1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui... Chuyện vui ghi lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jumanjii, 09/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui... Chuyện vui ghi lại...

    Chiều nay hỏi anh Google được mấy quán cafe sách, có 1 quán ngay gần nhà, nhà mình ngõ 124 thì quán đấy 440, hé hé. Vội mặc quần áo để qua xem thế nào. Dắt xe khoá cửa xong, ngồi lên xe rồi, tự nhiên thấy trong giày nhột nhột, như có con gì, hãi quá vội bỏ chân ra. Hoá ra là 1 con dế nhảy ra. Hế hế, mới tối qua mình đi về mà bây giờ dế đã làm tổ trong giày ròi. Hic, chợt nhớ hồi cấp 3, có lần lúc mình chuẩn bị đi giày, may mắn thế nào mà vô tình lại nhòm vào trong, ối giời ơi cả 1 con chuột nhắt chết trong đấy từ bao giờ rồi. Hic, bẩn kinh, mà mình thì sợ nhất là bẩn. Gắp ra, nhờ mẹ giặt mãi không được đành xắn tay vào giặt 2 lần xà phòng mới đỡ ghê.

    Đến nơi, vào trong, thấy trong sân hay quá. Có cây cối, chó mèo, chim chóc gà qué nuôi trồng đủ cả. Thế này thì chả cần sách cũng ra đây nhâm nhi 1 mình được rồi. Lúc bác gái dẫn lên gác xem sách thì gặp bác chủ quán về, thế là bác ý lên gác chuyện trò 1 lúc. Hà hà, quý bác ý thế, vui vẻ thân thiện, cởi mở dễ mến. Bạt ngàn sách, chủ yếu là sách văn học. Văn học thế giới, Trung Quốc, Việt Nam, văn học dân gian, sách phê bình, 4 giá liền. Lại có cả 1 tủ sách sưu tầm nữa chứ. Hoa hết cả mắt, lướt qua 1 lượt rồi chọn lấy Thuỷ Hử ngồi xem. Tầm 5h hơn hoàng hôn, nhìn ra cửa sổ, hoá ra ngoài này còn có ban công nhỏ với 1 bàn 2 ghế. Ôi trời, ngồi ngoài này ngắm đường đê Âu Cơ và ngắm hoàng hôn thì còn gì bằng. Đọc đến 6h hơn, hết hồi 1 thì về. 1 nâu đá, 8k, quá rẻ. Quán để bác chủ quán chia sẻ đam mê mà, hehe. Từ giờ lúc rảnh rỗi có thêm 1 nơi "ruột" để đến nữa rồi.

    1 ngày vui!
  2. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chú em cứ khoe lên đây như này mai quán ý đông ghẹt ra, mất cả cái hay..đúng là cà rốt
  3. jumanji99

