình học một course ngắn về business technology. Ko nhớ apply lúc nào. Tự nhiên nhận được giấy gọi đi học. Đúng là a dilemma. Băn khoăn mãi đi học hay đi chơi, mình chọn đi học. Vụ đi Pháp cancel cái xoẹt .....Có chút tiếc tiếc nhưng lại vui vui vì mình biết đầu tư cho tương lai.
    3) Sáng sớm mình gọi điện đi Hong Kong. Thế là đã 2 tuần rồi ko thèm nói chuyện.....Chuẩn bị này nọ để nói mà cuối cùng chả ai nhấc máy. Thở phào, ít ra mình ko cố tình quên...

Chia sẻ trang này