1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui... Chuyện vui ghi lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jumanjii, 09/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    vui thật ý chứ, nhưng mà mệt chết đi được ý chứ
    nếu mệt quá thì ngủ mãi k dậy được đâu
    sợ lắm ý
  2. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Vui
    Thích hoa hồng
  3. love_me_plz

    love_me_plz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    0
    1 new msg @ 23:04:46 GMT+x far more than happy...
  4. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Nhìn những kiểu ảnh do chính mình chụp bằng máy xịn mới thích làm sao
    ....tận hưởng cái cảm giác đêm lặng lẽ....tất cả đã ngủ còn lại mình...thực sự cool
  5. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hic! Mình thì đêm nào cũng..."cool" luôn. Ước gì có 1 đêm được ngủ ở nhà...
    Hôm nay là thứ 7. Hứa hẹn 1 ngày chẳng có chuyện gì vui cả! Tẹo nữa đi làm về có lẽ ngủ luôn đến chiều thôi. Chẳng lẽ, dành thời gian của mình cho người khác lại khó đến thế sao???
  6. anhemvabien

    anhemvabien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chòn càch im lf̣ng 'Ă? tào niĂ?m vui cho cà? 2
  7. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tối qua điệu đà đi cafe, sau ra về lấy xe có 1 bông hoa phăng hồng cài lên trên "đầu xe mình"! Hi, hỏi anh trông xe :Sao xe em có bông hoa đẹp thía kia ạ? , thấy bác ý hem nói ji cứ lãng lãng hỏi nhà em ở đoạn nào ...Hi, trông anh ý cũng cao ráo trắng trẻo .Nếu cách đây 4 năm có lẽ mình lôi vứt đi nhưng giờ mình lại cầm nó về, bụng nghĩ thầm : Có lẽ sắp có câu chuyện tình mí anh trông xe đây" , lũ con gái bảo nhau : Hsau đi mày cũng mặc váy như nó để được tặng hoa nhá , ( bộ bọn nó tưởng ai mặc váy cũng đẹp ah )
    Đi được đọan thì cùng đường mí 2 giai ( nhìn cao to tướng tá cực nhá) trong đó có anh đeo kính, da trăng, xe novel biển 37, ...mình cố tình phi xe nhanh hơn tý nhưng mặt vẫn là lớ lơ , bác novel nói với bác kia: theo mày tao có nên trộm bông hoa của cô bé kia không?
    Bác kia nói ji đó bé bé, có liên quan từ người yêu
    Bác novel: Mày điên, em cầm hoa phăng tao mới có ý định đấy, chứ em cầm hoa hồng thì ...
    Mình cố ý đi chậm hơn 5s hem thấy giật, thế phi xe đi lun ...
    Về nhà ngủ lun, hem ol chát chit, hem học hành, hem test tiếng anh...hem làm cái ji nữa cả......ngủ và mơ mình mất cái xe máy do thằng bồ con bé hàng xóm trộm, tỉnh dậy lọ mọ chạy đi ngó xe, giật cả mình
    và h là 10h kém ngày hum sau, chưa đánh răng, chưa rửa mặt , chưa mà ol kể chuyện vui
  8. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    mặc dù nó khá là mờ nhưng ảnh mình chụp vẫn có cảm giác thích thú đúng không...hehe, tay nghề tớ ko tồi.
    Bạn F nhỉ
  9. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Lau phòng sạch sẽ và lau chùi cái máy tính bi bụi bặm,làm xong cũng đỗ mồ hôi mà giờ thì cảm thấy mình ở trong căn phòng mát mẻ.Thích thế thôi !
  10. jumanji99

    jumanji99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    ôi giời ơi hôm nay đi đến ngã tư phạm hồng thái cửa bắc thì xe hết mịa nó xăng, dắt bộ lên dốc hàng bún đổ xăng mệt lòi phoi
    tìm môi nhau cho nhau rã nát rã nát tim đau
    biêng quá...................................

Chia sẻ trang này