1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngoainhi, 09/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

    Hì hì, ai có chuyện gì vui vui thì vào post ở đây để cả nhà cùng vui nhé.

    Hôm này trời mát nè. Lừa được một người nè. Có ai tin cười như dzầy là do mới làm răng không hở trời?
  2. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hehe. chuyện của sis hay ho đó nhẩy?. Lâu rồi không gặp sis nhớ sis ghê. Sis lừa đc kẻ nào mà sis cười khoái chí thế.
    sáng thứ 2, buổi sáng thì nắng , buổi chiều thi mát mẻ , em ko rõl ắm vì em ngủ từ 12h --> 4h30. May mà nhớ là phải đi học , chứ không lại ngủ tiếp vì trời mát quá, ngủ ngon thế. hehe.
    Dạo này, em vui lắm sis àh ?. Nói chúng, người cứ lâng lâng như là " đi mây về gió " ý. hic hic , tâm trạng thì cứ phấn khởi lúc nào cũng . Nhe nhiều quá bị ho , khổ ghê.
    Tối nay , đi chơi , đc ôm người mình thích , cảm giác vui vui.
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hy vọng mai sẽ có chuyện vui
    Tôi chọn Gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười tựa lá bay ...

  4. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Chuyện hôm qua trước nhé: Đang lơ ngơ bên hông nhà thờ Đức bà, vẩn vơ nghĩ về cuộc sống của các sơ trong những nhà tu kín, tôn thờ chỉ duy nhất một người đàn ông thần thánh, thì có điện thoại của MỘT NGƯỜI THÂN THƯƠNG LẮM NHƯNG KHÔNG BIẾT PHẢI GỌI LÀ GÌ. Chưa bao giờ xưng em, nhưng chả hiểu sao lúc ấy lại lắp bắp... gọi là anh. Góc phố nhỏ, đột nhiên có một đứa cong đuôi đạp xe, má chợt hồng
    Chuyện hôm nay nhé: Mr. Landlord cực kỳ xởi lởi hẹn gặp cho xem nhà sau 15phút nữa. Hí hửng phóng lên. Cha mẹ ơi, đường lên nhà sao mà nhớp nhúa thế này, lại nữa, mỗi trước cửa nhà lại mỗi bàn thờ nghi ngút khói hương... híc... híc... Chết vì cái tội đã trót đòng đưa mí Mr. Xởi lởi, nên đành bấm chuông. Cả thảy 3 ngươì đi ra, trong đó có một Mrs vừa đặt cọc thuê phòng đó rùi, may không? Giá mà cái ngoại cảnh của căn nhà đó nó cũng đẹp như Mr. Xởi lởi thì của đáng tội cũng thật dạ tiếc thương . Anyway, gặp mỗi ngày 1 chú đẹp giai là niềm vui cho mỗi ngày
  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hôm nay mình cũng có chuyện vui vì cái má hồng hồng, mà lại phính nữa chứ. Nhìn cái mặt cười toe toét với cặp má phính đó thì cáu mấy cũng phải cười.
    Giá mà cắn được vào hai bên thì niềm vui trọn vẹn. Nhỉ. Nhưng thôi, thế đủ rồi. Tham lam
    Mà má phính với mặt bầu bầu có giống nhau không hén. Người ta nói mặt bầu bầu nhìn lâu muốn đánh mà? hì hì, chẳng biết mắt mình có bị gì không. Chỉ thấy nhìn cái má phính hoài thì lúc vui hay tức giận cũng muốn cắn sứt cái phính phính ấy ra hehe
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi ăn cơm, trời mưa lất phất. Chợt một chiếc xe máy chạy qua. Người thì ngồi trên xe, người thì đẩy đằng sau. Ôi tội nghiệp, trời mưa thế này...!
    Nhìn đi rồi nhìn lại, cô nàng ngồi trên có dáng ngồi khá đặc biệt như hình chữ S. Anh chàng đẩy đằng sau cũng cong lưng, chổng mông hì hục như hình chữ S.
    Ối trời, chịu không nổi! ​
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, thằng bạn ruột dư từ Mỹ tít tắp chạy về chơi. Hì hì, biết trước là nó sẽ về ngày đó dzị mà mình cũng cứ dzui dzui :-)
    Bao lâu rồi không gặp. Cứ nhớ hoài lúc nó đi, mình khóc. Mà khóc chẳng phải vì cái lẽ như người ta thường nghĩ. Lúc đó, mình thấy tội hai vợ chồng nó quá. Nhất là chị vợ ở nhà, biết làm sao với bao nhiêu năm đằng đẵng. Nếu là mình, chắc đứt dây từ lâu rồi quá.
    Nó về chơi, chắc nhỏ kia dzui lắm. hì hì, mình cũng dzui. Quà quà quà hì hì.
  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc được một truyện "được". Bỗng nhớ lại những đoạn đối thoại ngày xưa...
    ..........
    ?oĐầu gấu, bây giờ anh đi nghỉ chuẩn bị tinh thần nhé, lát nữa gặp!?
    ?oNhất định rồi, còn em có chuẩn bị tinh thần không??
    ?oĐầu gấu à, em không cần đâu, bởi vì em vốn chẳng hề nuôi chút hi vọng nào về ngoại hình của anh mà!?
    Horse?Ts. Trước khi đi còn chiếu tướng tôi một phát.
    ?oĐầu gấu à, em phải đi ngủ sớm một chút. Nếu ngủ không đủ sẽ làm cho em trông rất đáng sợ?
    ?oEm yên tâm đi, nếu trông em rất đáng sợ, đó tuyệt đối không phải vì thiếu ngủ?
    Đại trượng phu có thù tất báo, cho nên tôi chiếu lại cho cô ấy một phát.
    ................
    (trích Lần đầu thân mật - Thái Trí Hằng)
  9. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay em cũng vui lắm nhá! Nhận được thuốc ho của Kẹo lạc gửi mãi tận Hà Nội vào. Nghĩ cũng thương Kẹo lạc vất vả, đi lấy thuốc cho em, bị mưa ướt hết người. Cơ mà, ai bảo Kẹo lạc không chịu nổi tiếng ho của em, cơ mà! Thế trước, có người còn đổ tội cho em là hóng hớt nhiều vào rồi về lại ho , mà có sao đâu? Thế sao Kẹo lạc phải vất vả vì em làm gì cơ chứ Vì tình thương mến thương, em thề, sẽ uống hết chỗ thuốc này, huhuhuhuhu
    Ớ, sao bảo chuyện vui, thế thì phải thôi, nhờ!
  10. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Đọc những chuyện vui trong này - tự nhiên vui

Chia sẻ trang này