1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hura13, 16/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Khi cơ hội đến nếu không biết nắm lấy thì là cả 1 thời gian tiếc nuối. haiz
    Hôm nay cố gắng chọn cho mình 1 niềm vui nhưng cũng chưa thấy đâu là niềm vui trọn vẹn cả.
    Nghĩ lại những kỉ niệm thời trai trẻ lại thấy buồn cười. Cái mình ngày xưa đến là ngây thơ, trong sáng , chẳng bù giờ..
  2. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tạnh mưa vác xe ra khỏi nhà làm đôi vòng. Vắng vẻ và yên tĩnh.Chẳng có ai, tranh thủ hít hà rồi hú mấy bài ca không bao giờ quên.
    Lượn qua Hồng Hà mà chỉ mong gặp lại bà .Không biết bao giờ cháu mới gặp lại bà nhỉ?
    Tình cờ gặp 1 đôi vợ chồng đạp xe lượn phố. Có chiếc ghế trẻ con sau xe người phụ nữ, chắc họ còn trẻ .Ru con ngủ rồi đạp xe tìm lại cảm giác lãng mạn lúc yêu chăng?..Tưởng tượng rồi khoái chí cười.Ha ha
    Mai thứ 2 rồi, chăm chỉ cày hái thôi^^
  3. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    cả thág nay chg có niềm vui nào trọn vẹn
  4. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    hì thế thì phải kiếm ngay. Tớ 1 tuần mà ko kiếm thì tớ phát điên mất. Cố lên nhá^^
  5. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    t đag cố nhg nó chưa đến với t, có lẽ t nên chờ?
  6. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hì liệu hạnh phúc có phải là chờ đợi không nhỉ? mình cũng đã phải chờ 2 năm cậu ạ:)





    Hôm nay học được 1 bài học là phải biết mỉm cười với thành công của người khác. Không thể để nỗi buồn của mình tỉ lệ thuận với nó, chỉ mình là khổ thui:)

    Nên suốt kiếp tôi vẫn là đứa trẻ.
    Buồn vui theo chiếc kẹo ở tay người Haiz cố lên cu
  7. nhimxinh2812

    nhimxinh2812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, ngồi ngắm yêu thương ,nhìn nghĩ lại mình
  8. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    công cuộc chờ đợi của t cũng sắp đc 2 năm rồi
    nhg nó đến hay k cũng 1 fần do t
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    cthể t cầu toàn quá chg?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    htại đag thèm 1 c kẹo kéo , 1c cho riêng mình
  9. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    ;)) thèm kẹo kéo ạ`, kiếm chỗ đổi đê. Ăn vô tụt mất hết cả răng^^ làm mình nhớ cái thời quần đùi, chuyên nhặt giấy, ông bơ, sắt vụn chờ các bà đổi kẹo qua.Cả lũ thi nhau mút. Đến là là vui=))
    Có mấy đứa răng sún gỡ mãi ko ra haha
  10. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =)) kiếm chỗ mua chứ bh ai đổi
    mà mấy đứa sún răng lại máu ăn kẹo này hơn đưa k sún răng mới lì =))

Chia sẻ trang này