1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui!

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi Grass84, 19/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Một ngày hứa hẹn nhiều niềm vui - mình hi vọng rằng nó sẽ luôn ở trong mình trong bất cứ hoàn cảnh nào
  2. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cửa xe bus hỏng, cứ thế mở toang ra. Mình thiếu ngủ, đầu óc cứ lâng lâng, sợ tuột tay ra là lăn lông lốc xuống đường. Có một cậu bé đạp xe qua cửa, chợt nghĩ, nếu mình thò đầu ra "hù" một cái thì cậu hết hồn! Xe bus mà thò được đầu ra, hờ hờ! Hi hi...
  3. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ là một ngày làm việc tích cực đây. Sáng nay nhận được một đống bài mới, với một cậu bé to xác già đầu mà vừa chát vừa hu hu... Vừa tức, vừa... thích. Hi hi...
    Đi làm muộn mất hai mươi phút. Trễ xe bus. Nhưng không sao. Phòng ốc đã sạch sẽ cả.
    Tự dưng hôm nay hứng thú với nhiều thứ...
    Hông biết tại sao nhỉ?
  4. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Sáng đến, nghe thông báo đã có lương. lại vui rồi, ke ke.
  5. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    vui vì hết sạch gold òy từ giờ hết cờ bạc
  6. nghecon_buongbinh

    nghecon_buongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh gọi điện cho mình,lâu rồi cũng không có cảm giác chờ đợi nữa bởi mình biết hoàn cảnh của 2 đứa khác xa nhau............anh chẳn có thời gian chăm sóc cho mình nhưng mình vẫn thấy vui bởi không có anh bên cạnh mình thấy mình tự lập hơn,có nhiều thời gian rảnh để làm nhiều việc...............để mỗi lúc gần nhau mình cũng tự hào như anh là đã hoàn thành nhiệm vụ của mình...............một niềm vui khôn tả
  7. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay được nghỉ học... he he vui quá!
  8. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Đấu tranh mãì cuối cũng, địch cũng nhận lời, nhưng lại thích thể loại hành động cơ,
  9. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    em cũng vui cùng anh hành động cẩn thận không thì địch ngạt thở đấy (địch mà có làm sao thì gay go to )
  10. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, mình được thỏa thích ngồi ngắm con người ấy. Không to, không cao, khuôn mặt như còn là sinh viên, nhưng mà tài năng thì khiến mình ngưỡng mộ. Rất nhiều lần đọc anh mình đã khóc. Không chỉ khóc vì những số phận ấy, còn khóc vì khâm phục một người dám đi, dám đến, dám biết và dám viết. Hôm qua, mình đã hiểu vì sao anh lại khác những người học cùng anh, khác những người viết khác. Đôi mắt nâu có vẻ "ngây thơ" vậy, mà chẳng ai lừa được bao giờ... Cầu cho đôi chân anh rắn rỏi, cầu cho đôi vai anh vững chãi, cầu cho trái tim anh trong trẻo. Cầu chúc cho hạnh phúc của anh!
    Hôm nay, mình thấy những nắm tay - hoa sữa trên đường Kim Mã, thấy một đôi mắt đen rất trong bước lên xe bus, thấy những bông Trúc đào lần đầu đơm bông hồng hào dọc bến đợi Giao Thông... Thấy một cô gái khác trong mình, khi cầm cuốn sách nhỏ xíu ấy... Nhớ có một anh bảo với chị mình: Những đứa mắt to tròn thường là ngốc nghếch...

Chia sẻ trang này