    jumanji99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Xa thế chỉ có em qua thôi, lo gì hở bác, kaka .
    Mà vài giọt nước nhỏ sao nên nổi đại dương, như bác nói em nghĩ hơi lo xa rồi, hé hé.
    Mà kể cả sau này có đông thì cũng coi như chia sẻ cho người ta. Đôi khi cũng nên mở lòng 1 chút.
  4. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hi, công nhận bác tham lam nhưng bản tính rùi không đổi được , uhm ít hôm nữa bác cũng lên ngó ngó biết đâu ngó được chứ juma
  5. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có nhiều thứ đáng để viết.
    Sáng ngủ dậy muộn, vội đánh răng rửa mặt đi học. Lúc bắt đầu đi đã là 10h10, vội cầm gói xôi gấc trên bàn mang đi, vừa phóng đi vừa ăn. Đến nơi thì hôm nay nghỉ, thế mới khốn nạn chứ! Được hôm mình chăm học, há há.
    Chả biết đi đâu bây giờ. Thôi đành lượn ra hồ Gươm, gửi xe đi dạo vài vòng vậy. Trong lúc chờ bạn đến đi cùng thì vào trung tâm phát hành sách ở Tràng Tiền xem lướt qua. Có quyển ?oTuyển tập những bài hát về Hà Nội? hay quá. Nhớ mùa thu Hà Nội, Em ơi Hà Nội phố, Nhớ về Hà Nội, Hà Nội đêm trở gió... hơn 3 chục bài. Có mỗi 16 nghìn. Nhưng mà thôi, chợt nghĩ sao mình không chép vào điện thoại nhỉ, hé hé. Thế là lôi điện thoại ra chọn những bài hay nhất rồi chép vào, tranh thủ về nhà down về nghe, với cả khi nào đi hát kara thì chọn, kaka. Chép gần xong, còn đúng 3 bài Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, Hoa sữa với Có phải em mùa thu Hà Nội thì nhân viên ra nhắc mình, bảo chép sách đấy à, ra đọc Nội quy đê. Chết cười, may mà mình nhớ rồi, gấp sách vào rồi chép nốt vào điện thoại.
    Chờ 1 lúc thì bạn đến. Lúc đó tầm 12h25. Đi dạo quanh hồ Gươm. Đẹp như tranh. Hồ Gươm xanh, xanh bát ngát một màu xanh lục của tảo. Nắng vàng chiếu trên mặt hồ, như rải một lớp mật ong vàng dịu. Cây cối xanh, xanh màu xanh lục của lá. Ngoài đường xe cộ đi lại tấp nập, còn ven hồ thì tấp nập theo một cách khác. Người đi lại, người ngồi ghế, người chụp ảnh, người ngồi uống cafe trong quán Hapro, rồi quán Thủy Tạ, người bán hàng... Thoang thoảng mùi thơm của cỏ. Mình thích nhất là mùi cỏ, mùi cỏ mới cắt. Dìu dịu, dễ chịu, sảng khoái một mùi của tự nhiên.
    Ngồi trên ghế đá một lúc. Đố nhau xem giờ là mấy giờ, ai thắng thì được mời đi ăn. Kaka, mình đoán quá chuẩn, 13h20, trong khi bạn đoán 14h kém 15. Thế là được mời đi ăn rồi. Mỳ vằn thắn trên Đinh Liệt. Khá ngon.
    Tiễn đến chỗ làm rồi đi về. Về nhà chán quá, chả có cái vẹo gì, thế là rửa mặt rồi lại mặc quần áo phóng ra cafe sách. Ngồi dưới sân chuyện trò với bác chủ quán 1 lúc. Sân nhiều cây quá. Cây ngô đồng, cây khế, cây lựu cảnh, đám trầu không, rồi đinh lăng, bỏng, rồi cây thế lộc vừng trên cái hòn non bộ, rồi một hòn non bộ khác, đặt trong cái bể cơ man nào là cá: Mún, ánh trăng, hắc mô ni, kiếm, bảy màu,... 2 bên trước nhà là 2 cây cau vươn cao vút. 3 ***g chim gáy, thỉnh thoảng lại ?ogù gù? đầy thích thú. Chuột chạy nhảy thản nhiên. Hôm nay không thấy con mèo hôm nọ đâu. Chú gà tre, với đôi cựa cong vút, đẹp vô cùng. Bác ý bảo con gà này từ năm 2000. Già lắm rồi. Mấy hôm nữa phải mượn máy ảnh chụp thôi. Ở góc là chuồng gà với 4 ngăn 4 con gà chọi, da đỏ au, to lừng lững. Phía trước, cạnh cây cau là lu nước, trên thân cau treo cái gáo dừa. Chú chó bull to sừng sững, hiền khô nằm ngủ trước cửa. Má phúng phính, chảy sệ, lưỡi hơi nhè ra, nhìn thích thế không biết. Ngồi thích quá, mỗi tội ở góc sân là cái bếp than, thỉnh thoảng lại có mùi bếp than nồng nồng. Hic, CO là độc kinh.
    Thế là chạy lên gác đọc sách. Thôi, tạm thời gác lại Thủy Hử, tìm sách gì khác vậy. Thủy Hử 71 chương, lại còn nhiều từ khó hiểu. Ngó qua giá sách Văn học Việt Nam, thấy cuốn Thói ăn chơi người Hà Nội của nhà văn Băng Sơn tặng bác chủ quán. Hay quá, đọc thôi. Thế là mở cửa rồi ra ban công ngồi đọc (cái then sao mà rít thế, mãi mới mở được). Vẫn còn nắng. Thế là mang cái ghế để ra góc ban công, nấp sau cây cau, chả nắng chút nào. Đặt cốc nâu đá lên lan can, thỉnh thoảng lại dừng nhấp nháp rồi đọc tiếp. Ôi, sách này hay quá, hay kinh khủng.
    ... ?oThịt gà cơm nếp đàn bà,
    Cả ba thứ ấy đều là dùng tay? ...
    ... Người Hà Nội ăn quà không phải để no, như lời yêu nói nửa chừng, để lại một khoảng trời đầy ngẫm nghĩ... ...
    ... Người Hà Nội ăn chuối không bóc tuột cả vỏ rồi cứ cầm thế mà ăn, cũng không phải để nguyên quả mà bóc, mà bẻ đôi ra rồi mới bóc, như bông hoa xòe bốn cánh ...
    ... Vỏ quít thì để cho vào món chả rươi. Chả rươi mà thiếu vỏ quýt thì như đám cưới thiếu cô dâu, như thịt gà thiếu lá chanh, như Tết thiếu bánh chưng... ...
    ... Rau luộc vớt ra không được gắp cả búi cho vào đĩa, khi ăn sẽ khó gắp, vung vẩy, mà phải gắp từng búi nhỏ bỏ ra đĩa, như thế khi ăn sẽ dễ gắp ...
    ...
    Thỉnh thoảng lại dừng đọc, ngắm nhìn xung quanh, rồi xa xa, miên man... Tít phía kia là một phần tư cái đu quay khổng lồ của công viên Vầng Trăng, rồi cái hồ nước, với bèo, sen... Chiều tà, hoàng hôn tới. Nắng dịu dần. Mặt trời từ từ xuống, từ vàng chói chang dần dần dịu bớt, chuyển thành đỏ. Màu đỏ sẫm mà lại tươi, hệt như cái lòng đỏ trứng vịt muối, giống đến kinh hoàng. (Chợt ngửi thấy mùi bếp than từ dưới sân xộc lên. Tý nữa phải nói với bác ý phơi than rồi hãy đun thì sẽ bớt mùi). Loa phường vang lên. Trùng hợp thế không biết. Trưa nay vừa đọc quyển sách các bài hát về Hà Nội thì giờ nó mở mấy bài như Tiến về Hà Nội, rồi mấy bài nữa chả nhớ tên, toàn ở trong sách. Ngồi nghe thích quá. Nhưng mà được 1 lúc thì bụp 1 phát là thông báo của phường về xử lý vi phạm lấn chiếm gì gì đó, cụt hết cả hứng. Thật đúng là ?oĐang vui thì đứt dây đàn, Anh đang buồn ?oấy? thì nàng đến chơi?.
    Mặt trời mất 1 phần nhỏ, 1 nửa, rồi khuất toàn bộ phía sau mái nhà bên kia triền đê. Trời sẫm dần. Thế nhưng xa phía chân trời vẫn còn hơi ráng đỏ, sáng lên như cố níu kéo ban ngày khỏi đi mất. Trên bầu trời sao sáng, không một gợn mây. Trời kiểu này tối xuống là nhanh lạnh lắm đây. Không có mây nên nhiệt từ mặt đất nhanh chóng ?othoát? lên cao, để lại phía dưới mặt đất cái lạnh buôn buốt. Bắt đầu có mấy con dơi lượn lờ kiếm ăn. Dơi định vị đường bay và bắt mồi bằng sóng siêu âm. Người ta bịt mắt dơi rồi nhốt vào trong buồng tối om, treo đầy chuông, vậy mà chúng bay lượn tự do mà không hề làm chiếc chuông nào rung lên. Hê hê, hôm kia xem VCTV9, dơi vẫn bị diều hâu tóm. 1 con diều hâu 1 tối có thể tóm 5 đến 7 con dơi. Hà hà, tương sinh tương khắc mà... Thôi, lan man thế đủ rồi. Nhìn xuống đường đê, xe cộ đi lại như mắc cửi. Trời tối, đèn pha bật sáng. Đèn đường cũng bật sáng. Toàn là những màu vàng, một màu vàng hơi nhờn nhợt. Chợt nhớ đến câu hát trong Biển nhớ ?oNgày mai em đi, thành phố mắt đêm đèn vàng. Hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn...? Hà hà, mới đầu tối mà.
    Cảm giác lúc này vô cùng thích thú. Nó cứ khoan khoái, thanh bình, lâng lâng, miên man... Có lẽ 1 phần không nhỏ là bởi cafein trong cốc nâu đá, hà hà.
    Lan man mãi thế đủ rồi. Gấp đánh dấu trang rồi kê lại ghế, cài cửa ban công rồi cất sách, mang cốc xuống nhà. Gửi tiền bác ý, nói với bác ý về cái bếp than rồi về. Lành lạnh...
    Một ngày đáng nhớ!
  6. novemberrain84

