1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kiku_hana, 24/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quả thật đúng là 1 ngày rất zui, được nói chuyện với Dream, được Bà ý tâm sự nhìu chuyện wué, mà bà này cũng thật là, đã như thía roài mà hổng ... choa roài, sau này về già roài lại ân hận cho coai.
    Dream àh, nếu đã đến roài thì cứ cho nó đến đi, tui ủng hộ
  2. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    1.05...chuẩn bị cắp đít đi dạy...Sẽ vui hay buồn? Biết đến bao giờ lòng mình bình yên...Mệt mỏi quá với thời gian này...mọi thứ trôi đi vô định.
    Đi về đâu ta ơi...
  3. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Mai sẽ là một ngày ăn chơi đú đởn của mình.
    - Xử lý quả đầu bẩn, ngứa ko chịu được nữa rồi. Thay loại dầu gội khác. Đi hấp tóc.
    - Giặt đồ, may đồ và sửa đồ. Tăng cân nên phải cơi nới
    - In tài liệu BO - sắp vào năm học nên cũng phải xem xét bài vở.
    - Chụp pix. Lâu rồi ko xí xớn.
    - Tìm tài liệu về connected speech - mình cảm thấy ko an tâm với tài liệu hiện có.
    - Và cafe. Xong một buổi sáng và buổi chiều muộn.
    Nhiều việc đấy chứ? Với mình, tránh xa cái máy tính nghĩa là được đi chơi rồi. Ko bị loạn đầu với đủ thứ thông tin.
    Hôm nay cũng có một vài công việc muốn ham hố. Lại chuẩn bị tút tát, mông má để gửi đi. Không hồi hộp và tràn trề hy vọng như lần 1 lần 2 nữa. Mình hiểu rằng mọi thứ đều có thời điểm của nó. Chỉ xin mình đừng căng thẳng quá với áp lực cuộc sống, công việc và những mối quan hệ khác. Cuộc sống tưởng là dài nhưng thật ra rất ngắn. Mình đã đi được 1/3 quãng đường (đấy là dự đoán thọ 75 tuổi ) - có được có mất nhưng mà cái đáng tiếc nhất là mình ko biết hưởng thụ cuộc sống. Cứ lao đi, lao về phía trước...tham lam, cầu toàn và hay lo sợ, chỉ vì biết rằng trong cuộc sống này, mình là kẻ đơn độc để tìm kiếm một lối đi cho riêng mình, biết rằng mình có một cái tôi rất lớn, luôn muốn tự khẳng định mình, muốn sống tử tế, tư cách và đàng hoàng đúng như mọi người mong muốn. Mình có trách nhiệm hay vì mình sỹ diện?
    Thời điểm này, mọi thứ có thể là rất potential nhưng cũng có thể chả có gì hết...nhưng hơi đâu mà lo nghĩ. Nghĩ có ra vấn đề ko? hay lại xấu xí, già nua và mệt mỏi?
    Tương lai gần, sẽ đi làm, học MBA, mở một lớp ngữ âm, một lớp dịch ol - tất cả đều đòi hỏi một thái độ nghiêm túc và chặt chẽ về thời gian. Làm được ko? hay cứ phá sức khoẻ?
    Đã bảo u tài trợ học MBA, nhưng tính u thế nào mình biết rõ, cho nên vẫn muốn cá kiếm thêm để trang trải...mà cố ko được thì nghỉ khoẻ.
    Lớp dịch? - cái này coi như sinh hoạt văn hoá của mình - được 2 buổi thì tốt, ko thì 1 mà nếu oải thì cũng nghỉ khoẻ.
    Riêng việc đi làm thì ko bỏ được. Ko officer thì freelancer. Ko thì ai nuôi mình?
    Điều quan trọng là điều độ, kỷ luật, trạng thái cân bằng và đặc biệt là sức khoẻ. Công việc và học tập...cố gắng hay phấn đấu cũng chỉ là để phục vụ tốt hơn cho cuộc sống của mình. Vì thế phải biết tận hưởng nó bằng một cơ thể khoẻ mạnh, tâm hồn thư thái và trí óc minh mẫn.
    Vài lời viết dặn mình trước khi bị mớ lộn xộn này đè bẹp.
  4. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Bts...bực mình. Nói chung là rất bực mình. Nếu là T chắc mình đã lăn ra ăn vạ rồi đấy...bắt đền cho sướng ...nhưng mà với mấy kẻ lạ hoắc lạ hua thì đêk thèm nói.
    Mk. Mình hoạt động trên ttvn mấy năm nay, giỏi dốt như nào bên EC hãy khoan đánh giá, nhưng quan trọng là mình sống thẳng thắn, nghiêm túc chả cớ phải với ai mà với chính mình thôi. Sống sao cho ko bao giờ phải xấu hổ với mình.
    Hmm, thế mà...có kẻ phải lập cả một topic để cảnh tỉnh những người khác đừng bị mình lừa gạt. Hài vãi. Cả đau nữa.
    Nghĩ thì cũng đúng. Chả sai. Tự dưng tốn thời gian vào một việc tốt chả đem lại xu cắc nào thì người ta có quyền nghĩ theo một hướng khác, chắc phải là trục lợi. *** mẹ. Làm người tốt thì tốt hẳn. Xấu thì xấu hẳn. Đây chẳng bao giờ sống lòng vòng cho mệt ra. Cuộc sống này, thế giới này nó thế đấy. Tốt thì ko tin. Nhưng bảo thằng kia xấu thì e rằng ngay lập tức người ta tin ngay.
    Lại còn có chú nào vào làm câu rất Quách Tỉnh: Ai sai thì nhận đi, toà án lương tâm rất công bằng. Nếu mà mình tin thế thì cái gã bôi vẽ chân dung mình kia bị sét đánh cho tung người, tóc dựng ngược, quăn tít; mặt xám xịt và quần áo nát bươm và bi bô nói câu: Xin lỗi Kiku
  5. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Uhmm...hôm nay có hơi buồn...vẫn cứ bị nghĩ về những gì người ta viết về mình. Thật là chán. Giờ thì hiểu lắm mọi điều đều có thể xảy ra trong cuộc sống...Cách duy nhất là tin mình, bình tĩnh và dẹp bỏ. Hãy sống cho bản thân và những người yêu thương.
    Tuần mới rồi. Chán. Thật là chán. Vì gia đình đấy. Những gì đã nghĩ cũng nghĩ hết rồi. Đã tưởng tượng thì cũng đã tưởng tượng hết rồi. Sao vẫn mệt mỏi, lo lắng??? Mình đâu còn trẻ con? vậy tại sao lại cảm giác bất lực để kiểm soát mọi chuyện? Tất cả những chuyện của người lớn rồi sẽ đi về đâu đây? Đến bao giờ thì kết thúc? thì chấp nhận nhau. Khi người ta đã quá già để gây hấn? để chẳng đủ sức to tiếng hay điên cuồng? Quá lâu để có thể đợi đến ngày ấy.
    Biết là vô vọng, vẫn mong cha tôi đừng sống quả ích kỷ, tham lam, độc đoán...đừng áp đặt...đừng mù quáng đánh đổi bởi vì mình cũng rất sẵn lòng đánh đổi và cả những người thương yêu của mình. Hãy biết cách chấp nhận và bằng lòng với những gì mình có, hãy sống bình yên đi, thanh thản đi. Tóm lại là cha đừng có làm loạn cái nhà này nên nữa. Để rồi xem cái tuần này, mọi thứ sẽ vỡ đến đâu? Lịch sử có lặp lại hay ko? Tự dưng lúc này muốn cha già đi thế. Già nghĩa là chả đủ sức để "gây sự", quát tháo. Điều quan trọng là khi đó, người ta ưa thích sự bình yên, học được cách chấp nhận và ko muốn nổi loạn nữa. Ước gì...
  6. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Ngủ dậy, mang máng nhớ ra đêm qua mình đã viết cái gì đó. Thì ra là gia đình. Viết có vẻ hơi bạo tay. Đêm mà, trong đêm rất khiến người ta phải đối diện với những điều phiền lòng mà có thể những ồn ào, bận bịu ban ngày dễ được quên đi. Mình ghét đêm qua.
    Ngày mới rồi. Vui lên nào
  7. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Uhm, vào cổ động bạn kiku cái đã. Mình k biết nhiều về bạn, nhưng theo cảm nhận cá nhân thì bạn giỏi giang, là 1 phần trong số ít những cô gái mạnh mẽ + cá tính + có học thức trong XH.