    novemberrain84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    bác chủ topic cho mình địa chỉ quán đó được không? Nghe bác tả thấy thú vị quá :)Tks bác nhé
  7. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    sắp đến ngày sang công ty mới, sang một nơi lương gấp vài lần nơi này, trong lòng thấy nhẹ nhõm, nhưng mà cũng bâng khuâng về những niềm vui ở công ty đang làm và sắp chuyển bên những người bạn nhỏ, những chiều trốn làm mấy anh em tụ tập trà đá ngoài cổng công ty...mỗi ngày thử thách cũng là mỗi ngày những niềm vui
  8. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Ju ơi cho anh xin địa chỉ cái quán đấy với
  9. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    he, hôm nay tớ đến đấy rồi (bạn bảo bạn google ra nên tớ cũng google ), cũng ngồi ngoài ban công, nhưng giữa trưa nắng gắt quá nên được 1 lúc phải chạy vào trong phòng. Có 2 con mèo con bé tí còn chưa quen hơi người. Quán này vừa xa vừa khuất nên hầu như chẳng có khách. Mình ngồi nói chuyện với một khách khác, là chuyên gia tâm lý - hình như đang hoặc sắp làm cho khoa tâm thần bệnh viện... gì đó, nói một hồi thấy hình như mình đang hoặc sắp thành bệnh nhân tiềm năng
    Mà sao nâu nóng tớ uống có 7k hehe
    PS: cám ơn nhá, có khi hôm nào lại đụng nhau ở đó mà không biết Nếu thấy đứa con gái nào đi 1 mình chiếm mất chỗ ngồi ngoài ban công ưa thích, đừng ngại ra ngồi cùng (có 2 ghế cơ mà ) biết đâu là tớ đấy ^^
  10. mrcohu

    mrcohu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đc 7 điểm thi môn tư tưởng bác Hồ, hơi bất ngờ vì mình!

Chia sẻ trang này