    Topic dịch online của bạn mở bên NEU mình cũng định tham gia từ đầu, và tin vào lòng tốt của bạn. Nhưng tiếc là đúng thời gian đó máy nhà mình (và cả ở cơ quan nữa ) bị sao đó, k thể login vào ttvn được. Vài tuần sau thì ham muốn lại giảm rồi (mình tính khí thất thưòng ) ==> bỏ qua luôn vậy
    Thôi, k dài dòng nữa. Dù gì hôm nay cũng là khởi đầu của tuần mới, chúc bạn đủ sức khỏe và luôn luôn cố gắng, để chí ít chưa thành công thì cũng tạm hạnh phúc với csống quanh bạn
  8. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0

    Tớ nghĩ khác đấy. Nhiều bạn gái như AQ nói lắm. Tớ thì ko coi trọng chất lắm đâu. Tớ thích quy đổi ra lượng . Mà nếu xét vậy thì tớ là một loser Tuy nhiên, người ta nói rằng, hạnh phúc ko phải là kết quả mà là hành trình đi tìm kết quả. Vậy nên, lúc này đây tớ vẫn đang cố gắng cóp nhặt niềm vui mỗi ngày.
    Cảm ơn ấy đã động viên tớ. Thực ra topic dạy tiếng anh ol tớ đã mở kèm với topic dạy Ngữ âm-nghe nói của tớ. Nhưng nếu vậy, sẽ ko có nhiều bạn biết vì nhu cầu học của mỗi người là khác nhau. Vậy nên tớ đã mở thêm topic bên NEU, vì khi còn là sinh viên, tớ cũng đã mở một topic dịch ở box đó, (còn lấn sân sang XD nữa vì chưa ra trường mà, cái gì cũng muốn biết, muốn học). Hơn nữa, chủ đề của tớ là về kinh tế nên post ở đấy.
    Anyway, chuyện đã thế rồi. Không nên nghĩ ngợi nhiều ảnh hưởng đến dung nhan và sức khoẻ
    12:41...bảo phải đọc sách thì lại ngồi viết nhật ký. Thôi học nào.
  9. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa. Mình nhức chân quá...
    Hôm nay đi học thật là chán. Dù gì thì cũng phải cố thôi.
  10. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích cái điện thoại của mình. Đơn giản và dễ nhắn tin, mặc dù mình là đứa lười nhắn tin. Nhưng quan trọng là nó thơm. Gần một năm nay vẫn mùi hương quen thuộc ấy...Thỉnh thoảng đưa lên mũi ngửi...lại thấy thật quen thuộc, ấm áp, gần gũi và thương nhớ...
    Nước hoa của mùa đông...Tiết trời lạnh nhưng khô ráo. Khoảng đó, mình nhớ hay mặc váy, áo len dài tay, quàng thêm chiếc khăn mỏng màu hồng...váy trắng chấm bi, váy xếp caro...cả cái váy nhung hồng mặc trong ngày Tết Tây và bao giờ cũng dùng mùi nước hoa quen thuộc ấy. Mình nhớ cái váy nhung hồng nhất vì ngày cuối năm ấy, con bé ngố là mình đã ngồi lại văn phòng và khóc...cảm xúc lẫn lộn, suy nghĩ chồng chéo...cần quyết định nhưng ko đủ sức mạnh, sáng suốt và kinh nghiệm để vạch ra cho mình một lối đi...Ngày hôm ấy, mình đã mặc chiếc váy nhung hồng, mái tóc để ngố bằng - hình ảnh dễ khiến người khác lầm tưởng về một ấn tượng mong manh, trong sáng nhưng lỳ lợm và kiêu kỳ...Bởi vì có người nói mình còn tinh khiết quá...có lẽ là vì cách nhìn đời rất thật và tin người của mình chứ ko phải là những gì đã trải qua của bất kỳ ai đã có mấy chục năm sống trên đời.
    Mình nhớ nước hoa mùa đông bởi lúc ấy, mình có nhiều thời gian để suy nghĩ, cảm nhận về bản thân...từng cảm xúc, tâm trạng và biến chuyển rất rất nhỏ cũng đều được ghi lại trong tim mình...Lúc đấy, yêu và thương mình nhất, cần phải che chở cho mình nhất...
    Mọi thứ đã đi qua rồi duy chỉ mùi hương cũ vẫn vương vấn....uh...thì tại vì cả lọ nước hoa ấy đã bị đổ và thấm hết vào điện thoại mà...

Chia sẻ trang này